Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2022] Trước đây tôi từng sống ở một thị trấn nhỏ, sau đó, tôi chuyển đến huyện lỵ. Trong bán kính vài chục dặm xung quanh huyện lỵ này có 9 thị trấn gồm hơn 90 ngôi làng. Trong thời gian rảnh sau giờ làm việc, tôi đã cùng các đồng tu tới những ngôi làng này để giảng chân tướng.

Đưa chân tướng Đại Pháp đến với người dân và tạo mối quan hệ với họ

Chị dâu tôi là người đầu tiên đi cùng tôi. Chúng tôi thường đi xe đạp điện tới các ngôi làng lân cận. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, chúng tôi phát chính niệm hoặc nhẩm Pháp trên đường đi, trên đường về nhà chúng tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Khi tới một ngôi làng mới, chúng tôi thường duy trì khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thấy nhau. Chúng tôi giảng chân tướng cho bất cứ người nào mà chúng tôi gặp và đặt áp phích chân tướng ở các bốt điện thoại. Chúng tôi thường thuyết phục được khoảng 10-20 người ở mỗi làng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Dần dần, nhiều người dân làng đã trở nên quen thuộc với chúng tôi. Ngay sau khi chúng tôi tới làng, họ thường nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã đến!” Chúng tôi đã vượt qua rào cản của sự sợ hãi để nói chuyện trước đám đông. Họ thường chủ động gọi chúng tôi đến. Sau đó chúng tôi bước đến gần họ và giảng chân tướng một cách đường đường chính chính. Tất cả đều đón nhận chân tướng. Sau khi nghe chân tướng, một số người dân còn nguyền rủa Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ), nói rằng ông ta là kẻ tồi tệ nhất, ông ta chưa bao giờ làm một việc gì tốt đẹp, ông ta đã dung túng rất nhiều quan chức tham nhũng và điều này là thảm họa đối với đất nước và người dânTrung Quốc. Những ai minh bạch chân tướng đều nhận tờ rơi và tài liệu mà chúng tôi tặng. Chúng tôi tặng USB cho những người có học vấn cao, có thể truy cập Internet và họ rất vui vẻ đón nhận.

Những năm gần đây, tình hình tài chính của gia đình tôi đã được cải thiện và tôi không cần phải đi làm nữa. Tôi nghĩ rằng đây chính là an bài từ bi của Sư phụ khi Ngài nhìn thấy tâm mong muốn cứu người của tôi. Bây giờ tôi có thể giảng chân tướng cả ngày. Chị dâu tôi không thể hỗ trợ tôi được nữa, vì vậy một đồng tu chuyên sản xuất tài liệu giảng chân tướng tên là Chu đã liên hệ với đồng tu Yến để hỗ trợ tôi. Ngoài việc sản xuất tài liệu, đồng tu Chu cũng cùng tôi đi giảng chân tướng. Chúng tôi ra ngoài vào buổi sáng, còn buổi chiều học Pháp với hai nhóm khác nhau. Bất kể thời tiết nắng mưa chúng tôi cũng không dừng việc ra ngoài giảng chân tướng. Chúng tôi dụng tâm bước trên con đường cứu độ chúng sinh.

Mỗi năm vào dịp trước Tết, chúng tôi bắt đầu phân phát lịch để bàn, lịch treo tường và các bức tranh chúc mừng năm mới. Sau một vài năm, mọi người đã trở nên quen thuộc với điều này và chờ đợi để đón nhận chúng. Cứ như vậy, chiếc xe đạp điện có thể tới đâu thì chúng tôi cũng không ngại gian khổ để đi tới đó. Trời nắng nóng như thiêu như đốt hay lạnh buốt thấu xương cũng không thể ngăn cản được nỗ lực cứu người của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm và cứu những người có thể cứu. Tại hơn 90 ngôi làng ở 8 thị trấn đều đã in dấu chân của chúng tôi.

