Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-08-2022] Vào giữa tháng 3, địa khu của tôi xuất hiện dịch bệnh, dẫn đến tiểu khu bị phong tỏa. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa, ngày hôm sau đi làm, tôi nhận được thông báo cắt giảm nhân sự, bếp ăn của chúng tôi chỉ giữ lại một bếp trưởng, do tôi chỉ làm việc tạm thời trong bếp nên cũng bị sa thải. Tâm tôi không bị dẫn động chút nào. Trong giai đoạn dịch bệnh, có rất nhiều công ty cắt giảm nhân sự, đó là chuyện rất bình thường. Trong ba ngày cuối làm việc, tôi vẫn đi làm như mọi khi, cần làm gì thì làm nấy. Trước khi chuẩn bị bữa ăn vào ngày cuối cùng, đồng nghiệp đã nói với tôi: “Chị à, chờ hết dịch bệnh, mọi thứ trở lại bình thường, nếu công ty tuyển người thì em sẽ kiếm chị.” Tôi mỉm cười, đồng nghiệp lại nói: “Thật đó, chị xem chị làm việc nhanh nhẹn khéo léo đến thế, lại còn sạch sẽ gọn gàng và có năng lực phân biệt tốt xấu. Lòng dạ tốt bụng, không so đo với người khác.” Đồng nghiệp đã khen ngợi tôi hết lời. Tôi nghĩ mình có tâm nào cần trừ bỏ nhỉ? Vì đã đến giờ chuẩn bị bữa ăn nên tôi cũng không suy nghĩ thêm nữa.

Sau khi về nhà, phát xong chính niệm, tôi vẫn ngồi song bàn và nhắm mắt, sau đó nhớ lại những lời khen của đồng nghiệp lúc đi làm. Tôi nghĩ để trừ bỏ tâm nào nhỉ? Có phải là đồng nghiệp tâng bốc tôi không? Chắc chắn không phải, vì hôm sau tôi nghỉ làm rồi, cho nên không cần thiết làm thế. Hay là tôi có tâm hiển thị bản thân? Dường như không phải, vì bình thường tôi cũng làm việc như vậy thật. Hay là tôi có tâm muốn nghe lời dễ nghe? Cũng không phải, điều cô ấy nói rất chân thành, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái trong lòng. Nếu là tôi thì có lẽ không thể nói ra mấy lời dễ nghe này. Tôi không muốn khen ngợi người khác, nhưng tại sao tôi không muốn khen ngợi người khác? Tôi lập tức mở mắt ra, vuột miệng nói: “Là tâm tật đố!”

Thật vậy, tôi chưa bao giờ muốn nói lời dễ nghe về người khác, cũng không muốn khen ngợi người khác. Ngay cả khi nhìn thấy mặt tốt nào đó của người ta, tôi cũng chỉ dừng ở mức mình biết trong tâm là được, chứ chưa bao giờ tôi nói ra miệng, càng không nói đến chuyện cảm thấy mừng cho họ. Những điều tôi chỉ ra đều là vấn đề và khuyết điểm của người khác. Hơn nữa, tôi rất thản nhiên khi chỉ ra khuyết điểm của người ta, bởi vì trong tâm có một lý do đường hoàng chính đáng: “Những điều tôi nói có lẽ không thuận tai cho lắm, hoặc không hẳn đó là thực chất, nhưng dụng ý của tôi là tốt, tôi muốn tốt cho bạn.”

Vì sao tôi cảm thấy không thoải mái khi nói về ưu điểm của người khác? Sư phụ giảng:

”người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì sao tôi rất thản nhiên khi chỉ ra khuyết điểm của người khác? Vì tôi có thể giả vờ “tốt cho bạn” để tự vỗ về tâm lý bất bình kia! Tôi thường xuyên xem phỏng vấn ở rạp hát biểu diễn Shen Yun, khán giả nước ngoài thao thao bất tuyệt khen ngợi Shen Yun, mỗi tiết mục, mỗi chi tiết, những lời khen tự đáy lòng khiến người ta cảm thấy như chính mình đang ở đó. Tôi cũng biết Shen Yun thật tuyệt, nhưng nếu để tôi nói thì không thể nào nói ra mấy lời khen hoa mỹ. Trước đây, tôi không có suy nghĩ sâu hơn, vẫn luôn cho rằng tính cách của mình hướng nội, không giỏi ăn nói, nhưng hóa ra là tâm tật đố cản trở, khiến tôi không thể và cũng không muốn khen ngợi những điều tốt đẹp và biểu dương ưu điểm của người khác.

Tu luyện thật sự quá huyền diệu. Mặc dù tôi mất công việc trong người thường, nhưng tôi đã tìm ra chấp trước che đậy rất sâu, nhiều năm vẫn chưa phát hiện ra. Tôi nhất định phải trừ bỏ nó! Cảm ơn tất cả mọi người ở xung quanh tôi, tất cả mọi việc tốt cũng như việc xấu; đối với tu luyện mà nói, mọi thứ đều là hảo sự.

Ban đầu, tôi không nghĩ sẽ viết bài chia sẻ, bởi vì cảm thấy cứ vượt quan tới lui, dây dưa không bỏ tâm chấp trước, dẫn đến kéo dài thời gian. Tuy nhiên, tôi thấy mỗi lần xem bài chia sẻ của đồng tu, đều có thể giúp tôi ngộ ra một số thứ mà bản thân không nhận thấy, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, do đó tôi nghĩ cần viết bài, biết đâu có thể cảnh tỉnh đồng tu nào có chấp trước giống như tôi.

Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/27/找到隱藏很深的妒嫉心-448074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/6/204632.html

Đăng ngày 20-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share