Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2022] Gần đây, tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ của các học viên ở nước ngoài được đăng trên trang web Minh Huệ. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng họ luôn khẩn trương trong việc cứu người, làm ba việc và luôn hướng nội tìm. Nhiều học viên đắc Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã làm rất tốt. Họ phối hợp với nhau khi làm các hạng mục. Khi gặp mâu thuẫn hay vượt khảo nghiệm về tâm tính, họ luôn dĩ Pháp vi sư, phóng hạ tự ngã, nghiêm khắc với từng tư từng niệm của bản thân. Trong mọi hoàn cảnh, bất kể là tại nơi làm việc, trong sinh hoạt gia đình, hay khi phối hợp làm hạng mục họ đều giữ vững tâm tính, tín Sư tín Pháp, do vậy mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.

Qua những bài chia sẻ đó, tôi nhận thấy các học viên ở hải ngoại rất thẳng thắn, chân thật, không che đậy chấp trước và luôn tìm nguyên nhân gốc của mọi vấn đề. Tôi thấy rằng họ rất thuần tịnh, và tôi cảm động trước tấm lòng cũng như sự kiên định và chân chính trong tu luyện của họ. Mặc dù tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, nhưng so với trạng thái tu luyện của các học viên ở nước ngoài mà nói, quả thực tôi còn kém rất xa.

Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc đọc về quá trình từng bước đề cao bản thân của các học viên hải ngoại. Chẳng hạn như trong quá trình phỏng vấn khán giả của các đồng tu đưa tin về các buổi biểu diễn Shen Yun, họ luôn tập trung vào mục tiêu cứu người, đặt mình vào vị trí của khán giả và cố gắng khiến khán giả nói ra vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ thực hiện phỏng vấn để hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của mình chứ không chỉ đơn thuần là để hoàn thành công việc. Họ có thể cân bằng tốt mối quan hệ giữa công việc, tu luyện và cứu chúng sinh. Điều đó thực sự cho thấy lòng vị tha và mong nguyện cứu độ chúng sinh của họ.

Nhiều học viên đã áp dụng nhiều phương cách khác nhau để quảng bá Shen Yun, như phát tờ rơi và gửi email. Họ không nề hà bất cứ việc gì, cho dù là tham gia vào bộ phận an ninh hay làm việc ở nhà bếp vào ngày biểu diễn. Trong việc điều phối tất cả các phương diện của buổi biểu diễn, các đồng tu đã rất tận tâm, từ phẩm chất đến hành vi, họ đã để lại cho khán giả một hình ảnh đẹp về người tu luyện.

Ngoài ra còn có các đồng tu tham gia công tác cho các trang Minh Huệ đa ngữ, nhiều người trong số họ là những học viên trẻ, một số chỉ mới đắc Pháp được vài năm. Họ có thể lặng lẽ làm tốt việc biên dịch và lần lượt vượt qua những ma sát về tâm tính, như câu sau trong một bài chia sẻ: “Tu luyện là đột phá tam giới biến thành Thần, làm cho tâm tính bản thân ngày càng tiếp cận với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn.”

Tại Pháp hội Châu Âu, một học viên tu luyện được tám năm đã chia sẻ về quá trình anh cứu chúng sinh trong chiến tranh Ukraina và Nga. Anh đã liên tục bị đưa đi làm nghi can để điều tra. Nhưng anh đã vượt qua mọi khó khăn, tận dụng từng phút từng giây để giảng chân tướng cho người dân và binh lính. Nhờ nỗ lực của anh và các đồng tu, người dân trong thị trấn nhỏ của anh đã minh bạch chân tướng và không ai bị thương vong trong chiến tranh.

Còn có một học viên đã gửi lịch treo tường và tài liệu chân tướng Đại Pháp cho Tổng thống và nhận được thư cảm ơn từ nhân viên văn phòng tổng thống.