Tại những nơi chúng tôi đặt chân tới, người dân đã minh bạch chân tướng thường nói một cách chân thành rằng: “Sự vất vả của các chị đã giúp thị trấn của chúng tôi thoát khỏi đại dịch.“ Chúng tôi thường trả lời họ rằng, vì người dân nơi đây là những người thiện lương, có thể đồng hóa với Đại Pháp, nên mọi người đã được Thần Phật bảo hộ và được bình an. Cũng có một số ngôi làng mà người dân bị đầu độc sâu sắc, họ không muốn biết chân tướng. Chúng tôi đã lên kế hoạch phân phát tài liệu nhiều hơn và kiên nhẫn giảng chân tướng hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tăng cường phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác đang khống chế các cán bộ của làng. Việc người dân không sẵn sàng đón nhận chân tướng liên quan rất nhiều đến các cán bộ của làng, những người đang tuyên truyền các chính sách tà ác của ĐCSTQ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp người dân hiểu chân tướng dễ dàng hơn và được cứu sau khi chúng tôi giải thể các nhân tố tà ác đang can nhiễu.

Thời gian xảy ra đại dịch

Khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán vào năm 2020, huyện lỵ của chúng tôi đã bị phong tỏa. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản các đệ tử Đại Pháp đi cứu người. Tình cờ vào lúc đó tôi cũng vừa chuyển từ căn hộ xuống sống ở nhà thấp tầng. Vì có Sư phụ bảo hộ và an bài, tôi không còn bị tam giới quản nữa, càng không bị tà đảng quản, cho nên tà linh không thể ngăn cản được tôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Khi gặp người dân trên đường, tôi thường bảo họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và đây chính là linh đan diệu dược để phòng tránh đại dịch. Đôi lúc tôi vượt qua hàng rào phong tỏa để phân phát “Tuần báo về đại dịch,’ tôi vẫn duy trì như vậy cho đến khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ vào tháng 5.

Trong thời gian đại dịch bùng phát, người dân làng bị đắm chìm trong tuyên truyền của ĐCSTQ và rơi vào trạng thái tê liệt. Họ không còn nhiệt tình như trước. Khi chúng tôi nói với họ rằng 9 chữ chân ngôn là một biện pháp hữu hiệu để chống dịch, họ nói rằng chính ĐCSTQ đã dập dịch và cho họ tiền. Họ nói rằng Đại Pháp chẳng giúp ích gì cho họ mà chỉ phân phát những điều vô ích. Đối mặt với tình huống này, chúng tôi quyết định tiếp tục phủ nhận tuyên truyền của ĐCSTQ và cựu thế lực, để cứu độ thêm nhiều người hơn nữa. Dù họ nói như thế nào, chúng tôi vẫn kiên nhẫn, bình tĩnh nói chuyện và không bao giờ tranh cãi với họ.

Tôi nhớ có lần chúng tôi tới một ngôi làng và gặp một người đàn ông trung niên. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông ấy đã bỏ chạy. Tôi liền đi xe đạp điện đuổi theo, vừa cười vừa nói rằng: “Bác đi đâu thế? Bác đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an chưa?” Ông ấy nói: “Tôi rất an toàn, tôi không cần được bảo hộ.” Tôi vừa đi vừa nói: “Đại dịch này là biến hóa của thiên tượng. Nó đến để quét sạch người xấu và giữ lại người tốt. Bác hãy mau chóng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nếu bác công nhận Đại Pháp là tốt, Thần Phật sẽ bảo hộ bác. Nếu bác nghe theo tà đảng, bác sẽ phải chịu tội cùng với nó…” Người đàn ông đó nói một cách chậm rãi: “Các chị đều là những người tốt, nhưng các chị chống lại ĐCSTQ.“ Tôi vội vã nói: “Không phải là chúng tôi chống lại ĐCSTQ, mà chính là tà đảng đã chống lại người tốt, những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.” Trời Phật không cho phép điều đó. Tôi đang nói với bác chân tướng, tất cả chỉ vì muốn tốt cho bác. Đã đến lúc chúng ta cần thức tỉnh!” Ông ấy nói: “Nếu các chị không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.“ Để tránh kích động ma tính của ông ấy, tôi đã lên xe và rời khỏi đó rồi đi tới những địa điểm khác ở trong làng.

