Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2022] Bà Trương Kiến Hoa đã từng mắc rất nhiều căn bệnh và thường hay tranh đấu với người khác. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa, bà đã hồi phục sức khỏe và trở thành một người ôn hòa. Gia đình, hàng xóm và đồng nghiệp đều ngạc nhiên trước những thay đổi to lớn của bà.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trương đã 2 lần bị bắt và kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin của mình. Công việc của bà cũng bị ảnh hưởng và kết quả là bà đã bị mất đi rất nhiều thu nhập.

Bà Trương sinh sống ở địa khu Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang. Bà bị bắt lần đầu vào ngày 16 tháng 9 năm 2017 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam 15 ngày ở trong Trại tạm giam quận Gia Cách Đạt Kỳ.

Bà lại bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2021, sau khi bị cảnh sát theo dõi vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và đồ dùng cá nhân khác của bà. Vì con trai bà đã ngăn cảnh sát lấy đi số tiền mặt mà họ đang cất ở nhà nên vài ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ anh với lý do anh đã “tấn công cảnh sát”. Gia đình bà đã phải dốc rất nhiều công sức để anh được trả tự do.

Bà Trương bị giam trong trại tạm giam quận Gia Cách Đạt Kỳ và sau đó bị Tòa án quận Gia Cách Đạt Kỳ kết án 3 năm tù. Bà đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/29/204958.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share