Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2022] Sau khi phải sống xa nhà trong 10 năm để trốn cảnh sát, ông Vương Hoa Dương đã bị bắt vào tháng 8 năm 2022 và hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Vương là một cư dân 59 tuổi, quê ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. Một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông vào ngày 23 tháng 4 năm 2012 và cố gắng bắt ông. Khi ông không ở nhà vào lúc đó và thoát khỏi việc bị bắt, cảnh sát đã lục soát chỗ ở của ông và tịch thu của ông các quyển sách Pháp Luân Công, 2 máy tính, 5 máy in, một số ăng-ten chảo để thu tín hiệu truyền hình vệ tinh, nhiều văn phòng phẩm và gần 10.000 tệ tiền mặt.

Một quan chức xã đã dẫn hai cảnh sát đi các nơi để tìm ông Vương. Vì họ không thể tìm thấy ông nên cảnh sát đã lắp đặt các camera giám sát ở bên ngoài nhà ông và bố trí người trong làng theo dõi tình hình. Để trốn khỏi cảnh sát, ông Vương đã buộc phải sống xa nhà trong 10 năm tiếp theo.

Để tìm ra ông, cảnh sát đã bắt vợ ông là bà Trí Thụy Mai và con gái ông là Vương Long Na và giam họ ở Trại tạm giam Chiêu Viễn.

Một số học viên Pháp Luân Công địa phương đã liên hệ với các cơ quan chính quyền địa phương và hối thúc họ phóng thích hai mẹ con. Để trả thù, Phòng 610, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được lập ra để đàn áp Pháp Luân Công, đã ra lệnh bắt 20 học viên và đưa họ đến một cơ sở tẩy não, cùng với bà Trí và cô Vương. Hai mẹ con đã bị giam hơn 4 tháng và bị tống tiền 1.000 tệ trước khi được phóng thích.

Bà Trí lại bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2015 và bị đưa đến cơ sở tẩy não đó, sau khi bà nộp một đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, là người đã ra lệnh đàn áp.

Trong khi đó, cảnh sát không ngừng đi tìm ông Vương. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2018, họ đã sách nhiễu một học viên khác là ông Tưởng Khánh Trí và yêu cầu cho họ biết là ông Vương đang ở đâu.

Dương Vĩnh Khuê, bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp thành phố Chiêu Viễn, và Từ Kiến Chính và Cao Học Đông thuộc cơ sở tẩy não đã đến nhà bà Trí vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 và lại chất vấn bà về việc ông Vương đang ở đâu. Họ hứa sẽ khoan dung với ông nếu ông trở về, nhưng sẽ tiếp tục sách nhiễu bà nếu ông không về. Bà Trí đáp lại rằng gia đình bà đã bị chính quyền bức hại trong quá nhiều năm và rằng bà mới là người nên hỏi chính quyền là khi nào chồng bà có thể trở về nhà.

Sau đó cảnh sát đã xác định được ông Vương ở thành phố Tê Hà gần đó và bắt ông vào tháng 8 năm 2022. Ông hiện đang bị giam ở trại tạm giam Tê Hà.

Để thu thập thông tin chống lại ông, cảnh sát đã sách nhiễu một số học viên vốn biết ông Vương. Khi họ không thể tìm được những học viên này, họ đã quay sang các thành viên của gia đình họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/29/450220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204151.html

Đăng ngày 07-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share