Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-12-2022] Tin về cái chết của cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vào ngày 30 tháng 11 đã làm dấy lên sự vui mừng trong công chúng Trung Quốc và làm sáng tỏ những tội ác chống lại loài người kinh hoàng mà Giang đã gây ra.

Dưới đây là hai bức thư của hai học viên Pháp Luân Công về phản ứng của người dân trước cái chết của Giang.

Người dân vui vẻ nhận cuốn sách vạch trần những trọng tội của Giang

Một học viên Pháp Luân Công kể rằng khi cô ấy gặp một ông lão vào ngày hôm trước và nói với ông về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, ông lão bảo cô: “Giang Trạch Dân cuối cùng đã chết. Cuộc bức hại Pháp Luân Công mà ông ta phát động đã gây ra biết bao cái chết. Mọi người cần phải lên án ông ta.”

Ông lão tiếp tục nói: “Khi Giang bắt đầu cuộc bức hại hơn 20 năm trước, ông ta đã ra lệnh cho mọi doanh nghiệp và trường học tổ chức các cuộc họp để phỉ báng Pháp Luân Công. Nhưng tôi biết các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, nhiều người là chuyên gia giỏi với học vị cao như tiến sỹ, giáo sư v.v… Khi đơn vị tôi tổ chức cuộc họp theo yêu cầu, tôi đã bác bỏ những lời tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Những người khác không dám đứng lên bảo vệ Pháp Luân Công, nhưng tôi dám.”

Người học viên khen ngợi sự công chính và can đảm của ông rồi đưa cho ông một cuốn sách nhỏ về ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân. Ông lão vui vẻ nói ông sẽ đọc nó một cách cẩn thận.

Ngày hôm sau, người học viên gặp một người đàn ông lớn tuổi khác. Ông ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và rất vui khi nhận được cuốn sách nhỏ về ba tội ác lớn của Giang. Ông cúi chào người học viên trước khi rời đi.

Sau đó, người học viên đi vào siêu thị, cô giảng chân tướng cho một bác gái và cũng tặng bác cuốn sách nhỏ. Khi đó, người học viên gặp lại người đàn ông lớn tuổi. Ông lão vui vẻ chắp hai tay hợp thập hướng về người học viên. Người học viên mỉm cười hợp thập nói “Cảm ơn!” và xúc động vì thế nhân đã thức tỉnh.

Giống như hai người đàn ông lớn tuổi, nhiều người Trung Quốc khác cũng rất vui khi nhận cuốn sách vạch trần trọng tội của Giang.

Nhiều người hả lòng hả dạ trước cái chết của Giang

Vào lúc chạng vạng tối ngày 30 tháng 11, con trai chạy đến phòng tôi và phấn khích nói: “Mẹ ơi, mẹ đoán xem ai chết?”

Thấy tôi không để ý, cháu bèn đi vào phòng đưa điện thoại cho tôi xem. Lúc đó tôi mới tin là Giang Trạch Dân đã chết.

Con trai tôi nói, “Mẹ ơi, mau đốt pháo ăn mừng đi. Giang leo lên vị trí ‘hoàng đế’ bằng cách giẫm lên xác của sinh viên (Giang đã ra lệnh giết những sinh viên biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989).”

Tôi nói thêm rằng Giang còn có tội ác không thể tha thứ khác là thủ phạm chính, là đầu sỏ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, cướp đi sinh mạng của biết bao học viên và vô số học viên bị tống giam phi pháp. Đáng lẽ ông ta phải chết từ lâu rồi. Cái chết của ông ta là một tin vui cho Trung Quốc.

Trung Quốc có câu tục ngữ, đại ý là người tốt chết thì người ta thương tiếc, người xấu chết thì người ta vỗ tay. Giang Trạch Dân đã hại chết bao nhiêu người Trung Quốc?

Riêng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang đã gây ra cái chết của ít nhất 4.000 học viên. Vào năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và người thân của họ đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong cuộc bức hại. Vài triệu người trên toàn thế giới cũng đã ký bản thỉnh nguyện để đưa ông ta ra trước công lý. Ngoài ra, còn biết bao học viên Pháp Luân Công đang phải trải qua những ngày tháng cầm tù? Còn biết bao người Trung Quốc đã bị đầu độc bởi những lời dối trá? Đối với những người chưa hiểu chân tướng Đại Pháp, họ đang để mất điều gì? Chính là mất tương lai.

Cho dù Giang đã chết, nhưng cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn và các học viên Pháp Luân Công hàng ngày vẫn phải chịu đựng dưới bàn tay của chế độ cộng sản độc tài. Cái chết của Giang không xóa được tội ác mà ông ta đã gây ra, nhưng nó tạo ra cơ hội cho nhiều người hơn xem xét những gì ông ta đã làm và tố cáo những tội ác kinh hoàng của ông ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/3/452659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205024.html

Đăng ngày 06-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share