Một lúc sau khi phân phát tài liệu giảng chân tướng, tôi tới một ngõ nhỏ. Khi tôi đang nhét tài liệu vào khe cửa của một ngôi nhà, cánh cửa đột nhiên mở và một người đàn ông bước ra. Tôi thấy đây chính là người đàn ông tôi gặp trước đó. Tôi cười và nói: “Chúng ta lại gặp nhau. Rõ ràng là Sư phụ của tôi muốn tôi cứu bác hôm nay. Hãy nhớ nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để phòng tránh đại dịch nhé. Chín chữ này có năng lượng tích cực, có thể loại trừ các linh thể tà ác và tăng khả năng miễn dịch, bác ạ!”

Ông ấy không ngoan cố như trước nữa; các nhân tố tà ác đã được giải thể. Ông ấy hỏi tôi: “Các chị có những tài liệu gì hay thế? Cho tôi xin một tập.” Tôi nói ngay: “Tốt quá rồi, bác đã muốn tiếp nhận tài liệu chân tướng về Đại Pháp, minh chứng rằng bác ủng hộ Đại Pháp và bác là một người tốt. Chúng tôi đến đây để cứu mọi người, trong đó có bác. Tôi có một ổ đĩa USB, có chứa nhiều thông tin chân tướng.“ Nhìn thấy không có ai ở trong ngõ, ông ấy nói thầm với tôi: “Tôi mới được bổ nhiệm làm trưởng làng. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là giám sát các học viên Pháp Luân Công. Hãy cẩn thận nhé, chúng tôi vừa họp xong. Cấp trên của chúng tôi nói rằng phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp là bị cấm và cần phải báo cảnh sát các trường hợp này.” Tôi vội đáp lại: “Cảm ơn bác vì đã đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công. Thần Phật sẽ bảo hộ bác, bác sẽ được hạnh phúc và bình an.“ Cuối cùng, ông ấy đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trong quá trình cứu người đàn ông ấy, tôi ngộ ra được rằng chúng ta không được nản lòng khi đối mặt với những người tưởng chừng như rất khó cứu độ.

Một ví dụ khác, khi đồng tu Chu và tôi đến một ngôi làng, hầu hết những người tôi gặp ở ngôi làng này đều đã hiểu chân tướng. Tuy nhiên, có một người không chịu lắng nghe, không đọc tài liệu mà thậm chí còn chửi bới chúng tôi và Sư phụ. Tôi vẫn luôn nghĩ đến người này, vì vậy tôi đã đến nhà anh ấy. Cửa đóng, tôi liền đặt tờ tuần báo vào khe cửa. Khi nhìn thấy một vài công nhân làm việc ở gần nhà hàng xóm của anh ấy, tôi đã bước tới và giảng chân tướng cho họ. Khi đang đưa thẻ bình an cho họ, tôi nghe thấy ai đó đứng đằng sau xin một chiếc. Tôi nhìn quanh và thấy đó chính là người mà tôi đang tìm cách cứu, trên tay anh ấy cầm tờ tuần báo tôi đặt ở khe cửa hôm trước. Anh ấy hỏi xin một tập tài liệu. Tôi hỏi anh ấy: “Anh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa? Anh ấy nói rằng đã thoái xuất với sự hỗ trợ của một học viên khác. Tôi nói rằng ‘Thật tốt. Tôi sẽ đưa anh một cuốn tài liệu và một thẻ bình an. Sau này, anh nên thường xuyên nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Khi đại dịch bùng phát, anh nên nhẩm thường xuyên hơn. Chín chữ chân ngôn này sẽ mang tới năng lượng tích cực.” Anh ấy nói rằng sẽ ghi nhớ nhiều này. Vì vậy, khi gặp một người dường như khó cứu độ, nếu hôm nay một học viên gieo vào anh ấy một chút chân tướng, ngày hôm sau học viên khác lại gieo vào anh ấy một chút chân tướng, cuối cùng phần minh bạch của người này sẽ được đánh thức và anh ấy sẽ có được lựa chọn đúng đắn.

