Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2022] Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nhóm học Pháp của chúng tôi đã bị bắt, trong đó có tôi. Trong khi bị bắt giữ, tôi đã không hợp tác với cảnh sát. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã được thả sau ba ngày. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ trải nghiệm của mình cùng các đồng tu.

Hôm đó, cảnh sát phá cửa đột nhập vào chỗ chúng tôi đang học Pháp, khiến tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Họ vội vàng chụp ảnh và quay video. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi hỏi họ: “Các anh đang làm gì vậy, tại sao các anh không mặc đồng phục, tại sao các anh không xuất trình thẻ cảnh sát và lệnh khám xét?“ Thấy tình hình bất ổn, họ liền còng tay tôi, rồi đưa tôi đến đồn cảnh sát.

Tuy giảng chân tướng không phải là thế mạnh của tôi, nhưng tôi ghi nhớ rằng Pháp yêu cầu chúng ta không hợp tác với bất kỳ yêu cầu, mệnh lệnh, hay xúi giục nào của tà ác. Tôi từ chối trả lời câu hỏi của họ, tôi không viết bản tường trình. Tôi thậm chí còn không ngồi trên ghế thẩm vấn, vì tôi không phải là tội phạm. Khi họ cố tình dùng bạo lực, tôi nói, “Ở đây có camera giám sát. Các vị không được dùng bạo lực khi thực thi pháp luật!” Thấy tôi biết một chút về luật pháp, bọn họ bèn kiềm chế lại.

Tôi cũng không cho họ nhận dạng khuôn mặt mình. Khi cảnh sát hướng điện thoại di động về phía mặt tôi để chụp ảnh nhận dạng danh tính, tôi liền dùng tay che lại hoặc quay mặt đi. Vì vậy, họ đã không thể nhận dạng được tôi hoặc tìm ra địa chỉ nhà tôi.

Điều quan trọng là trong thời gian dịch bệnh, các trại tạm giam có quy định nghiêm ngặt đối với việc tiếp nhận người. Những ai không có xét nghiệm axit nucleic và giấy khám sức khỏe toàn thân sẽ bị từ chối. Cảnh sát quyết tâm cho tôi vào trại tạm giam nên họ đã lừa tôi phải xét nghiệm axit nucleic, nói rằng thời kỳ dịch bệnh ai cũng phải làm. Tôi không đi, mấy cảnh sát đã cưỡng chế tôi đến bệnh viện. Thực ra nếu không há miệng thì không thể làm được xét nghiệm axit nucleic, cảnh sát biết điều đó nên đã bố trí một cảnh sát làm xét nghiệm trước tôi. Tôi đoán là trong trường hợp tôi không chịu xét nghiệm, họ sẽ dùng kết quả của anh ấy để làm kết quả của tôi.

Bởi vì quả thực khi đó khu vực chúng tôi bùng phát dịch bệnh, tôi hồ đồ tưởng rằng sau khi làm xét nghiệm tôi sẽ bị đưa trở lại đồn cảnh sát. Tuy nhiên, khi họ bảo tôi kiểm tra sức khỏe toàn thân, tôi trở nên cảnh giác và nhận ra họ muốn đưa tôi đến trại tạm giam. Tôi bèn từ chối hợp tác với họ. Họ đẩy tôi nằm xuống giường để đo đạc khám xét, nhân lúc họ lỏng tay, tôi lập tức ngồi bật dậy và chạy ra khỏi giường. Chụp X-quang cũng vậy, công đoạn nào khác cũng vậy, tôi đều không hợp tác nên họ không thực hiện được. Cuối cùng, tôi không hoàn thành kiểm tra sức khỏe toàn thân nên họ không có cách nào đưa tôi vào trại tạm giam.

Tại đồn cảnh sát, tôi liên tục yêu cầu họ thả tôi. Tôi nói với họ rằng đã hơn 24 giờ kể từ khi tôi bị bắt, và việc giam giữ tôi là bất hợp pháp. Thấy tôi không về, gia đình tôi đã báo cho đồn cảnh sát địa phương. Sau khi biết tôi đang ở đâu, người nhà tôi đến phối hợp bên ngoài, yêu cầu thả tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã được về nhà.

Một số đồng tu bị bắt đã bị đưa đến trại tạm giam. Tôi nghĩ một trong những nguyên nhân là vì họ đã hợp tác với cảnh sát trong quá trình kiểm tra y tế. Còn có một đồng tu không chỉ làm kiểm tra sức khỏe mà khi bị cảnh sát đe dọa sẽ tống giam còn để tà ác lục soát nhà của mình. Rốt cuộc, cảnh sát đã tịch thu thêm một số vật dụng gọi là “bằng chứng”.

Khi bị bắt, chúng ta không nên hợp tác với những yêu cầu của cảnh sát. Mặc dù quá trình đó có thể tương đối khó khăn, có thể bị tà ác hành hạ, tra tấn trong thời gian ngắn, nhưng kết quả sẽ là tốt nhất.

Trên đây là trải nghiệm của tôi, có điều gì không phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/7/450477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/20/204837.html

Đăng ngày 25-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share