Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2022] Trong vài năm gần đây, ở địa phương tôi liên tục xuất hiện vụ việc đệ tử Đại Pháp bị tà ác bắt cóc, có rất nhiều đồng tu đã được thả về không lâu sau đó. Một số trường hợp là vì lý do sức khỏe, cũng có một số trường hợp là vì các nguyên nhân bên ngoài như dịch bệnh.

Có thể thoát khỏi bàn tay của ma quỷ tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng về cơ bản, hầu hết các trường hợp đều là “bảo lãnh”, tức là “bảo lãnh chờ xét xử”. Về mặt từ ngữ, dường như đồng tu thích nói “bảo lãnh”, chứ không muốn nói “chờ xét xử”, ý của đồng tu là không thừa nhận “chờ xét xử”. Tuy nhiên, theo tình huống thực tế mà tôi biết, các trường hợp này đều không có kết án, một số trường hợp kéo dài đến vài năm, thậm chí là đã mười năm rồi, đồng tu vẫn bị tà ác mượn danh nghĩa pháp luật để bắt cóc vào ngục. Hơn nữa, đa số đồng tu sau khi bị bắt nhốt vào ngục không đủ chính niệm, từ đó gây ra tổn thất ở mức độ nhất định cho bản thân và Đại Pháp! Thậm chí, một số người đã đi sang phản diện, thật sự rất đau lòng! Chính là dối lòng thỏa hiệp, mà cũng không biết bản thân còn có cơ hội nữa hay không. Nếu như một ngày nào đó, sự việc này thật sự kết thúc, tôi cũng không biết đối với những người đã dối lòng thỏa hiệp ở trong ngục kia, cuối cùng Đại Pháp sẽ phán xét thế nào và Sư tôn sẽ xử lý thế nào!

Vậy cho dù là nguyên nhân gì, đồng tu tạm thời thoát khỏi hang ổ của ma quỷ cũng chính là Sư tôn ban cho đệ tử cơ hội để vứt bỏ chấp trước, giải thể tà ác và đề cao lên trên. Nhưng theo tình huống thực tế ở địa khu chúng tôi cho thấy, trên cơ bản không có rút lại yêu cầu khởi tố. Tuy không nắm rõ về pháp luật cho lắm, nhưng tôi sẽ phân tích theo lý thông thường. “Bảo lãnh chờ xét xử” của tà đảng có nghĩa là “chờ ra tòa trong tình trạng mãn hạn giam giữ”. Vậy có một số trường hợp chờ khá lâu nhưng vẫn chưa ra tòa, đồng tu liền cho rằng bức hại đã giải thể, hơn nữa người nhà của một số đồng tu đi lôi kéo quan hệ và nghĩ rằng không sao cả v.v. Tuy nhiên, sau đó đồng tu lại bị bắt vào ngục và tạo thành tổn thất kinh tế.

Theo như tôi biết, sau khi được “bảo lãnh” về nhà, có một số đồng tu đã buông lỏng và không thật sự phủ định bức hại, hơn nữa đồng tu còn nghĩ mình đã phủ định bức hại rồi. Vậy thế nào mới là thật sự phủ định bức hại?

Sư phụ giảng:

”Chúng tôi hãy giảng [tình huống] phổ biến nhất; người ta mọc khối u chỗ này, phát viêm chỗ kia, có gai xương ở chỗ nào đó, v.v., nơi không gian khác thì có một con linh thể nằm chính tại chỗ đó, có một con linh thể tại không gian rất thâm sâu. Khí công sư bình thường không thấy được [linh thể ấy], công năng đặc dị bình thường không thấy được, chỉ có thể thấy rằng thân thể có khí đen.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra từ đoạn Pháp trên, trường bức hại này không phải là kiểu bức hại của con người đối với con người, mà là tà ác đang lợi dụng người xấu để bức hại. Như vậy, nếu chúng ta thật sự phủ định bức hại, thì tà ác ở không gian khác bức hại đệ tử Đại Pháp chắc chắn sẽ bị thanh trừ, biểu hiện trên bề mặt cũng trở lại bình thường, không còn gì nữa. Vụ án nhất định cũng có biểu hiện, chẳng hạn như rút lại yêu cầu khởi tố. Nếu như không có biểu hiện này, mà đồng tu lại cho rằng không sao, vậy chúng ta hãy thử xem, vụ án vẫn nằm ở chỗ “quan toà của tà đảng”, làm sao có thể xong chuyện được? Nó cũng không phù hợp với trạng thái người thường! Họ cũng có tỷ lệ kết án gì đó, liệu có thể để mãi ở đó sao? Vậy chúng ta triệt để giải thể bức hại “bảo lãnh” bằng cách nào? Có đồng tu nói rằng, phủ định không thừa nhận là được, nên làm gì thì làm nấy. Phủ định là đúng, nhưng phủ định thế nào? Chỉ nói miệng thôi là phủ định rồi sao? Bức hại đã phát sinh thế nào? Chúng ta không tìm chấp trước của bản thân liệu có được chăng? Có đồng tu không tìm ra chấp trước bị tà ác dùi vào sơ hở, mà còn đi khắp nơi. Đồng tu khác nhắc nhở liền thấy không vui, dường như hễ nói đến là thừa nhận bức hại, nhưng kỳ thực tâm sợ hãi của họ rất nặng mà còn chối cãi. Một số người sau một thời gian cảm thấy không có chuyện gì, nên bèn buông lỏng v.v.

