Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 24-11-2022] Lễ Tạ ơn là một ngày lễ truyền thống ở nhiều quốc gia. Nó rơi vào thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11 tại Hoa Kỳ và thứ Tư cuối cùng của tháng 11 tại Úc. Nhân dịp Lễ Tạ ơn (30 tháng 11) đang đến rất gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã giúp họ lấy lại sức khỏe, cải thiện tâm tính, và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống, v.v.

Một người mẹ hạnh phúc và có trách nhiệm

abc0da839345278a0b409bf49c007d39.jpg

Cô Michele Webster là một người mẹ làm việc toàn thời gian của hai đứa trẻ

Cô Michele Webster sống ở Perth, thành phố lớn nhất của Tây Úc. Sau khi trải qua một thất bại lớn trong cuộc sống, cô đã cầu xin thần linh giúp đỡ và sau đó nhìn thấy thông báo về “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” sắp diễn ra. Khi cùng con gái đến thăm triển lãm, cô được nghe về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn lần đầu tiên. Cô cũng được biết rằng môn tu luyện ôn hòa này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp dã man ở Trung Quốc.

Đó là vào năm 2012, và cô Michele đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó. Cô từng luôn nghĩ mình là một người tốt, nhưng so với yêu cầu của các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận ra rằng mình đã hành xử tệ, đặc biệt là trong việc giáo dục trẻ em. Cô đã thiếu kiên nhẫn và cố chấp khi đối xử với hai con gái tuổi teen của mình. Giờ đây cô đã có thể lắng nghe và giao tiếp với chúng một cách hài hòa, thay vì phản ứng mạnh mẽ. Chính bởi lẽ đó, cô luôn cảm ơn Sư phụ đã cải biến cô và các con cô theo hướng tích cực.

Hơn 10 năm đã trôi qua, cô Michele, hiện gần 60 tuổi, vẫn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và có thể đối mặt với vô số chuyện thường ngày với một tâm thái bình tĩnh. Cô đảm bảo ngày nào cũng học các bài giảng trong sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Ngoài ra, cô còn làm việc toàn thời gian và chăm sóc hai con của mình. Cô cũng dành thời gian để giao lưu với bạn bè, người thân cũng như tham gia các hoạt động quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trước đây, thật khó hình dung khi cô có thể tham gia vào nhiều việc như vậy, và cô tin rằng có được năng lực đó chính là nhờ vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Bố mẹ cháu không còn cãi cọ nữa”

9d717ae5cbf39685c3a2ab451394b85d.jpg

Anh Nguyễn Nam và cô Trinh, vợ anh, hai học viên người Việt Nam

Anh Nam Nguyễn và cô Trinh vợ anh là người Việt Nam và sống tại Úc. Họ sở hữu một tiệm làm tóc ở Sydney. Con gái của họ, Julia, vừa tốt nghiệp trung học.

“Trước đây, bố mẹ cháu luôn cãi vã to tiếng khiến cháu và anh trai rất tổn thương và căng thẳng. Những thay đổi của cha mẹ khiến cả gia đình cháu nhẹ nhõm,” Julia nhớ lại.

Những tranh luận đó bắt nguồn từ việc anh Nam và cô Trinh bị bệnh và căng thẳng tinh thần. Cô Trinh mắc bệnh di truyền ảnh hưởng đến vai, lưng, cánh tay và bàn tay. Cô luôn bị đau ở đâu đó, và việc làm việc vất vả trong thời gian dài trong tiệm khiến cơn đau trở nên trầm trọng hơn. “Sau một ngày làm việc, tay tôi mỏi nhừ, nhất là khi phải sấy những mái tóc dày và thô. Ban đêm tôi không thể nào ngủ được, vì vậy tôi phải duỗi tay ra để ngủ.”

Anh Nam bị viêm gan. Bác sỹ của anh nói rằng gan của anh nóng đến mức nguy hiểm với hơn 2.000 vi khuẩn và anh được coi là một bệnh nhân có nguy cơ cao.

Số phận của hai vợ chồng đã thay đổi vào năm 2017, khi anh Nam tình cờ biết thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet. Anh ấy đã mua sách Đại Pháp từ Nhà sách Tianti ở Hoa Kỳ. Trong thời gian chờ đợi, anh đã học các bài công pháp bằng cách xem các video hướng dẫn trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết: “Sau khoảng 3-4 tháng luyện công tại nhà, bác sỹ bất ngờ thông báo rằng gan của tôi hoàn toàn không còn vi khuẩn nữa.

Sau đó, còn có rất nhiều thay đổi. Từng nóng tính và hay cáu gắt, anh Nam thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi khách cắt tóc mà không trả tiền là tôi lại quát tháo, đối xử thậm tệ với họ. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn từ bi hơn với họ, nhẹ nhàng nói nếu không có tiền thì lần sau trả”. Chính nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã biến anh thành một người ân cần, cả trong công việc lẫn trong gia đình.

Nhận thấy những thay đổi ở chồng, cô Trinh cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần sau khi luyện công xong, cô ấy cảm thấy thư thái, tràn đầy năng lượng và dễ chịu. Cô cũng có thể cảm nhận rằng Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho cô, khiến cơ thể cô trở nên nhẹ nhàng. Cô không còn bị đau nhức sau nhiều giờ làm việc và hiệu quả công việc cũng tăng lên rất nhiều.

