Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-10-2022] Mới đây, Shen Yun Zuo Pin đã công chiếu vở opera nguyên tác “Vương Doãn thi kế trừ Đổng Trác”. Sau khi xem xong, tôi rất cảm động. Đầu tiên, đệ tử cảm tạ Sư phụ đã sản xuất tác phẩm tuyệt hảo này. Lối hát opera truyền thống đã hoàn trả diện mạo chân thực của lịch sử. Âm nhạc tinh tế cảm động lòng người, cùng với tạo hình nhân vật hào kiệt chính phái. Vào ngày công chiếu trên mạng, tôi đã xem ba lần, lần nào cũng cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp theo, từ góc độ của người tu luyện, tôi sẽ chia sẻ một chút cảm ngộ về vở opera từ tầng thứ của bản thân.

1. Tính trọng yếu của việc đoái hiện thệ ước

Trong vở opera, đại thần Vương Doãn nhẫn nhục chịu khổ, gánh vác trọng trách trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ. Năm 20 tuổi, ông bước chân vào chốn quan trường. Ông miệt mài đèn sách để báo đáp ơn vua, và giúp cho lê dân bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Đối diện với gian thần Đổng Trác ngang ngược hống hách, Vương Doãn đứng ra gánh vác trọng trách nước nhà. Để đoái hiện thệ ước và lời hứa của bản thân, ông không tiếc mạng sống và gia đình của mình, đồng thời ông cũng muốn thực hiện lời hứa trợ giúp giang sơn xã tắc. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút, Vương Doãn quan to chức lớn, bổng lộc hậu hĩnh; ông giữ chức Tư Đồ, hoàn toàn có thể thông đồng với lũ ô hợp để tham thú hưởng lạc. Tuy nhiên, ông đã không làm vậy. Ông vắt hết tâm tư để diệt trừ gian thần, không màng cả ăn uống, chỉ vì ông muốn đoái hiện thệ ước của bản thân.

Đời này chúng ta làm đệ tử Đại Pháp, hạ thế cũng là để đoái hiện thệ ước của bản thân; do đó chúng ta càng phải xét kỹ bản thân lần nữa, thử xem liệu chúng ta có bị thời gian xóa nhòa kí ức về thệ ước của chính mình, từ đó vô tri vô giác lẫn lộn trong người thường hay không? Liệu chúng ta có làm tốt “ba việc” mà Sư phụ giao phó chưa? Và liệu chúng ta có bỏ lỡ thời gian quý giá không?

2. Điêu Thuyền và Vương Doãn vô tư

Trong cảnh hai “Hậu hoa viên ở phủ Tư Đồ”, Điêu Thuyền không mong tìm kiếm một đấng tài tử phong lưu, điều nàng nghĩ trong tâm là cần báo đáp ơn dưỡng dục của nghĩa phụ. Cô con gái nuôi này quả là một lòng vì đại nghĩa. Khi Vương Doãn nhìn thấy Điêu Thuyền, ông đã nảy ra một kế sách. Một câu nói của Điêu Thuyền khi đó cũng khiến tôi rất cảm động. Điêu Thuyền lúc ấy không nghĩ đến bản thân; điều nàng nghĩ đến là, nếu lỡ kế sách có sai sót thì sẽ liên lụy đến Vương Doãn, sẽ hại cả nhà Vương Doãn bị xử trảm.

Cảnh giới tư tưởng vô tư của Điêu Thuyền đã khiến tôi xúc động. Một nữ nhi bình thường thời xưa lại có tấm lòng vô tư rộng lớn nhường này. Hôm nay tôi là một đệ tử Đại Pháp, vào những lúc gặp chuyện, liệu có bao nhiêu lần tôi mang theo tấm lòng vô tư rộng lớn giống vậy? Có những lúc tôi thấy mình còn cách quá xa so với cảnh giới “vô tư vô ngã” mà Sư phụ yêu cầu.

Cuối cùng, Vương Doãn đã quỳ một chân xuống đất để hành đại lễ với Điêu Thuyền. Ông nói với Điêu Thuyền: “Mong con có thể cứu vãn hàng triệu sinh mệnh khỏi cảnh lầm than.” Mỗi lần đến chỗ này, tôi đều cảm động đến rơi nước mắt. Tục ngữ có câu: “Dưới đầu gối của đấng nam nhi có vàng kim, do đó không thể tùy tiện quỳ gối trước người khác.” Nhưng lúc ấy trong tâm Vương Doãn nghĩ đến là chúng sinh và lê dân bách tính, ông ấy có tấm lòng vô tư, vậy nên mới hành xử cao cả như thế.

Một chút thể ngộ này chỉ là một phần nhỏ mà tôi cảm nhận được khi xem vở opera. Tôi ngộ ra, tuy Sư tôn ở bờ bên kia đại dương, nhưng Ngài vẫn quan tâm đến thế nhân ở nơi cố hương là Trung Quốc đại lục. Đôi lúc tôi bị cảm động bởi tấm lòng từ bi hồng đại của Sư tôn, mặc dù mấy năm nay, Sư phụ không ra giảng Pháp, trên phỏng vấn của Đài truyền hình NTD, cũng không thấy cảnh Sư tôn giảng Pháp ở Pháp hội mấy năm nay, thế nhưng thông qua vở opera này, tôi biết Sư tôn thời thời khắc khắc đều đang chăm chú dõi theo mọi việc phát sinh ở Trung Quốc đại lục, Sư phụ luôn nhớ về chúng sinh. Là đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục, chúng ta còn phải tiếp tục tu tốt bản thân và cứu nhiều người. Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn Shen Yun!

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/25/看神韻歌劇《王允施計除董卓》有感-451111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/7/204635.html

Đăng ngày 25-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share