Sư tôn đã ban cho cơ hội ở trong một hoàn cảnh không mất tự do, để chúng ta triệt để giải thể bức hại “bảo lãnh” này. Vậy chúng ta cần hướng nội tìm cho kỹ, tĩnh tâm học Pháp. Dù có tìm ra nguyên nhân bị bức hại hay không, chúng ta cũng cần thời thời khắc khắc chú ý nhân tâm và quan niệm của bản thân. Phát hiện ra cái nào thì trừ bỏ cái nấy. Trong đoạn thời gian này, tĩnh tâm học Pháp là rất quan trọng, trong khi tĩnh tâm học Pháp, mọi chấp trước đều được tìm thấy và cũng có thể trừ bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

”Liễu khước nhân tâm ác tự bại”
(Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Dứt được nhân tâm ác tự bại

Cùng lúc với hướng nội tìm, chúng ta cần coi trọng phát chính niệm, triệt để giải thể hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản là điều nhất thiết phải làm. Bởi vì những thứ xấu xa này phá hoại Chính Pháp và cản trở chúng sinh đắc cứu, đây là những thứ phải thanh trừ trong Chính Pháp, thanh trừ chúng cũng là trách nhiệm của mỗi đệ tử Đại Pháp! Nếu đồng tu bị bức hại thật sự triệt để giải thể những thứ tà ác kia, thì biểu hiện bức hại trên bề mặt cũng biến mất.

Tôi nhớ có một đồng tu từng kể với tôi, một hôm, tà ác tìm đến bức hại ông. Đồng tu đã đến nhà của một đồng tu cao tuổi, không ngừng phát chính niệm ở nhà đồng tu liên tục một tuần. Sau một tuần, ông cảm thấy trường không gian của mình đã sạch sẽ, ông biết nhân tố bức hại đã bị giải thể. Ông đã rời khỏi nhà đồng tu, lắp pin vào điện thoại di động, rồi gọi điện cho viên cảnh sát đã tìm ông, cảnh sát kia nói năng lễ độ, nói là không có chuyện gì.

Ngoài ra, còn có một điểm nữa, đồng tu cần lợi dụng bức hại “bảo lãnh” để giảng chân tướng. Vì đã bị bức hại rồi, nên cứ đường đường chính chính giảng chân tướng thôi! Sư phụ giảng:

”Giảng chân tướng là chiếc chìa khoá vạn năng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi nhớ có một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, kể rằng sau khi được “bảo lãnh” về nhà, đồng tu không ngừng viết thư chân tướng cho các ban ngành có liên quan, triệt để giải thể bức hại, cuối cùng vụ án đã kết thúc.

Đề xuất đồng tu viết thư chân tướng theo tình huống vụ án của bản thân, có thể tùy tình huống mà viết cho người thụ lý vụ án, công tố viên và quan tòa. Đồng tu cũng có thể dùng phương pháp khác để nói về tình huống của bản thân, ví như những cải thiện về sức khỏe v.v. Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải dùng thiện tâm, không thể mang theo nhân tố bất thiện, nếu viết về báo ứng thì cần chú ý góc độ trình bày, cũng cần dùng đến vị tha và thiện ý. Tóm lại là viết thư bằng tâm thái của người tu luyện. Nếu viết không tốt cũng có thể nhờ đồng tu khác viết dùm. Tốt nhất là kết hợp với vụ án của mình để viết, tránh viết thư chân tướng kiểu đơn thuần.

Đây là một chút thể ngộ của cá nhân tôi, chỉ dùng để tham khảo! Tốt nhất là nên gửi thư qua EMS bằng tên thật để đảm bảo đối phương có thể nhận được.

Bên trên là sở ngộ tu luyện cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/7/對解體「取保候審」的體悟-449992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/4/204604.html

Đăng ngày 20-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share