Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 30-10-2022] Cảm ơn hạng mục nền tảng giải cứu đã khai sáng cho chúng tôi cơ hội chia sẻ Pháp lý trong tu luyện tâm tính, tại đây tôi muốn chia sẻ một chút thể hội tu luyện về phương diện tu khẩu và hướng nội tìm trong hai năm gần đây.

Sau khi tôi tham gia nền tảng giải cứu vào năm 2020, vừa bắt đầu là gặp phải người mắng tôi, khiến tôi không thể lập tức làm được tu khẩu, sau đó thông qua học nhiều lần kinh văn của Sư phụ như “Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ” và “Mục đích căn bản của giảng chân tướng, Tinh Tấn Yếu Chỉ III”, quan này rất nhanh vượt qua. Sau đó cho dù đối phương đối với tôi thế nào, tôi đều có thể giữ được tâm bình khí hòa đối với họ, trong tâm không hề có chút oán hận. Nhưng đối diện với đồng tu, muốn làm được hướng nội vô điều kiện và tu khẩu lại là một thử thách không nhỏ đối với tôi.

Vào đầu năm 2020, tôi xuất hiện giả tướng Covid, khi đó ho dữ dội, đau phổi, đau nhói, khó thở, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt quan mà không gặp nguy hiểm nào, các triệu chứng kể trên căn bản đã biến mất, chỉ có ho vẫn chưa khỏi, thỉnh thoảng ho vài tiếng. Vì vừa vượt qua một quan lớn, tôi cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ như mưa phùn nên cứ không chú trọng, không từ trong tu luyện mà suy nghĩ vì sao cứ mãi ho. Tình trạng này kéo dài đến đầu mùa hè năm 2021 mới cơ bản biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên sau đó lại phát sinh một chuyện, khiến tôi một lần nữa xem xét kỹ lại giả tướng nghiệp bệnh ho này.

Vào mùa hè năm 2021, Shen Yun biểu diễn ở Connecticut, Mỹ, và tôi tham gia quảng bá. Một lần, đối tác bán vé của tôi là một đồng tu mà tôi biết rõ, tôi luôn có chút e ngại về đồng tu này, vì tôi nhận thấy cô ấy luôn thích nắm lấy câu nói nào đó của người khác rồi phê bình, thao thao bất tuyệt, mặc dù một số ý kiến quả thật có thể tiếp thu, nhưng tôi không thể chịu được cách nói chuyện của cô ấy. Tôi cũng nghe những nhận xét tương tự về cô ấy từ các đồng tu khác, khiến quan điểm của tôi về cô ấy càng sâu sắc hơn.

Hôm đó, chúng tôi đi trên đường và nghe giảng Pháp của Sư phụ, khi quảng bá cũng không nói chuyện, cả hai đều tập trung sự chú ý vào chúng sinh và bán vé. Trên đường về, chúng tôi cảm thấy có thể thả lỏng một chút, nên bắt đầu nói chuyện, kết quả lại bị cô ấy nắm cứng một điểm và nói mãi, tôi nghĩ đã đến lúc nhắc nhở cô ấy một chút, nhưng lúc đó bị cô ấy làm cho tâm phiền ý loạn, không giữ vững tâm tính nên đã thốt ra những lời không thiện, tôi nói: “Liệu chị có thể đừng mãi nắm lấy câu nói nào đó của người khác mà phê bình được không? Phải chăng chị cảm thấy bản thân tu đặc biệt tốt? Cảm thấy nhận thức của bản thân chị đều đúng?”

Đồng tu giải thích: “Không phải như vậy, tôi là muốn tốt cho chị…”

Câu này lập tức dẫn tới rất nhiều trải nghiệm không vui của tôi khi tiếp xúc với cô ấy trước đây, tôi lập tức nổi giận và nói một tràng: “Chị lấy lá cờ muốn tốt cho tôi để tấn công tôi về mặt đạo đức, tôi nhẫn nhịn chị rất lâu rồi, chị biết không, không chỉ một mình tôi, rất nhiều người đều không thể chịu được chị như vậy, hầu như không thể chia sẻ với chị một cách bình thường.”

Đồng tu lập tức không lên tiếng, lúc đó tôi cảm thấy tốt lắm, cuối cùng cũng thanh tĩnh, thậm chí trong tâm còn có chút vui mừng. Sau đó hai chúng tôi không nói chuyện trên đường về, đến khi đưa cô ấy đến cổng nhà, nhìn bóng lưng cô ấy xuống xe đi bộ vào nhà, tôi bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Sau đó, một mình lái xe về nhà, càng nghĩ càng hối hận, sao mình không thể nói chuyện với cô ấy tốt hơn, vì vậy tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn để xin lỗi, nói rõ bổn ý của tôi hôm nay, đồng tu cũng nói cảm ơn tôi hôm nay đã rất thẳng thắn, nếu không cô ấy vẫn không biết bản thân đã gây rắc rối cho người khác, cô ấy nói sẽ quy chính trạng thái này.

