Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-08-2022] Thần tích là gì? Giải thích theo lẽ thường thì Thần tích chỉ một số hiện tượng không thể giải thích bằng kiến thức thông thường và được cho là Thần làm, tức là do lực lượng siêu tự nhiên tạo ra. Mọi người thường không chứng kiến việc Thần thực hiện các phép lạ, nhưng điều đó không có nghĩa là Thần không tồn tại. Từ xưa đến nay, trong suốt các thời đại, từ cổ đại đến hiện đại, có rất nhiều sử sách, bút ký và các sách cổ tôn giáo viết về các loại Thần tích. Những ghi chép đó có thể dùng để thể hiện năng lực của Thần, cũng có thể để bảo hộ cho một cá nhân, hay một nhóm người đặc biệt nào đó.

Trong “Thiên đường”, phần thứ ba của tác phẩm “Thần khúc” của nhà thơ Dante người Ý nổi tiếng thời Trung Cổ, viết rằng tại tầng trời thứ tư, ông đã gặp một trong những nhà thần học và triết học người Ý lỗi lạc nhất thời Trung Cổ, Thomas Aquinas, vốn được phong tước hiệu “Tiến sỹ Thiên thần” (hay Thánh Thomas Aquinas) sau khi qua đời. Aquinas đã viết cuốn Bách Khoa Toàn Thư về Thần học trong đó thể hiện tư tưởng của ông và giải thích một cách đầy đủ các giáo nghĩa chính của Công giáo.

Tuy nhiên, vào một ngày tháng 12 năm 1273, khi cuốn Bách Khoa Toàn Thư về Thần học chuẩn bị hoàn thành, Aquinas đột ngột ngừng viết. Nguyên do là ông đã nhìn thấy những điều kỳ diệu trong khi tham dự một Thánh lễ Mi-sa. Ông giải thích, “Tôi không viết nổi nữa…So với những Thần tích tôi được chứng kiến và được điểm ngộ cho biết, tất cả những gì tôi viết trước đây chỉ là những điều tầm thường”. Về sau, có người nói rằng trong khi đang cầu nguyện, Aquinas đã nghe thấy giọng nói của Chúa khen ngợi tác phẩm của ông; còn có tu sỹ kể rằng họ đã nhìn thấy ông đang bay trên trời.

Thần tích trong truyền thuyết

Trong nền văn minh lịch sử lâu đời 5.000 năm của Trung Quốc, không chỉ các triều đại đã ghi lại rất nhiều Thần tích, Thần ngôn mà trong dân gian cũng lưu truyền các truyền thuyết, câu chuyện về Thần. Chẳng hạn, Trương Tam Phong, đạo sỹ sáng lập ra môn Thái Cực Quyền, đã tự tu luyện ở núi Võ Đang ở Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông thường ngồi thiền trong thời gian dài dưới năm cây cổ thụ, nhưng “thú dữ không cắn, chim dữ không mổ”, không có con vật nào dám làm phiền ông. Ông leo núi thoăn thoắt như bay, trời đông lạnh giá ông thường nằm trong tuyết, ông ngáy to như sấm. Mọi người cho rằng ông là kỳ nhân. Ông thường nói với các đạo sỹ khác đang tu luyện ở núi Võ Đang rằng tương lai ngọn núi đó nhất định sẽ nổi tiếng. Quả nhiên, đến thời hoàng đế Vĩnh Lạc của triều Minh, lời tiên đoán của ông đã thành sự thật. Núi Võ Đang được đại tu, xây dựng nhiều đền thờ và tu viện, trở thành thiên hạ đệ nhất sơn.

Trong cuốn “Thanh khê hạ bút” của Diêu Phúc thời nhà Minh có ghi lại một số câu chuyện về Trương Tam Phong. Có lần, Trương Tam Phong ở nhà của một người tên là Lý Cảnh Long mấy chục ngày, trước khi chia tay ông tiên đoán gia đình này sau không quá 1.000 ngày sẽ có đại họa. Đến lúc đó, có thể đội nón lá và khoác áo tơi rơm mà ông để lại, đi quanh thành vòng tròn và gọi tên ông. Hai năm sau, Lý gia quả thực xảy ra đại sự, cả nhà họ bị giam lỏng và không được cấp thức ăn. Khi thức ăn gần cạn kiệt, họ đã làm theo lời dặn của Trương Tam Phong. Trong chốc lát, mọc lên cả một vườn kê, sau chưa đầy một tháng thì kê chín. Vì có kê ăn nên cả nhà đã không chết đói, và ngay sau khi họ ăn hết số kê thì được triều đình cho gạo. Dù họ hô tên Trương Tam Phong một lần nữa, vườn kê vẫn không phát triển được.

