Bài viết của Phi Minh

[MINH HUỆ 01-12-2022] Giang Trạch Dân đã chết nhưng lịch sử và dân chúng sẽ không quên những tội ác của ông ta. Sau khi trở thành lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì vai trò tích cực trong cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Giang đã làm hủ bại cả nước khiến hầu hết các quan chức của ĐCSTQ đều phạm tội nhận hối lộ, gây nên sự trượt dốc nghiêm trọng về đạo đức cùng nhiều hệ lụy xã hội.

Một ví dụ của việc gây hại cho xã hội là cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang. Được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công là môn tu luyện thiền định dạy con người trọng đức, tu tâm dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Tới năm 1999, đã có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Công thuộc tất cả các giai tầng xã hội ở Trung Quốc. Khi các học viên sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, họ không chỉ có được thân thể khỏe mạnh, mà quan trọng hơn là đạo đức của họ được đề cao. Họ trở thành người tốt trong các lĩnh vực của họ, như lãnh đạo liêm khiết, thương nhân trung thực, bác sỹ từ chối nhận tiền của bệnh nhân, kỹ sư hăng hái làm việc mà không phàn nàn về khối lượng công việc v.v… Những cải thiện trong tâm tính của các học viên đã mang lại lợi ích to lớn cho xã hội.

Mặc dù Pháp Luân Công đã mang lại những lợi ích to lớn nhưng sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện đã kích động tới lòng đố kỵ của Giang, khiến ông ta không cho phép bất kỳ ai hay nhóm nào lôi kéo quần chúng xa rời hệ tư tưởng cộng sản.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm vào Pháp Luân Công, đẩy Trung Quốc chìm sâu vào một thảm họa giống Cách mạng Văn hóa. Kể từ đó, một lượng lớn học viên đã bị bắt, giam cầm hay chịu nhiều hình thức tra tấn (như đánh đập, tra tấn bằng điện, bạo hành tình dục và bị cưỡng ép tiêm thuốc độc), thậm chí thu hoạch nội tạng của họ vì không từ bỏ đức tin. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết, tàn tật hay tâm thần.

Theo thông tin được Minh Huệ tổng hợp, xác nhận và ghi chép lại, có hơn 4.000 trường hợp học viên Pháp Luân Công tử vong vì bị bức hại. Bởi sự kiểm duyệt cũng như ngăn chặn thông tin, mức độ của cuộc bức hại này trên thực tế còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thông tin mà Minh Huệ thu thập được.

Khi phát động cuộc bức hại này vào năm 1999, Giang đã ra lệnh “Bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể và vắt kiệt tài chính” các học viên. Tác động về mặt xã hội và đạo đức của cuộc bức hại này là vô cùng to lớn, và nạn nhân không chỉ giới hạn ở bản thân các học viên mà người thân của họ cũng phải chịu đau khổ cùng cực khi bị chính quyền thường xuyên đe dọa đuổi việc, không cho đi học, thậm chí giam giữ. Trong khi đó, thủ phạm lại được khen thưởng vì [thành tích] bức hại các học viên vô tội, hệ thống tòa án và viện kiểm soát đã trở thành công cụ để truy tố và kết án các học viên.

Việc Giang chèn ép hãm hại những người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến tiêu chuẩn đạo đức không ngừng trượt dốc ở Trung Quốc. Hàng giả, thực phẩm độc hại và các hoạt động mafia đã trở nên phổ biến. Gần đây còn có nhiều vụ thanh thiếu niên bị mất tích. Trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công, những người trẻ tuổi này có thể cũng trở thành nạn nhân của tội ác đó.

Mặc cho cuộc bức hại tàn bạo đã diễn ra trong 23 năm qua nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ được sự ôn hòa, thiện lương, không bạo lực. Thay vào đó, họ kiên trì phổ biến cho các thủ phạm và người dân hiểu sự thật về Pháp Luân Công và chỉ rõ những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Đồng thời, các học viên luôn thúc giục thủ phạm hãy chấm dứt những hành vi tà ác bởi điều đó không tốt cho họ và gia đình họ. Hơn nữa, Pháp Luân Công được đón nhận nồng nhiệt ở hơn 100 quốc gia và pháp môn này chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc cộng sản. Tất cả những điều này cho thấy cuộc bức hại của Giang đối với Pháp Luân Công đã gây ra vô số vấn đề ở Trung Quốc và sẽ tiếp diễn cho đến khi cuộc bức hại kết thúc.

Hiện giờ, Giang, kẻ mang đầy tội ác, đã chết nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ tham gia vào phong trào thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ. Chúng tôi cũng mong thấy được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại và giải thể Trung Cộng, để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/1/452563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/205006.html

Đăng ngày 06-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share