Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2022] Gần đây kháng cáo bản án 3 năm tù của ông Vu Kiến Xuân vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công đã bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khổ nạn lần này của ông Vu, một cư dân thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bắt nguồn từ vụ bắt giữ ông vào ngày 23 tháng 8 năm 2020, sau khi một bảo vệ phát hiện ông phân phát tài liệu có thông tin Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Mặc dù ông đã được tại ngoại vào buổi tối hôm đó, nhưng cảnh sát đã lại bắt ông vào ngày 22 tháng 2 năm 2022.

Tòa án quận Chi Phù đã kết án ông Vu 3 năm tù vào ngày 4 tháng 7. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Yên Đài, và gần đây tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của ông.

Ông Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002 khi ông sắp bị mù ở tuổi 32. Ông bị Tòa án quận Lai Sơn kết án 9 năm vào tháng 3 năm 2007 và được trả tự do vào tháng 10 năm 2012. Chân ông bị tê và ông cũng gặp nhiều vấn đề về thể chất khác do bị tra tấn trong tù. Tuy nhiên, ông đã hồi phục sau khi khôi phục tu luyện Pháp Luân Công.

Dưới đây là lá thư ông Vu viết cho công tố viên trong quá trình tìm kiếm công lý cho mình, trong đó, ông cũng trình bày chi tiết về việc ông đã khỏi căn bệnh nan y ở mắt một cách thần kỳ như thế nào.

* * *

Tôi đã từng là một người chấp mê vào được mất thế gian, theo đuổi danh và vì tư lợi. Sau khi tiến nhập vào xã hội để đi làm, tôi đã hình thành nhiều thói quen xấu, bao gồm uống rượu, hút thuốc và thậm chí đi với gái mại dâm và không phân biệt được tốt-xấu. Thế nhưng cho dù theo đuổi sự hưởng thụ vật chất đến mức nào, tôi vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Vào một ngày trong năm 1999, thị lực mắt phải của tôi đột nhiên bị mờ và tôi cảm thấy luôn có những giọt nước che mất tầm nhìn của mình mỗi khi tôi cố gắng nhìn một vật gì đó. Bác sĩ cho biết tôi bị xuất huyết võng mạc và chẩn đoán tôi bị “xuất huyết thủy tinh thể võng mạc tái phát“. Vì hai mắt liên thông với nhau, tình trạng ở mắt phải của tôi sẽ ảnh hưởng đến mắt trái và cuối cùng, tôi có thể bị mù cả hai mắt.

Nghe kết quả chẩn đoán này, tôi như sấm đánh bên tai. Lúc đó tôi mới 29 tuổi. Nếu tôi bị mù, thì nó có khác gì với việc tôi chết, còn không bằng chết ấy chứ? Nếu như thực sự hai mắt không thấy gì nữa, thì chẳng phải con đường nhân sinh phía trước của tôi màn đêm mênh mông, đằng đẵng, tôi biết sống ra sao đây?

Tôi bi quan cực độ và mang theo tâm lý cầu may rằng bác sĩ đó có thể đã nhầm lẫn mà đến gặp nhiều chuyên gia khác, nhưng kết quả vẫn tương tự. Tất cả bác sĩ mà tôi gặp đều chỉ có thể dùng tia la-de để trị liệu: ở đâu có xuất huyết thì dùng tia la-de để làm ngưng điểm xuất huyết đó, nhưng tia la-de lại cũng sẽ dần dần làm tổn thương mạch máu. Đến cuối cùng, dây thần kinh thị giác sẽ chết và tôi sẽ bị mù hoàn toàn.

Năm 2001, mắt trái của tôi thực sự có triệu chứng giống như mắt phải của tôi. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận nó và đã đi khắp nơi để tìm cách chữa trị, hy vọng rằng một phép màu sẽ xảy ra với mình.

Một đêm sau khi ăn một ít canh nóng, tôi bị xuất huyết nghiêm trọng ở mắt phải và tôi phải nhập viện (Sau này tôi mới biết là hạt tiêu đen trong canh có thể đã kích hoạt sự giãn nở của các huyết quản). Bác sĩ của bệnh viện nói rằng nếu máu có thể được hấp thu trong một tháng, thì ông ấy vẫn có thể dùng tia la-de để điều trị mắt cho tôi. Còn nếu như máu vẫn còn trong mắt tôi sau một tháng điều trị, thì nó có thể khiến võng mạc bong ra và dẫn đến mù lòa.

Một tháng sau, mắt tôi không có bất kỳ cải thiện gì. Chúng tôi đã tìm được bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất để phẫu thuật cho tôi. Đối với tôi mà nói, cả việc động dao mổ mặt như vậy khiến tôi sợ đến cực điểm. Từ góc độ y học lúc đó mà xét, ca mổ của tôi được tính là thành công. Nhãn cầu tuy bảo toàn được, nhưng thị lực của tôi chỉ còn rất ít, khoảng 0,2.

Tôi được xuất viện vào ngày 28 tháng 12 năm 2001 sau 44 ngày nằm viện. Khi đó, con tôi mới ba tháng tuổi và chúng tôi vừa mới mở một cửa hàng tiện lợi cách đây không lâu. Vì vợ tôi bận chăm con và cửa hàng nên tôi phải nhờ bố đến giúp chăm sóc tôi. Nhìn cảnh người cha già cả phải giúp tôi lấy cái này cái kia, vợ tôi thì cả ngày bận rộn lo cho gia đình, tôi thực sự cảm thấy cay đắng, nỗi khổ tâm không sao biểu đạt.

Vào lúc tuyệt vọng không lối thoát, tôi đã được giới thiệu Pháp Luân Công. Hồi đó, tôi thường xuyên phải đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng hồi phục của mắt và thường phải tra thuốc giãn đồng tử và nó khiến mắt tôi rất khó chịu. Nhưng vào một buổi sáng nọ, sau khi nhỏ thuốc mắt, tôi nhận ra rằng mình không còn nhạy cảm với ánh sáng nữa.

Một tuần sau, tôi lại bị xuất huyết nặng. Ban đầu tôi đã rất sợ hãi, nhưng rồi tôi nhận ra là Sư phụ của Đại Pháp đang thanh lý thân thể cho tôi. Vì vậy, tôi tiếp tục luyện công và học các bài giảng Pháp. Chỉ trong ba ngày, mắt tôi đã ngừng xuất huyết. Nếu là những lần trước đó, thì dù tiêm bao nhiêu thuốc, cả tháng sau máu vẫn không hết. Vậy mà tôi chỉ vừa mới tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi bệnh mà không cần uống bất kỳ loại thuốc nào.

Sau lần đó, tôi đã thay đổi thành một người khác. Tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống và cố gắng đồng hóa với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ. Tôi không còn tranh đấu với đồng nghiệp hay tranh giành lợi ích cá nhân nữa. Thay vào đó, tôi trở nên thấu hiểu, vị tha và biết suy nghĩ cho người khác. Mọi người xung quanh tôi rất ngạc nhiên khi thấy những thay đổi của tôi.

Thông tin kẻ bức hại:

Lâu Tuấn ( 楼峻), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Chi Phù
Khúc Tín ( 曲信), thẩm phán của Tòa án quận Chi Phù
Vũ Tĩnh ( 武静), chủ tọa của Tòa án Trung cấp thành phố Diêm Đài

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông bị 3 năm tù vì kiên định với tín ngưỡng vốn đã chữa lành bệnh mắt nan y cho mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/29/451252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/2/204566.html

Đăng ngày 09-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share