Bài viết của văn phòng báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2022] Hai cư dân Thiên Tân đã bị đưa từ nhà tới Trại tạm giam Vũ Thanh vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 để thụ án tù vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Bảo Lan (79 tuổi) và bà Tề Văn Bá (60 tuổi) bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2021 trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cả hai người đều sớm được tại ngoại do bị cao huyết áp. Trong thời gian đó, cảnh sát đã chuyển vụ án chung của hai bà tới viện kiểm sát.

Hai học viên đã bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Bà Lý đã bị kết án 2 năm tù và bà Tề 1,5 năm tù. Ban đầu họ được về nhà sau phiên tòa, nhưng đã bị bắt giam 3 tháng sau đó.

Đây không phải là lần đầu tiên hai học viên này bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Bà Lý từng bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 1999 (chỉ 2 ngày trước khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại) và bị các cán bộ thôn gây sức ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà liên tục bị sách nhiễu và tẩy não.

Trong vài năm tiếp theo, bà Lý bị bắt thêm 3 lần nữa, lần lượt vào cuối tháng 2 năm 2000, tháng 1 năm 2001 và năm 2003. Hai lần đầu tiên bà bị giam 1 tháng và lần thứ 3 bà bị giam nửa tháng.

Tháng 11 năm 2020, quan chức thôn sách nhiễu bà Lý và một lần nữa ra lệnh cho bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, họ đã đình chỉ khoản trợ cấp thu nhập thấp của gia đình bà. Chồng và con gái bà đều đã qua đời, con rể bị bệnh tim nghiêm trọng không thể lao động nặng. Giờ đây gia đình bà lâm vào cảnh túng quẫn và hai đứa cháu của bà Lý phải vật lộn để lo khoản học phí.

Bà Tề cũng bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 1999 và bị yêu cầu viết một tuyên bố từ bỏ và hứa sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Sau đó cảnh sát bắt bà thêm vài lần và lệnh cho bà phải làm việc trong đồn công an hoặc trụ sở chính quyền mà không được trả lương. Bà đã tuyệt thực sau một vụ bắt giữ khác vào tháng 2 năm 2000 và mãi đến 25 ngày sau bà mới được thả. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cán bộ thôn đã tát vào mặt bà cho đến khi miệng bà bị chảy máu.

Bà Tề lại bị bắt vào tháng 7 năm 2001 và bị giam một đêm. Bà bị bắt thêm một lần nữa vào tháng 11 năm 2002 và sau đó bị lĩnh án 2,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Bản Kiều. Trong thời gian bà bị giam giữ, chồng bà (cũng tu luyện Pháp Luân Công) cũng bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của ông, khiến những đứa con thơ dại của họ bị tổn thương tâm lý sâu sắc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/25/452342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/30/204974.html

Đăng ngày 08-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share