Đêm hôm đó, tôi ho dữ dội hơn, sau đó trở nên thường xuyên hơn, phổi lại bắt đầu đau, trạng thái này kéo dài một tuần mới thuyên giảm. Cho đến nay, coi như tôi đã nếm vị đắng của việc không tu khẩu. Ma nạn nghiệp bệnh lần này là do tôi không tu khẩu làm tổn thương đồng tu. Tu luyện là nghiêm túc, tuyệt không thể vì hôm đó tôi đã làm việc thần thánh nhất mà có thể lấy công bù đắp, cũng không thể vì sau chuyện xảy ra, tôi xin lỗi đồng tu là có thể xóa bỏ toàn bộ. Lỗi mà bản thân đã phạm nhất định sẽ thông qua phương thức nào đó để hoàn trả.

Tôi bỗng nhận ra rằng, trạng thái ho thường xuyên trước đây, rất có thể nguyên nhân cũng là do tôi không chú ý tu khẩu. Ví dụ, trong lần tiếp xúc trước đây với đồng tu này, thỉnh thoảng có tranh luận bằng lời nói, trong tâm không thoải mái, còn đi phàn nàn với các đồng tu khác, khi nghe đồng tu nhận xét tương tự về cô ấy, tôi dường như thấy mình đã tìm được người tri âm. Suy nghĩ lại, “hiện thế hiện báo” lần này thực chất là hảo sự, nó giống như “khẩn cô chú” vậy, thời khắc nhắc nhở tôi không thể lại phạm lỗi tương tự.

Tháng 11 năm 2021, tôi lại bắt đầu tham gia quảng bá biểu diễn Shen Yun ở New York và Connecticut cho năm 2022, mỗi thứ Bảy, tôi đến trung tâm thương mại để bán vé, và đối tác vẫn là đồng tu này. Đối với sự an bài này, tôi hiểu sự khổ tâm của Sư phụ, do tôi trước đây chưa tu bỏ, tu chưa tốt, nên nhất định phải đối diện lần nữa để tu xuất lai vững chắc. Trong vài tháng tham gia quảng bá, tôi cũng nhận thấy đồng tu đã thay đổi rất nhiều trạng thái trước đây, nhưng cũng nhất định tồn tại nhân tố để tôi tu. Vì bài học lần trước, nên lần này, mỗi khi tôi nghe thấy lời khó chịu, tôi ngậm chặt miệng và không tranh luận, cũng không nghị luận về cô ấy với đồng tu khác. Tuy nhiên, tôi thực sự đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp chưa? Vẫn chưa. Vì trong tâm tôi vẫn có sự phản cảm về đồng tu này, tôi chỉ làm được tu khẩu trên bề mặt.

Sư phụ giảng:

“tu luyện ắt phải là thật sự cải biến nhân tâm. Chư vị muốn đạt đến cảnh giới cao, đạt đến cảnh giới đó của Thần, thì chư vị ắt phải đạt được cảnh giới tư tưởng đó của Thần. Nếu chỉ cải biến bề mặt của chư vị mà bản chất của chư vị không nhúc nhích gì, thì đó là giả. Đến một lúc nhất định, đến thời khắc then chốt, nó vẫn sẽ phản ánh ra, cho nên không cải biến nhân tâm, thì chỉ là một kiểu che đậy giả tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Tôi ngộ rằng tu khẩu chính là tu tâm, tuyệt đối không phải là kiểu im lặng trong người thường buộc bản thân không nói vì một mục đích nào đó. Nếu không tu bỏ tâm phản cảm đó từ tận trong tâm, nếu chỉ tu khẩu trên bề mặt thì chính là lâu đài trên không, cuối cùng sẽ sụp đổ vào một ngày nào đó. Hôm nay cái tâm này đã phơi bày ra, cũng chính là thúc giục bản thân nhất định phải làm được tu khẩu theo yêu cầu của Đại Pháp.

Gần đây tôi cũng phân tích một chút về nguyên nhân tâm thái khác nhau của bản thân đối với người thường và đồng tu. Đối diện với chúng sinh, tôi biết rõ rằng họ là đối tượng mà tôi phải cứu, tôi ở trên bờ, còn họ ở dưới bùn, họ có thể bị nhấn chìm mất đi sinh mệnh bất cứ lúc nào, tôi có tâm thương xót họ, nên cho dù họ đối với tôi như thế nào, tôi đều có thể khoan dung, hơn nữa chúng sinh là người thường, tôi không thể dùng Pháp của Sư phụ để đối chiếu họ. Nhưng đồng tu với tôi không phải là mối quan hệ giữa cứu và được cứu, vì vậy tôi không sinh được tâm từ bi như đối với chúng sinh, hơn nữa cùng tu một bộ Pháp, nên tôi bất giác dùng Pháp của Sư phụ để đối chiếu lời nói và hành động của đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người tu Thiện chân chính, nhất định sẽ từ bi với tất cả mọi người, không có lựa chọn. Pháp của Sư phụ là dùng để tu bản thân, chứ không phải dùng để tu đồng tu. “Hướng nội tìm” khiến tôi được thăng hoa trong tu luyện. Cảm tạ ân Sư phụ!

Chúng ta hãy nỗ lực trở thành “thượng sĩ” trong “Thượng sĩ văn nan nhất tiếu giải” (Độ nhân độ kỷ nan, Hồng Ngâm VI), đừng để tu luyện của bản thân trở thành lời nói suông, và lưu lại hối hận vĩnh viễn.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/30/「向內找」讓我得到修煉的昇華-451182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/7/204636.html

Đăng ngày 03-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share