Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 28-11-2022] Gần đây, ở Trung Quốc Đại lục xuất hiện rất nhiều cuộc biểu tình trên đường phố, tôi nghĩ các đệ tử Đại Pháp đều lý giải được rằng đây là kết quả tất yếu của “biện pháp kiểu mẫu” [từ “biện pháp” trong tiếng trung đồng âm với từ “thực thi sai lầm”] mà Trung Cộng lấy làm tự hào sau khi dịch bệnh bùng phát, cũng là một màn tất sẽ xuất hiện trong quá trình kết thúc Trung Cộng.

Cá nhân tôi hiểu rằng, các biện pháp (cách thực thi sai lầm) trong phòng chống dịch bệnh của Trung Cộng bắt đầu từ việc đóng cửa Vũ Hán, mặc dù nó từng khoa trương rằng đây là ưu thế của chế độ tập quyền [quyền lực tập trung], cũng từng có thời gian được một số quốc gia trong cộng đồng quốc tế bắt chước, nhưng xét cho cùng, người của cộng đồng quốc tế đều có những quyền cơ bản của con người, nhiều người vẫn rất lý trí, có thể nhận ra đâu là hành vi bất lý trí, không mù quáng nghe theo người khác, không phải bảo sao nghe vậy. Còn chế độ tập quyền của Trung Cộng không phải chỉ được dùng trong “chống dịch”; xuất phát điểm và mục tiêu của Trung Cộng là kiểm soát, và trước nay đều là kiểm soát — kiểm soát mọi mặt của dân chúng, đặc biệt là quyền sống và các quyền cơ bản của con người.

Sự kiểm soát hà khắc của Trung Cộng trước nay luôn là do [nó lo sợ cho] nguy cơ sinh tồn của nó, do bản tính tà ác vốn có của nó gây nên. Điều này đã thể hiện qua hàng loạt cuộc vận động chính trị tàn khốc của Trung Cộng như “Công tư hợp doanh” (cưỡng đoạt tài sản tư hữu làm của công) (trong những năm 1950), “Cải cách ruộng đất” (1950), “Chống cánh hữu” (trong những năm 1950), “Kế hoạch đại nhảy vọt” (cuối những năm 1950), “Cách mạng văn hóa” (1966-1976), vụ thảm sát Thiên An Môn (04/06/1989), cuộc bức hại Pháp Luân Công (từ năm 1999 đến nay), bức hại các dân tộc thiểu số… Chỉ có điều, đối tượng cần phải “xử lý” của mỗi cuộc vận động là khác nhau. Lần “xóa sổ” với lý do phòng chống dịch bệnh này đã khiến toàn bộ người dân Trung Quốc đích thân nếm trải mùi vị bị khống chế nghiêm ngặt là như thế nào, khiến họ thấy được sự tàn ác và lạnh lùng, coi rẻ mạng người của Trung Cộng. Nhưng phải nói rằng, có lẽ cảnh tượng tàn ác nhất vẫn chưa đến, đó là “đàn áp mạnh tay” sau khi “kiểm soát nghiêm ngặt” rơi vào trình trạng mất kiểm soát. Kiểm soát nghiêm ngặt và đàn áp đều là thủ đoạn thường dùng của Trung Cộng. Hệ thống giám sát internet công nghệ cao, số lượng camera giám sát khổng lồ, và dữ liệu lớn đã sử dụng trong hai thập kỷ qua càng là điều kiện thuận lợi giúp Trung Cộng đàn áp mạnh tay hơn.

May mắn thay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, người dân Trung Quốc không còn là vật nhốt trong lồng của Trung Cộng nữa, mặc dù nỗi sợ hãi vẫn còn đó, mặc dù nhiều người chưa hoàn toàn nhận rõ ra bộ mặt của Trung Cộng, nhưng họ không còn muốn trở thành những con dê để Trung Cộng làm thịt nữa. Nhiều người ở bên trong bức tường đã học cách sử dụng thành thạo các công cụ “vượt tường”; nhiều Hoa kiều sống trong môi trường tự do ngôn luận ở nước ngoài đang dần thức tỉnh. Bức tường cao phong tỏa ngôn luận, phong tỏa thông tin của Trung Cộng không còn kiểm soát nghiêm ngặt được quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của người dân nữa. Có những người, trước đây, thấy tự do cơ bản của người khác bị tước đoạt đã chọn tin vào tuyên truyền của Trung Cộng, cho rằng người kia nhất định là có vấn đề nên mới bị chính phủ trấn áp. Thế nhưng trước chân tướng vụ Thảm sát Thiên An Môn, chân tướng Pháp Luân Công ngày càng phổ biến, trước sự kiểm soát hà khắc liên tục của Trung Cộng dưới danh nghĩa “chống dịch”, người dân không muốn tiếp tục sống trong sự dối trá, tự lừa mình gạt người của Trung Cộng nữa. Dân chúng trên khắp Trung Quốc đã xuống đường công khai phản đối Trung Cộng, thậm chí trực tiếp kêu gọi tà đảng của Trung Cộng phải hạ đài. Xét từ góc độ này, máu của các sinh viên trong vụ Thảm sát Thiên An Môn, máu của các học viên Pháp Luân Công, sinh mạng của những người chết vì đói, vì bệnh dịch trong các chiến dịch “xóa sổ” đã mở đường cho nhiều người Trung Quốc hôm nay thức tỉnh.

Sự sụp đổ của Trung Cộng đang tăng tốc, nhưng dùng lời của Mao và chủ nghĩa Marx mà nói, không kẻ thống trị nào được rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Thường thì “cách mạng” và “cải cách xã hội” là không thể tránh khỏi. Trung Cộng là lực lượng phản Thần, phản Thiên, phản vũ trụ, tất phải diệt vong. “Tổ chim rớt xuống, há còn trứng nguyên?” Trung Cộng không thể chống lại nổi kết cục này.

Đối với người dân Trung Quốc, người tu luyện chúng ta khẳng định là cần quan tâm, thấu hiểu và ủng hộ họ, bởi vì họ là những sinh mệnh đáng quý trong vũ trụ. Nhưng người tu luyện không làm chính trị, điểm này, chúng ta phải thủ vững. Chúng ta xuất phát từ đạo nghĩa mà giúp họ nhận rõ ra bản chất của Trung Cộng, lý giải những nỗ lực của họ nhằm đưa Trung Cộng tà ác xuống mồ, nhắc nhở họ khôi phục các lý niệm đạo đức truyền thống, và giúp họ nhận ra vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng chúng ta không tham dự vào những ân oán thị phi của người đời, không để bị cuốn vào tranh chấp đảng phái hay tranh chấp vì lợi ích chính trị cá nhân. Chúng ta là thân tại thế gian, tâm ngoài thế gian, vì thế cũng không có chủ trương chính trị hay cương lĩnh chính trị gì. Hết thảy những gì chúng ta làm đều là vì phúc phận cuối cùng của thế nhân.

Chúng ta vạch trần Trung Cộng, phơi bày cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, và giảng ra vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không phải đi hạ bệ Trung Cộng — Sự sụp đổ của Trung Cộng là thiên ý, là hậu quả của những tội ác tày trời chồng chất mà nó đã gây ra, là điều tất yếu của lịch sử. Chúng ta giảng chân tướng là để thế nhân nhận rõ ra bản chất của Trung Cộng, không còn ôm ảo tưởng về Trung Cộng nữa, không còn đeo bám Trung Cộng nữa, không bị chết theo Trung Cộng.

Trên đây là suy nghĩ cá nhân, xin chia sẻ để các đồng tu tham khảo.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/28/452480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/2/205001.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share