Tâm tính của cô Trinh cũng được cải thiện đáng kể. “Vì tôi là con út trong nhà nên ai cũng cưng chiều. Ngay cả sau khi kết hôn tôi vẫn giữ thái độ đó. Tôi đã từng thất vọng và khó chịu nếu chồng và con tôi không thuận theo ý tôi, và tôi luôn hỏi tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy. Từ khi học Pháp, khi Sư phụ dạy tôi hướng nội, tôi đã nhìn rõ những chấp trước của bản thân, sửa chữa chúng và cảm thấy thực sự thoải mái và thư thái,” cô Trinh nói.

Cô thường chia sẻ những câu chuyện của mình và chồng cô với khách hàng, hy vọng họ cũng có thể được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Con gái Julia của cô rất ấn tượng trước những thay đổi của cha mẹ mình và cũng đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuốn sách thay đổi cuộc đời hai cha con

c45262cfe906844bd7181512dd09c5b9.jpg

Ông David Kneipp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000

Ông David Kneipp là cư dân ở Cairns, vùng bờ biển nhiệt đới phía Đông Bắc của cực Bắc Queensland. Ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên vào năm 2000 và cho biết môn tu luyện đã chỉ cho ông mục đích của cuộc sống. Ông đã cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nhờ thế tâm trí ông trở nên bình yên và thư thái hơn. Không chỉ chứng mất ngủ biến mất, sự lo lắng và trầm cảm của ông cũng đã không còn.

67c9427317e5c8b781283d4d3186c114.jpg

Cô Jessica, con gái của ông David Kneipp

Con gái Jessica của ông đã rất ngạc nhiên trước những thay đổi đó. Cô nói về cha mình: “Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cha tôi dường như ngày càng đẹp lão hơn và có nước da hồng hào khỏe mạnh, vậy nên tôi biết đó là một điều tốt.”

Cô Jessica bất ngờ bị trầm cảm vào năm 2010. Cô không hiểu căn bệnh bắt nguồn từ đâu và cố gắng thoát khỏi nó bằng cách thực hiện một lối sống lành mạnh hơn – chế độ ăn uống cân bằng, dậy sớm, đi ngủ sớm, tập thể dục, bỏ các thói quen xấu như uống rượu… nhưng tình trạng của cô không được cải thiện.

Một ngày nọ, cô lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà cha cô đã tặng cô nhiều năm trước và bắt đầu đọc. Cô nói, “Cuốn sách khiến tôi chấn động; thực sự làm bừng sáng trái tim tôi.“ Cô nhận ra rằng trong khi cô nỗ lực để từ bỏ các thói quen xấu, cô hầu như không làm gì để cải thiện bản chất tâm trí của mình. Cuốn sách đã hướng cô đến một con đường tốt đẹp.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô Jessica thoát khỏi trầm cảm. “Trong khi không có gì khác thực sự loại bỏ được cảm giác ‘giống như trầm cảm’ mà tôi đã trải qua, thì Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải được – Nó tựa như thổi bay mạng nhện ra khỏi tâm trí tôi và khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng, bình tĩnh và vui vẻ hơn rất nhiều.”

Cô Jessica cho biết môn tu luyện này cũng mang lại lợi ích cho cô theo một cách [bất ngờ] khác, “Ban đầu, tôi tham gia làm phim để hiểu con người và nhân vật, [và] tôi không tưởng tượng rằng lòng trắc ẩn có được thông qua tu luyện lại dạy tôi điều này ở một mức độ sâu sắc hơn.”

Cô Jessica từng sống tại London mười năm trước khi chuyển về Cairns. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã chỉ dẫn cô trong cuộc sống hàng ngày, giúp cô bớt ích kỷ và quan tâm đến người khác hơn. Chồng cô cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ có một bé trai bốn tuổi và một bé gái mới sinh. Cô nói: “Nuôi dạy con là một nhiệm vụ khó khăn và đầy trách nhiệm nhưng chúng tôi may mắn có Đại Pháp làm kim chỉ nam cho mình.” Bản thân được thụ ích từ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, họ định hướng việc nuôi dạy con cái theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Cô Jessica cho biết điều cô yêu thích ở Pháp Luân Đại Pháp là “bạn không nhìn ra ngoài – bạn nhìn vào bên trong.” Khi mâu thuẫn nảy sinh, thay vì phán xét người khác, chúng ta cần nhìn lại bản thân. Đối với cô, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giống như nuôi dưỡng tâm hồn của một người làm vườn, và cô cũng thích chia sẻ niềm vui với người khác.

“Tu luyện đã giúp tôi trở thành một phiên bản chân thực hơn của chính mình, cùng với đó mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy may mắn khi được học Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không ngừng học hỏi điều gì đó mới thông qua điều này, không bao giờ có một khoảnh khắc buồn tẻ nào trong cuộc sống, đó là điều chắc chắn. Con xin cảm tạ Sư phụ.” cô Jessica nói.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/26/204913.html

Đăng ngày 28-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share