Một ví dụ khác là về Hư Vân, một cao tăng đắc đạo trải qua thời kỳ cuối của nhà Thanh, thời Trung Hoa Dân Quốc rồi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp chính. Vào năm 1900, sau khi quân đội của “Liên minh 8 quốc gia” xâm lấn Bắc Kinh, ông theo Thái hậu Từ Hy rút về Thiểm Tây, Tây An. Lúc đó đúng vào tháng tám nóng nực, Trời giáng một trận đại ôn dịch làm rất nhiều dân chúng tử vong. Hư Vân thương xót những người vô tội, ông phát thệ sẽ tổ chức một buổi lễ cầu tuyết tại Chùa Rồng để cầu thần linh phù hộ cho người dân và ban cho một trận tuyết lớn để trừ bỏ bệnh dịch. Sau đó, Hư Vân dẫn theo chín vị pháp sư đi lên pháp đài, ngày đêm không ngừng tụng niệm thần chú cầu tuyết. Đến ngày thứ bảy, thời tiết bỗng nhiên có đại biến, buổi chiều liền có tuyết rơi dày. Khi thái hậu Từ Hy biết chuyện này, bà đã đích thân đến chùa để bái lạy Hư Vân.

Trong chiến dịch “trấn áp bọn phản cách mạng” do ĐCSTQ phát động vào năm 1951, Hư Vân đã nhiều lần bị ĐCSTQ giam giữ và tra tấn với danh nghĩa bắt gián điệp. Trong thời gian đó, Hư Vân đã xuất thần thông, du hành đến thiên quốc. Thần tích mà ông thể hiện đã khiến những tên côn đồ bức hại ông sợ hãi và không dám tra tấn ông nữa.

Thần tích thời hiện đại

Trong thời hiện đại, những Thần tích tương tự quả thực có rất nhiều, rất nhiều. Cho dù quý vị có tin hay không thì chúng vẫn thực sự tồn tại. Có lẽ quý vị ít nhiều đã từng nghe nói về loài hoa linh thiêng đến từ Phật giới, hoa Ưu Đàm, đang nở rộ, hoặc nghe đến những điều kỳ diệu của người thân, bạn bè hay những người khác như, ai đó mắc bệnh nan y hoặc mắc trọng bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công đã được chữa khỏi mà không cần thuốc; ai đó mắc bệnh nhiễm virus Vũ Hán hoặc gặp những nguy hiểm khác, nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà chuyển nguy thành an; hay ai đó gặp hoạn nạn, nhờ thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà hung hóa cát v.v..

Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần như xóa sổ văn hóa truyền thống Trung Quốc, việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 1992 đã làm sống lại những giá trị đó.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một phương pháp thiền định dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Theo báo cáo của trang web Minh Huệ, nhiều người bệnh tật đầy thân hoặc mắc bệnh nan y đã hồi phục nhanh chóng một cách kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng được trải nghiệm niềm hạnh phúc khi cả thân và tâm đều khỏe mạnh.

Tháng 9 năm 1998, Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đối với 12.553 học viên Pháp Luân Công. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ khỏi bệnh và phục hồi đáng kể chiếm 77,5%, số người có chuyển biến tốt chiếm 20,4%. Theo đó, tỷ lệ hiệu quả trừ bệnh khỏe người lên đến 97,9%. Bình quân mỗi người tiết kiệm được hơn 1.700 nhân dân tệ cho chi phí chữa bệnh và thuốc thang mỗi năm, như vậy tổng cộng hàng năm tiết kiệm được hơn 21 triệu nhân dân tệ.

Do vậy, trong phần kết luận của báo cáo điều tra, Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc đã khen ngợi: “ Hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện trong nhóm người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói rõ rằng, Pháp Luân Đại Pháp có công hiệu hết sức siêu thường. Những hiện tượng và ví dụ kỳ lạ đặc thù này đã vượt xa khỏi phạm trù y học hiện đại có thể nhận thức được. Hiện tượng khoa học siêu thường này của Pháp Luân Công đã được giới y học và khoa học nghiên cứu và tìm hiểu sâu. Điều này có ý nghĩa hết sức tích cực đối với đề cao tiêu chuẩn sức khỏe và tiến bộ văn minh của toàn nhân loại. Đồng thời, nó cũng cung cấp cho khoa học bước phát triển theo một hướng mới toàn diện..”

Về sau, còn có các báo cáo điều tra ở Bắc Kinh, Vũ Hán, Đại Liên, Đài Loan, Nga và Bắc Mỹ. Kết quả đều cho thấy Pháp Luân Công có khả năng trị bệnh phi thường.

