[MINH HUỆ 02-12-2022] Dưới đây là ba bức thư của độc giả Minh Huệ, cũng là các học viên Pháp Luân Công. Họ và những người thân của họ đã chúc mừng cái chết của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Chồng tôi nhảy lên vì vui mừng

Khoảng 8 giờ tối ngày 30 tháng 11 năm 2022, khi chồng tôi tắm rửa xong, anh vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm vừa nói lớn:

“Tin nóng đây! Giang Trạch Dân chết rồi! Giang Trạch Dân chết rồi!”

Tôi đang ngồi ở phòng khách, anh tiếp tục hô lên trước mặt tôi “Giang Trạch Dân chết rồi!”. Anh đưa điện thoại cho tôi rồi bảo: “Em xem này, trong nhóm giáo viên của anh có đưa tin, Giang Trạch Dân, 96 tuổi, đã chết ở Thượng Hải.”

Tôi liền hỏi: “Có thật không?”

“Thật chứ, nếu không phải phía chính phủ tuyên bố, cô Vương sao dám đăng tin đó?” anh ấy rất phấn khích vừa cười vừa trả lời tôi.

Tôi điềm nhiên cười bảo, thực ra ông ta chết lâu rồi, và tiếp tục đọc sách. Lúc đó, chồng tôi vui đến nỗi không kìm lòng được, anh bắt đầu nhảy múa. Đó là điệu nhảy chúng tôi thường dạy học sinh biểu diễn trong các dịp lễ hội – học sinh cầm trên tay một bông hoa hoặc dải ruy băng, cứ bước hai bước thì dừng lại, vẫy tay theo nhịp trong khi hát các bài hát hoặc nói những lời chúc mừng.

Chồng tôi nhảy từ đầu này sang đầu kia của căn phòng, nhảy vòng quanh bàn trà rồi nhảy quanh tôi, vừa nhảy anh ấy vừa hát: “Giang Trạch Dân đã chết, chúng tôi rất vui, rất vui! Giang Trạch Dân đã chết, thật tốt, thật tốt!” ra đến cửa anh ấy vẫn nhảy.

Tôi vô cùng xúc động khi thấy chồng mình hát và nhảy múa như một đứa trẻ. Đúng vậy, sau khi chứng kiến ​​tôi và các đồng tu khác bị bức hại oan uổng trong 23 năm, làm sao anh ấy có thể không vui khi biết tin Giang qua đời? Tôi vẫn còn nhớ năm ấy khi nghe tin đồn Giang chết, chồng tôi đã bỏ 50 nhân dân tệ ra mua pháo hoa để ăn mừng. Lần này, cái chết của thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được xác nhận, làm sao chồng tôi và hàng chục triệu học viên cũng như người thân của họ không vui mừng chứ?

Lễ mừng từ thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông

Các học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ ở quận Kim Bình thuộc thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, cùng tổ chức lễ mừng ngày chết của Giang Trạch Dân.

Gia đình ăn mừng cái chết của Giang quỷ

Lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 11, tôi biết đến cái chết của Giang từ tin tức trực tuyến và lập tức báo cho gia đình tôi. Mọi người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, đặc biệt là bà vợ 70 tuổi của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy phấn khởi và vui đến thế. Bà ấy vỗ tay liên tiếp và nói: “Thật tốt khi Giang Trạch Dân đã chết. Lẽ ra ông ta phải chết từ lâu rồi. Tiếc là tôi không thể đến Bắc Kinh, tôi muốn đánh ông ta một trận cho hả giận. Hãy xem, trong ngần ấy năm, gia đình tôi và các học viên khác đã phải chịu đựng quá nhiều – người mất việc làm, người cửa nát nhà tan, người khuynh gia bại sản.”

Tôi hoàn toàn hiểu ý của bà ấy. Ngay sau khi Giang bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi bị đưa đến một trại lao động vì tập Pháp Luân Công. Gia đình tôi suy sụp về tinh thần và mất đi chỗ dựa về tài chính (tôi là trụ cột duy nhất), quả thực không biết làm thế nào. Vợ tôi vốn có tính tự ái, sợ người khác mỉa mai nên hàng ngày bà ấy ở trong nhà không dám ra ngoài, cần gì toàn nhờ cháu gái 7 tuổi ra chợ gần đó mua giúp. Bà ấy cũng khóc suốt.”

Về sau, khi bạn bè hỏi rằng bà ấy đã vượt qua những năm tôi bị giam giữ ra sao, bà ấy không biết trả lời như thế nào vì bà ấy không muốn nhớ lại những ngày đau khổ đó. Ngay cả đến bây giờ, khi nhìn thấy xe cảnh sát vẫn khiến bà ấy kinh hồn bạt vía…Tất cả đều do Giang quỷ gây ra.

Đó là lý do tại sao cái chết của ông ta là một dịp trọng đại đáng để ăn mừng đối với gia đình tôi. Ba người chúng tôi đốt pháo và cùng nhau hô: “Nghi thức cử hành cái chết của tên ma đầu bắt đầu: Giang Trạch Dân tội lỗi chồng chất không sách nào viết hết, và hắn đã kết thúc cuộc đời đáng xấu hổ của mình…”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/452633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205018.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share