Ví dụ thứ ba xảy ra ở một ngôi làng khác. Tôi gặp một người đang đi nhặt phân bò. Anh ấy không những không chịu nghe chân tướng mà còn nói ra những điều khó nghe. Khẩu khí của người này có vẻ là của một đảng viên hoặc một cán bộ của làng. Anh ấy nói rằng mình vừa thôi chức Bí thư của làng. Ngay sau khi nghe thấy vậy, tôi muốn nói với anh ấy về những điều xấu xa mà tà đảng đã làm. Anh ấy nói tôi đang làm chính trị. Tôi nói: “Không phải là chúng tôi làm chính trị, mà Thần Phật muốn diệt tà đảng. Tôi đang nói với anh sự thật. Các quan chức hủ bại của ĐCSTQ gửi tiền tham nhũng của họ sang Mỹ, mua nhà sang trọng ở nước ngoài, đưa con cái, bồ nhí và cháu chắt sang Mỹ. Trong khi đó họ buộc chúng ta nguyền rủa nước Mỹ. Giang Trạch Dân thậm chí còn nhường lại một phần lớn đất ở miền Bắc Trung Quốc cho Nga. Họ đúng là những kẻ phản quốc thực sự. Sư phụ của chúng tôi ra nước ngoài giảng Pháp. Rồi anh sẽ thấy Sư phụ của chúng tôi đường đường chính chính quay trở về!” Người đàn ông đó lắng nghe và không nói gì cả, nhưng vẫn từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi tự nhủ: “Không lo, mình đã nói những thông tin cơ bản rồi, lần tới sẽ nói thêm.“

Gần đây, đồng tu Chu và tôi quay lại ngôi làng đó một lần nữa. Giống như lần trước, tôi cố tình đến gần nơi người đàn ông đó sinh sống để phát tài liệu. Khi tôi đang đi, có người phía sau hỏi: “Có phải Pháp Luân Công đó không?” Tôi quay lại và thấy người đàn ông đó. Tôi vội đáp: “Anh có muốn nhận tài liệu không? Anh có muốn một tấm thẻ bình an không” Anh ấy trả lời là muốn. Tôi rất vui! Tôi nghĩ: “Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự an bài tuyệt vời này! Ngài đã an bài để anh ấy chờ chúng con đến và tiếp nhận chân tướng.”

Anh ấy đã nhận một tấm thẻ bình an và vòng cổ có thông tin chân tướng. Tôi nhanh nhẹn nói: “Anh sẽ thấy đại dịch diễn ra khắp thế giới. Con người trên toàn thế giới đã trải qua một năm khủng hoảng, điều này minh chứng rằng một người sẽ được bảo hộ nếu người ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“ Vắc-xin không có tác dụng gì cả. Tại sao anh không xóa bỏ lời thề suốt đời chiến đấu vì tà đảng? Chỉ khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và minh bạch rằng Đại Pháp là tốt, anh mới có thể lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.”

Anh ấy nói: “Được rồi, xin hãy giúp tôi thoái.“ Anh ấy đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trên đây là một vài kinh nghiệm của tôi trên con đường cứu độ chúng sinh. Nếu có gì không đúng hoặc chưa phù hợp với Pháp, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/16/444714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/11/204250.html

Đăng ngày 22-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share