Bài viết của Trí Huệ (tác giả kể lại, đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông chỉnh lý)

[MINH HUỆ 27-10-2022] Vào một buổi sáng mùa hè năm nay, ở một khu phố sầm uất nhộn nhịp của Hồng Kông, tôi đã phát tặng Tuần báo Minh Huệ cho người dân; đồng thời giảng chân tướng, khuyên tam thoái và tặng thẻ bình an có chín chữ chân ngôn; cùng lúc phát tặng và quảng bá thẻ vào trang Ganjing World. Tôi vừa tặng vừa nói: “Xin chào mọi người! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Thoái Đảng bảo bình an, thân thể khỏe mạnh!”

Có người nói lại: “Chị thật là người tốt!” Tôi nói: “Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi làm người tốt. Chúng tôi là những người đích thân thọ ích. Do vậy, chúng tôi muốn chia sẻ điều tốt với mọi người, mong rằng mọi người đều khỏe mạnh.” Đối phương nói: “Đúng vậy, bây giờ sức khỏe là quan trọng hơn hết.” Tôi bèn nói: “Anh là người đã minh bạch chân tướng, tôi tặng anh một câu tốt lành này nhé: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Hiện nay trên toàn thế giới có rất nhiều người được phúc báo nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này khi gặp dịch bệnh và tai nạn. Anh về nhà cũng nói cho người nhà biết nhé! À còn nữa, thoái Đảng bảo bình an, anh đã thoái chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ giúp anh thoái.”

Đối phương cười khanh khách và đồng ý thoái Đội, anh còn nói: “Bình an là tốt nhất!” Tôi nói: “Còn có thẻ vào trang Ganjing World đây, anh lấy về nhé, không cần ra khỏi nhà cũng có thể xem được những thứ anh muốn xem nhất. Trên Ganjing World có rất nhiều video về bầu cử, già trẻ đều xem được, hiện nay toàn thế giới đều đang xem, nó thật sự rất tốt!”

Có người còn hỏi tôi: “Chị đang phát báo gì vậy?” Tôi trả lời: “Báo hay! Báo hay! Là Tuần báo Minh Huệ! Minh bạch chân tướng, đắc phúc báo! Trong tờ báo này có chia sẻ với mọi người các câu chuyện có thật làm thế nào để thân thể khỏe mạnh trong lúc tuyệt vọng, mỗi tuần chúng tôi đều có báo mới, anh lấy về đọc nhé! Đọc xong, anh nhớ đưa cho họ hàng bạn bè đọc nữa, có duyên đắc được, đây thật sự là một tờ báo miễn phí cực kỳ tốt để cứu người đấy.” Lúc tôi đang nói giữa chừng, mọi người liền kéo nhau đến lấy báo, có người từ xa đã dang hai tay ra xin, có người tủm tỉm cười và vui vẻ đưa hai tay đón nhận Tuần báo Minh Huệ, cũng có người tỏ ra mãn nguyện và cẩn thận cất tài liệu chân tướng đi.

Tôi liên tục phát báo, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một người mẹ trẻ xinh xắn nhanh nhẹn đang kéo một giỏ hàng, cô vội vã đi tới, đồng thời cô còn dắt theo hai đứa con nhỏ, vừa đi vừa chạy, vội vội vàng vàng, hôm đó trời rất nóng nên ba mẹ con mồ hôi nhễ nhại, hai đứa nhỏ cách nhau tầm 5 đến 7 tuổi. Tôi vội bước tới đưa một tờ báo cho người mẹ, và nói: “Chào cháu! Chào cháu! Dì chúc ba mẹ con mạnh khỏe! Hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thoái Đảng bảo bình an là tốt nhất!”

Cô ấy nói: “Cháu có đọc Tuần báo Minh Huệ, chúng cháu đều biết nó tốt.” Lúc này, hai đứa nhỏ ngẩng đầu đứng trước mặt tôi, chúng nhìn thấy tôi cầm bùa bình an có chín chữ chân ngôn trên tay, hai đứa liền đưa tay ra xin. Tôi nói: “Bạn nhỏ này thật tinh mắt, biết nhìn bảo bối.” Tôi chỉ tay lên dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và nói với người mẹ: “Cháu bảo con niệm nhiều lần, dì chúc tụi nhỏ mau lớn, thông minh có trí huệ, thân thể khỏe mạnh!” Người mẹ trẻ nói: “Hai cháu đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo đó dì!” Tôi nói: “Vậy tốt quá, dì chúc mừng cháu nhé, cháu có hai đứa con ngoan thật.” Cô ấy nói: “Cháu có ba đứa lận, còn đứa lớn không đi cùng.” Tôi lại hỏi: “Thoái Đảng bảo bình an, cháu đã thoái chưa? Vào Đội cũng cần thoái đó, chớ phấn đấu cả đời vì nó. Hãy thuận theo ý trời, thoái xuất bảo bình an!” Cô ấy nói: “Dì à, cháu đã thoái rồi, lúc cháu còn học tiểu học ở Đại lục, mẹ cháu đã giúp cháu thoái, cháu thoái từ lâu rồi.” Tôi nói: “Dì chúc mừng cháu, cháu có người mẹ thật tốt!” Cô lại nói: “Mẹ cháu cũng giống như dì, đều là người tu luyện, bà cũng ra ngoài giảng chân tướng cứu người, trước đây đã từng đến Hồng Kông tham gia diễu hành, chính mẹ đã nói cho cháu biết Pháp Luân Công là tốt, lúc nhỏ cháu đã từng luyện công, nhưng sau đó không luyện nữa, bây giờ cháu quên mất rồi.” Tôi nói: “Bây giờ có điều kiện thì cháu tiếp tục luyện đi.” Cô nói: “Vâng ạ.”

