Bài viết của Tiểu Giai, tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 18-08-2022] Tôi là tiểu đệ tử Đại Pháp đang học lớp 4 trường tiểu học, vào một ngày nghỉ trưa trong tháng 9 năm 2021, tôi nhìn thấy rất nhiều bạn học và giáo viên cùng ngồi trên sàn ở hành lang sau của lớp học, họ đều nhắm mắt, khi đó tôi không biết họ đang làm gì. Về sau bạn học nói với tôi rằng: Họ đang đả tọa. Tôi cảm thấy rất tò mò, vì vậy vào giờ nghỉ trưa hôm sau, tôi cùng ngồi đả tọa với giáo viên và các bạn học. Lần đầu tiên tôi vừa đả tọa một phút đã bỏ chân xuống, vì thực sự rất đau! Nhưng hiện nay tôi đã có thể song bàn trong một giờ đồng hồ mà không có vấn đề gì.

Trong lớp, chúng tôi không chỉ cùng đả tọa, mà còn cùng học Pháp. Từ quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”, tôi minh bạch được đạo lý “bất thất bất đắc”. Trước đây khi đi ngủ buổi tối, chỉ cần em trai nổi xung thiên đá vào gối của tôi, tôi luôn tức giận đi mách mẹ. Nhưng bây giờ, tâm tình tôi không như vậy nữa, mặc dù em trai đá vào gối của tôi, tuy tôi vẫn không ngủ được nhưng tôi có thể nhẫn không làm phiền mẹ nữa, cảm ơn em trai đã cho tôi cơ hội tiêu nghiệp và tích đức.

Còn có lần, em trai bất cẩn làm đổ nước, lúc đó bố hỏi ai làm đổ, em trai đã nói dối, nói là chị làm đổ. Mặc dù tôi bị bố nói cho một trận, nhưng tôi không tức giận, còn dọn dẹp bàn sạch sẽ, hơn nữa tôi cảm thấy rất vui vẻ, vì tôi không những tích được đức, mà tâm tính cũng đề cao một chút.

Về sau tôi chủ động hướng nội tìm, tôi nghĩ em trai đối xử với mình như vậy, có thể do mình trước đây cũng đối xử với em trai không tốt, thường tật đố em trai, cảm thấy mẹ chỉ yêu thương em trai mà không yêu thương mình, vì vậy mà có tâm tật đố với em trai. Nhưng bây giờ tôi học cách hướng nội tìm, từ từ tu bỏ tâm tật đố với em trai, tôi nghĩ tầng thứ của mình lại có thể thăng hoa một chút, trong tâm cũng cảm thấy rất thanh thản.

Hy vọng ai ai cũng có thể học Chân-Thiện-Nhẫn, như vậy thế giới nhất định sẽ trở nên tốt đẹp. Cảm tạ Sư phụ đã dạy chúng con Đại Pháp, tiểu đệ tử cảm tạ Sư phụ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/18/我不妒嫉弟弟了-441503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/4/204598.html

Đăng ngày 20-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share