Những nỗ lực của họ đã mang lại cơ hội cho chúng sinh sắp đặt vị trí của họ trong tương lai. Tôi vô cùng xúc động trước nỗ lực của các đồng tu hải ngoại trong việc buông bỏ tự ngã để hoàn thành sứ mệnh và thực hiện thệ ước cứu độ chúng sinh. Cũng có rất nhiều câu chuyện khiến tôi xúc động sâu sắc, nhưng vì khuôn khổ bài viết có hạn, tôi sẽ không nhắc đến ở đây.

Tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi lại kém xa họ mặc dù chúng ta cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đối chiếu với Pháp, tôi đã tìm ra những thiếu sót của mình.

Học Pháp không đắc Pháp, tu luyện không tinh tấn

Tôi đã tu luyện nhiều năm, tôi nhận thấy bản thân khá nắm chắc thời gian, không lãng phí bất kỳ thời gian nào cho những việc vô nghĩa. Tôi kiên trì làm ba việc và hướng hội khi có vấn đề về tâm tính. Nhưng trong nhiều trường hợp, tôi chỉ hướng nội trên bề mặt mà không tìm ra nguyên nhân thực chất của vấn đề hay những chấp trước ẩn sâu. Đôi khi tìm tới tìm lui, tôi lại phát hiện ra vấn đề của học viên khác, nhưng tôi không coi đó như một tấm gương phản chiếu để nhận ra mình cũng có các chấp trước như vậy. Ngay cả khi đã tìm ra vấn đề của mình, tôi vẫn không quyết tâm phóng hạ chấp trước vốn là chướng ngại cho tôi tu luyện tinh tấn. Chỉ khi cùng một vấn đề xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi mới quyết tâm buông bỏ nó. Tôi đã không chân chính đi trên con đường tu luyện của mình. Tôi ì trệ và dậm chân tại chỗ, nhưng tôi lại so sánh bản thân mình với trước đây hoặc với những học viên không tu luyện tinh tấn, và cảm thấy mình có tiến bộ và làm tốt hơn một số học viên khác.

Sư phụ giảng:

“… họ cứ mãi tự so sánh với con người, so sánh với bản thân họ trong quá khứ, chứ không thể theo yêu cầu của Pháp ở các tầng thứ mà đo lường bản thân mình.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian quý báu cho chúng ta cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân. Tôi đã không tận dụng điều đó để tu luyện tinh tấn hơn và cảm thấy rất hổ thẹn và có lỗi với Sư phụ.

Gần đây, khu vực của chúng tôi đã xuất hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 khiến khu dân cư của tôi bị phong tỏa. Tôi ở nhà, học Pháp và học thuộc Pháp rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự mỹ diệu khi cả thể chất và tinh thần của mình hòa tan trong Pháp. Tôi cũng phát hiện ra nhiều thiếu sót của bản thân trong tu luyện. Nhiều lần tôi làm không tốt vì tôi đã không học Pháp tốt và không đặt hết tâm trí của mình vào việc học Pháp. Tôi bận rộn với các hạng mục Đại Pháp. Tôi đã xem việc học Pháp như là một trong các nhiệm vụ phải làm và chỉ học trên hình thức, học Pháp nhưng không thực sự đắc Pháp. Chính niệm của tôi không đủ. Nỗi sợ hãi đã làm nổi lên những suy nghĩ phụ diện trong tôi. Trong khi làm mọi việc, tôi không có Pháp gia trì. Vì vậy, tôi làm các hạng mục Đại Pháp như một người thường và không thể chứng thực Pháp. Bản thân tôi cũng không đề cao trong tu luyện.

Những năm gần đây, tình hình ở Trung Quốc rất căng thẳng và tôi đã phải chịu áp lực rất lớn. Các chiến dịch “gõ cửa” và “xóa sổ” khiến các học viên gặp khảo nghiệm lớn trong khi cứu độ chúng sinh.