Lúc này, cô chạy đến trước mặt tôi và nói: “Dì à, Pháp Luân Công thật tốt! Chúng cháu đều biết điều đó. Khoảng tháng 3, tháng 4 năm nay (tức năm 2022), mỗi ngày ở Hồng Kông đều có 50, 60 nghìn người mắc viêm phổi Vũ Hán. Chồng cháu đi làm bị nhiễm virus, sau đó lây cho con út của cháu, con út lại lây cho cháu, cháu lại lây cho đứa thứ hai, đứa thứ hai lại lây cho đứa lớn, cả nhà 5 người tụi cháu, ai cũng bị đau đầu, đau bụng, ớn lạnh, đắp bao nhiêu chăn cũng không hết lạnh. Cháu bèn kêu cả nhà niệm chín chữ chân ngôn. Ban đầu, chồng cháu không tin, nhưng cháu kiên trì bảo anh ấy niệm. Nhờ vậy, cả nhà đều kiên trì niệm chín chữ chân ngôn. Sư phụ đã cứu nhà cháu. Nếu không có Sư phụ cứu tụi cháu thì cả nhà cháu mất mạng rồi. Cháu xin cảm tạ Sư phụ!”

Tôi nói: “Cháu phải kể chuyện này cho người khác nghe nhé, để giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và cũng thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, từ đó được khỏe mạnh.” Cô nói: “Cháu có kể, hễ gặp người quen thì cháu đều nói hết, cháu đã kể cho rất nhiều người nghe, nhưng có người tin, cũng có người không tin.”

Tôi nói: “Thực ra, người khác tin hay không, nghe hay không, đều không thành vấn đề. Chúng ta làm việc cần làm là được. Con người ở trong mê, không chừng một ngày nào đó, đến lúc chẳng còn cách nào, họ bèn nhớ đến chín chữ chân ngôn, rồi thử niệm ắt sẽ được cứu. Ví như, chồng cháu lúc đầu không tin, nhưng cháu kiên trì bảo chồng niệm, kết quả là đã khỏi, thân thể khỏe mạnh và được thọ ích, hơn nữa chẳng mất xu nào, chính mình nhận thọ ích, tốt quá còn gì. Cháu kể cho người khác nghe cũng là việc làm công đức vô lượng. Tục ngữ có câu: Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Cháu cũng có thể gửi bài viết cho Minh Huệ Net, để giúp nhiều người hữu duyên hơn biết được câu chuyện có thật của gia đình cháu nhờ kiên trì thành tâm niệm chín chữ chân ngôn mà được cứu mạng, để nhiều người hơn minh bạch chân tướng, từ đó thành kính và tôn trọng Đại Pháp, như vậy họ sẽ có thiện báo và phúc thọ.” Cô nói: “Cháu không biết viết.” Tôi bèn nói: “Cháu kể đi, dì ghi âm lại, dì giúp cháu chỉnh lý và viết bài.” Cô nói: “Vâng ạ.”

Cô lại hỏi tôi: “Dì này, dì có đĩa Sư phụ giảng Pháp và đĩa luyện công không? Bây giờ chưa khai trường, cháu muốn cho con cháu nghe, cháu cũng muốn luyện công nữa.” Tôi nói: “Hôm nay dì không mang theo, cháu có thể đến nhà sách Thiên Thê mua, trong tờ báo này có ghi địa chỉ. Hay cháu cũng có thể lên Minh Huệ Net để tải xuống.” Cô nói: “Cháu không biết lên Minh Huệ Net.” Tôi nói: “Vậy bây giờ cô chỉ cháu cách lên mạng để tìm nhé!” Tôi liền kéo cô sang một bên để không cản trở người qua đường. Sau đó, tôi mở điện thoại di động và chỉ cô cách lên mạng. Cuối cùng, cô đã biết cách làm, sau đó vui vẻ cám ơn tôi và rời đi.

Tôi nhìn theo ba mẹ con, thật sự cảm thấy vui mừng cho họ. Một lần nữa, tôi cảm khái trước tấm lòng từ bi vô lượng của Sư phụ dành cho chúng sinh. Ông Trời chỉ nhìn nhân tâm, chính là nhìn xem bạn có tin hay không, người nào tin sẽ được cứu, đây là một tầng lý đơn giản triển hiện ở thế gian con người.

Đệ tử cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu! Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/27/堅持念九字真言-疫情中全家得救-451183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/6/204625.html

Đăng ngày 21-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share