Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 25-08-2022] Vào cuối tháng 3 năm nay, Thượng Hải phong tỏa thành phố, tôi bắt đầu chú ý đến tình hình dịch bệnh phát triển, tôi sử dụng một phần mềm điện thoại di động có tên “Tin tức NetEase”, một số quan điểm tin tức trên đó có vẻ công chính, tôi ít có cảm giác bài xích nó. Thuận theo dịch bệnh phát triển, tâm tôi cũng dao động theo, phần mềm liên tục gửi đủ mọi tin tức liên quan và các tin tức hấp dẫn khác, bất tri bất giác dường như tôi không thể rời khỏi điện thoại, luyện công xong liền mở điện thoại xem xem, học Pháp xong cũng mở điện thoại xem xem, khi nghỉ ngơi cũng cầm điện thoại xem trong một giờ đồng hồ, thậm chí đôi khi ăn cơm cũng phải nhìn vào điện thoại một chút.

Trong quá trình cũng cảm thấy trạng thái này không đúng, nhưng thường tự dối mình dối người an ủi bản thân rằng sau này từ từ xem ít lại chút, thực chất đã nghiện rồi. Ngẫm nghĩ bản thân trước đây khó chịu khi thấy con không rời tay khỏi điện thoại, bản thân còn thường nói cháu, bây giờ chính mình cũng như vậy, thật là mỉa mai. Sau khi dịch bệnh ở Thượng Hải kết thúc, tôi lại chú ý đến vụ đánh người ở Đường Sơn, thường chia sẻ những suy nghĩ với vợ là người thường, tôi mắc kẹt trong đó mà không cảnh giác biết.

Cho đến một ngày tháng trước, buổi sáng đột nhiên phát hiện khi mắt nhìn đồ vật có một bóng mờ tròn ở giữa, nhìn vật thể còn bị méo mó. Lúc này tôi mới biết bản thân đã phạm lỗi lớn, lập tức ý thức điều này là do quan tâm đến tin tức người thường và nghiện điện thoại. Sau khi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi lập tức mở điện thoại để xóa đi phần mềm này, trước khi xóa, trong tâm còn lóe lên một chút ý nghĩ không nỡ bỏ. Qua mấy ngày, mặc dù cái bóng đã giảm dần, nhưng nhìn đồ vật vẫn méo mó mờ mờ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến đọc sách viết chữ.

Tôi hơi lo lắng, không biết rốt cuộc mắt xảy ra vấn đề gì. Sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi đồng ý với đề nghị của vợ và đến bệnh viện chụp hình xem là tình huống gì. Tôi cảm thấy sốc khi xem phim chụp, hóa ra là “lỗ hoàng điểm”, là một vết rách nhỏ ở ngay trung tâm của võng mạc tạo thành một lỗ. Bác sĩ nói tình huống này chỉ có thể phẫu thuật, nếu không sau này có thể phát triển thành bong võng mạc.

Tôi về nhà, tâm trạng rất nặng nề, tôi nghĩ cái lỗ này chẳng phải nói rõ bản thân tu luyện có sơ hở rất lớn hay sao? Tôi hướng nội tìm, quả nhiên tìm thấy mấy sơ hở khá then chốt, ví như có tâm ham lợi ích nhỏ, chưa kể mỗi ngày luyện công đến nay vẫn chưa bắt đầu luyện bão luân trong 60 phút, sợ không thể kiên trì, đây chẳng phải là tâm an dật sao? Những điều này đều là sơ hở trong tu luyện. Sau khi hướng nội tìm, ngay giây phút đó thực sự nhận ra tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, tôi phải hạ quyết tâm từ nay nhất định phải bắt đầu bù đắp cho những sơ hở trong tu luyện trước đây. Hôm ấy tôi nói với vợ rằng mình sẽ không phẫu thuật, vợ tôi là người thường nhưng minh bạch chân tướng Đại Pháp, hơn nữa cô ấy cũng nghe nói hiệu quả phẫu thuật không chắc chắn, nên cô ấy cũng không yêu cầu tôi phẫu thuật. Tối hôm đó, tôi đã mở nhạc luyện công bão luân 60 phút, không ngờ thuận lợi hoàn thành, thực sự cảm tạ Sư phụ gia trì cho đệ tử.

Bản thân cũng tính là đệ tử Đại Pháp lâu năm, vẫn phạm lỗi lớn trong việc sử dụng điện thoại di động, trong quá trình này, biểu hiện ra là mượn cớ cho bản thân, còn có tâm an dật, lừa mình dối người, thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Vì tôi vẫn đang vượt quan trong chuyện này, vốn nghĩ đợi sau này thời cơ thích hợp sẽ viết bài chia sẻ. Hôm nay bỗng nghĩ có thể có một bộ phận đồng tu cũng có tình huống tương tự, bản thân trong nguy hiểm mà không tự biết. Tôi do dự hết lần này đến lần khác mới viết ra bài chia sẻ này, hy vọng đồng tu trong tình huống tương tự có thể nhanh chóng nhận ra tính nguy hiểm này và hiểu rằng tu luyện là cực kỳ nghiêm túc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/25/看常人網站的慘痛教訓-447965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/5/204610.html

Đăng ngày 20-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share