Sự tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Tôi lớn lên dưới nền giáo dục của ĐCSTQ nên đã hình thành nhiều quan niệm đi ngược lại với văn hóa truyền thống. Những gì tôi học được từ nền giáo dục này đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Thường xuyên biểu hiện ra các tâm như tranh đấu, giả dối, hiển thị, tự cao tự đại, tật đố, nghi ngờ và các chấp trước khác. Tôi đã làm mọi việc một cách hời hợt để mọi thứ trông tốt đẹp về hình thức. Tôi cũng rất dễ phàn nàn. Tất cả những chấp trước này đã cản trở tôi đề cao và phối hợp với các học viên khác.

Vài năm trước, một số học viên trong hạng mục của tôi đã bị bắt và bị cưỡng bức lao động. Một học viên đã bị bức hại đến chết. Đó là một bài học xương máu. Sau đó, tôi có thể nhận ra vấn đề tồn tại của hạng mục này. Trong khi phối hợp làm hạng mục, các học viên đã có những ý kiến ​​khác nhau rất nhiều về cách làm trong hoàn cảnh vô cùng tà ác. Một học viên cảm thấy áp lực và sợ bị bức hại, sau đó nhận thấy có lỗi với các học viên khác. Một số đồng tu ghen tị với những người khác và nói xấu đồng tu sau lưng. Trong khi học Pháp nhóm, họ không mở lòng để chia sẻ, vì sợ rằng các đồng tu sẽ chỉ trích họ hoặc vì không muốn xúc phạm người khác. Họ chỉ muốn bảo vệ mình khỏi bị tổn thương. Những nhân tâm đó tạo nên sự gián cách. Vì vậy tà ác đã lợi dụng những sơ hở đó.

Tôi đã đảm nhận nhiều công việc của hạng mục, và tôi bận rộn với công việc của mình. Tôi không tìm ra bất kỳ vấn đề nào khi tôi cố gắng tìm kiếm chúng. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng làm mọi việc không thể thay thế cho tu luyện. Tôi có tâm danh lợi trong khi làm hạng mục. Tôi nghĩ rằng mình có thể thiết lập uy đức nếu làm hạng mục nhiều hơn. Cái tư tâm này của tôi vô cùng nghiêm trọng! Tôi không làm trên cơ điểm muốn cứu độ chúng sinh. Mặc dù tôi đã làm những việc cần làm, nhưng điều cơ bản là vẫn chưa đặt tâm cho chính, Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải tu luyện thành bậc chính giác vô tư vô ngã! Điều mà cho đến nhiều năm sau tôi mới nhận ra. Tôi cũng thấy rằng việc các đồng tu có tâm tật đố, phàn nàn, khoe khoang, chứng thực bản thân, không tu khẩu, làm việc qua loa, không khiêm tốn phản ánh những chấp trước của tôi.

Trong những năm qua, mặc dù mọi người không ngừng đề cao, ý thức rõ được sự nguy hại của văn hóa đảng, nhưng văn hóa đảng vẫn tồn tại. Chúng ta phải tăng cường nỗ lực để loại bỏ các nhân tố do ĐCSTQ truyền bá còn tồn tại trong cơ thể chúng ta, để thanh lọc bản thân. Chúng ta cần đọc thêm những bài viết về văn hóa truyền thống, tìm ra những thiếu sót của bản thân để trở nên hoàn thiện hơn.

Cảm ơn các đồng tu hải ngoại đã chia sẻ và qua đó giúp tôi tham khảo, học hỏi, và nhận ra những thiếu sót của mình. Đối với tôi, các đồng tu tựa như những viên ngọc lấp lánh, lôi cuốn tất cả chúng sinh trên con đường trở về. Mặc dù môi trường tu luyện của chúng ta khác nhau, và cách chứng thực Pháp cũng khác nhau, nhưng sự tinh tấn trong tu luyện là giống nhau. Sự tinh tấn của các đồng tu trong các bài chia sẻ đã khích lệ tôi, khiến tôi cũng muốn tu luyện tinh tấn, bắt kịp tiến trình Chính Pháp, thực hiện sứ mệnh và hoàn thành tốt thệ ước của mình.

Trên đây là nhận thức nông cạn của tôi, có điều gì không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/450847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/26/204464.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share