Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại Lục

[MINH HUỆ 15-08-2022] Máy nước nóng năng lượng mặt trời “Canon” của tôi được lắp đặt vào năm 2005. Tính năng của máy nước nóng rất tốt, đã sử dụng 17 năm, và vẫn hoạt động bình thường.

Khu dân cư chúng tôi thường ngắt nước. Vì nhà tôi nhỏ nên bếp cũng nhỏ hơn. Bình thường trong nhà cũng không có những thứ như bình nước uống hay thùng nước. Vì vậy mỗi lần tiểu khu ngắt nước, chúng tôi dùng nước tích trữ trong máy nước nóng năng lượng mặt trời để rửa rau nấu cơm.

Sau Tết Nguyên Đán năm nay, do dịch bệnh, khu dân cư bị phong tỏa nghiêm ngặt, hạn chế cư dân ra vào đi lại và phương tiện di chuyển. Điều này mang lại khó khăn nhất định cho người tu luyện chúng tôi đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Do đó chúng tôi in lượng lớn tài liệu chân tướng và phát đến từng tòa nhà dân cư.

Một hôm tiểu khu chúng tôi bị ngắt nước, tôi và người nhà không biết. Trước đó cũng không đổ đầy nước máy nước nóng. Hôm đó tôi bận in cuốn chân tướng nhỏ từ sáng. Đến trưa mới nấu cơm, tôi vào bếp mở vòi nước mới biết bị ngắt nước. Thoạt nhìn máy nước nóng, chỉ còn lại lượng nước cuối cùng trong đó, tức là chỉ 20% nước trong dung lượng máy nước nóng, sắp hết và không thể sử dụng.

Tôi nghĩ không thể nấu cơm thì chỉ cần ăn một miếng vào buổi trưa là được rồi. Tôi quay lại tiếp tục in tài liệu. Vài phút sau, tôi vào bếp tìm thứ gì đó, vô tình nhìn vào máy nước nóng, ồ, nước trong máy nước nóng đã đầy! Hơn nữa nhiệt độ nước lên tới 88°C. Tôi nghĩ đó là tiểu khu cung cấp nước, tiện tay mở vòi nước, nhưng vẫn không có nước!

Tôi vừa vui mừng, vừa cảm động, vội gọi chồng mình (đồng tu): “Anh mau xem, xuất hiện kỳ tích!”

Anh ấy đến bếp thoáng nhìn, cũng rất cảm động, hai chúng tôi không hẹn mà cùng nói: “Là Sư phụ đã thêm đầy nước vào máy nước nóng cho nhà chúng ta! Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

Đó là cuối tháng Hai và thời tiết vẫn khá lạnh. Lúc đó, nhiệt độ tối đa của máy nước nóng nhà tôi cũng chỉ có thể tăng lên 50-55°C mỗi ngày, làm sao có thể đột ngột lên tới 88°C? Thật kỳ diệu! Hơn nữa, nước trong máy nước nóng không hề giảm cho đến đêm, mực nước luôn duy trì ở mức 100%, và nhiệt độ nước luôn được giữ ở mức 88°C.

Việc này khiến tôi thể hội sâu sắc rằng: Khi đệ tử làm việc đúng, kiên trì tinh tấn thực tu trong Pháp, Sư phụ sẽ chăm sóc chúng ta, mọi khó khăn đều được Sư phụ giúp đệ tử giải quyết.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/熱水器中的水用了一天也不見少-447673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/4/204599.html

Đăng ngày 20-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share