Trên trang Minh Huệ đã đăng rất nhiều bài, như “Chín chữ chân ngôn tạo ra sự khác biệt”, “Một người phụ nữ Đức ở bên bờ vực cái chết sau khi nhiễm Covid-19 đã phục hồi nhờ niệm chín chữ chân ngôn”, đều là đang hiển thị Thần tích cho nhân loại.

Vậy tại sao khi nhẩm niệm chín chữ chân ngôn lại có thể tiêu trừ bệnh tật và được phù hộ? Câu trả lời có thể tìm thấy trong bài luận văn “Suy ngẫm về những khó khăn trong việc nghiên cứu phát triển vắc-xin chữa trị virus corona”, được đăng trên Minh Huệ Net vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, của đồng tác giả Tiến sỹ Đổng Vũ Hồng, chuyên gia dịch tễ học kiêm cựu nhân viên Công ty Dược phẩm Thụy Sỹ Novartis và Lâm Hiểu Húc, nhà nghiên cứu vi sinh vật đã từng phục vụ trong quân đội Mỹ kiêm Giám đốc Phòng thí nghiệm virus Walter Reed.

Bài báo có đoạn viết: “Gần đây chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về chín chữ chân ngôn, tiến hành phân tích đối với 36 người bị nhiễm virus corona đến từ 6 gia đình ở 6 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tất cả họ đều không thể đến bệnh viện chữa trị, hoặc do bệnh viện không thể cứu được và không có thuốc nào chữa trị hiệu quả, sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì đã mang lại hiệu quả cải thiện rõ rệt, họ nhanh chóng có thể bước xuống giường. Đặc biệt là quá trình hồi phục thần kỳ của 11 người có triệu chứng nặng rất đáng khích lệ lòng người. Tổng hợp phân tích cho thấy hiệu quả thần kỳ đến từ chín chữ chân ngôn, thay vì là cần đến chữa trị của bệnh viện và thuốc thang.”

Bài báo chỉ ra rằng để loại bỏ hoàn toàn virus khỏi cơ thể người, cần dựa vào chức năng của hệ thống miễn dịch của chính cơ thể đó. Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, là Đại Pháp cao đức của Phật gia, có năng lượng tích cực cường đại. Khi mọi người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, trường năng lượng lớn mạnh này có thể truyền khắp thân thể người niệm, giúp họ tăng cường khả năng miễn dịch của bản thân, nâng cao khả năng chống virus của hệ miễn dịch. Chính là như điều “Hoàng Đế Nội Kinh” nói: “Chính khí nội tồn, tà bất khả kiền” (Bên trong có chính khí thì tà khí không cách nào xâm nhập được).

Cô Olsen, người đã nghiên cứu về sinh học tế bào trong nhiều năm và từng làm việc tại Phòng thí nghiệm Bệnh học Hóa học của Đại học Aarhus, Đan Mạch, cũng đưa ra kết luận tương tự. Cô cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của vũ trụ và việc niệm chín chữ chân ngôn chính là đồng hóa với năng lượng của toàn vũ trụ. Loại năng lượng vừa cường đại vừa vi tế này có thể thông thấu từng tế bào của người niệm chúng, khiến cho virus bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt.

Trong trận động đất ở Vấn Xuyên, trận động đất ở Thanh Hải, trận lũ lụt ở Trịnh Châu, và các thiên tai nhân họa ở Trung Quốc đại lục, một số người may mắn sống sót, trong số họ nhiều người đã nghe chân tướng từ các học viên Pháp Luân Công và đã chọn cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bởi vì họ đã rời bỏ ĐCSTQ, vốn sẽ bị Trời diệt, nên ông Trời mới cho họ thoát khỏi tai họa.

Thử hỏi, chỉ cần tu luyện một bộ công pháp và niệm chín chữ chân ngôn, quý vị có thể khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, chuyển nguy thành an; chỉ cần thoái ĐCSTQ, quý vị có thể từ hung hóa cát. Đó chẳng phải Thần tích sao? Những Thần tích này đang thực sự xuất hiện ngay quanh chúng ta, đang xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nằm trong tầm tay của chúng ta. Mỗi người chúng ta không thiếu con mắt để nhìn nhận, điều chúng ta cần là từ bỏ chủ nghĩa vô thần do ĐCSTQ truyền bá và mở rộng tấm lòng để tiếp nhận và suy nghĩ. Có thể khi bình tâm lại, quý vị sẽ phát hiện ra rằng Thần tích thực sự chẳng phải khó tìm.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/1/445933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/31/204533.html

Đăng ngày 03-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share