Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Bạch Vân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2022] Tôi đã 74 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong 20 năm qua, tôi đã trải qua những khổ nạn nghiêm trọng. Hai trong số đó liên quan đến khảo nghiệm sinh tử.

Khổ nạn đầu tiên xảy ra vào năm 2000. Mặc dù tôi và con gái mới tu luyện được bốn năm, nhưng chúng tôi có tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Đại Pháp) và Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày, tôi bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Tôi bị liệt mặt và không thể nói được. Sau đó tôi ngã xuống đất và không thể cử động. Lúc đó, tôi cảm thấy mình sắp chết.

Tôi đã gắng hết sức để thầm cầu xin: “Cứu con với, Sư phụ! Cứu con với, Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó, tôi hoàn toàn bất tỉnh.

Con trai tôi và chồng tôi, những người không phải là học viên Đại Pháp tình cờ có mặt ở nhà, họ liên lạc với anh trai tôi và anh vội vàng chạy đến. Họ nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện.

Con gái tôi cũng ở nhà và với chính niệm mạnh, cháu kiên quyết nói: “Mẹ không bị bệnh, mẹ đang trải qua giai đoạn tiêu nghiệp. Các bác sĩ không thể cứu được mẹ, chỉ có Sư phụ mới có thể!”

Các thành viên khác trong gia đình đã rất tức giận khi nghe điều này. Anh trai tôi nói với con gái tôi: “Mẹ cháu bình phục thì tốt. Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, bác sẽ không tha thứ cho cháu.”

Con gái tôi trả lời: “Đừng lo lắng. Mẹ cháu được Sư phụ bảo hộ, nhất định sẽ không sao ạ!”

Sau đó, con gái tôi bật các bài giảng Pháp của Sư phụ cho tôi nghe và tôi đã tỉnh lại trong vòng ba ngày.

Tôi ngồi dậy và tiếp tục nghe các bài giảng của Sư phụ, sau đó dần dần bắt đầu luyện công. Một tuần sau, tôi có thể đi lại và nói một vài từ đơn giản.

Để chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp, tôi đã đạp xe ba bánh bằng tất cả sức lực của mình tới nhà cha mẹ cách đó vài km. Khi anh trai tôi nhìn thấy tôi, anh ấy đã thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại! Cô không đến bệnh viện và đã bình phục trong một tuần!”

Khổ nạn lần thứ hai là vào mùa hè năm 2019. Một đêm, đột nhiên, các triệu chứng tương tự lại tái phát. Tôi cảm thấy chóng mặt, liệt mặt, không thể nói và nhìn thấy gì. Cảm giác như tôi đã đi đến cuối cuộc đời.

Sau đó tôi lại thầm cầu trong tâm: “Con cầu xin Sư phụ, cứu con! Cầu xin Sư phụ, cứu con!” Tôi cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Tôi biết cựu thế lực muốn lấy mạng mình. Nhưng tôi cố giữ niệm: “Tôi chỉ theo con đường do Sư phụ an bài. Tôi không chấp nhận bất kỳ khổ nạn nào từ tà ác. Nếu có điều gì làm chưa tốt, tôi sẽ chính lại bằng cách tu luyện Đại Pháp. Tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực!”

Tôi biết mình có những sơ hở trong tu luyện đang bị lợi dụng. Ngay lập tức tôi hướng nội và thấy rằng mình đã không cố gắng hết sức trong việc giảng chân tướng.

Ngoài ra, tôi không hoàn toàn tập trung khi học Pháp và thường thêm hoặc bỏ sót từ. Tôi cũng nhận ra mình có tâm oán hận với con trai và chồng.

Tôi quyết tâm tu luyện vững vàng và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính. Con gái tôi đã ở nhà, cháu liên tục phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố tà ác đang bức hại tôi.

Các học viên khác cũng giúp phát chính niệm. Tôi biết nghiệp bệnh là do cựu thế lực tạo ra. Tôi cũng biết mình không thể chấp nhận an bài và phải loại bỏ những nhân tố tà ác đó!

Chúng tôi liên tục phát chính niệm và trong vòng ba ngày, tôi đã có thể ngồi dậy và học Pháp với các học viên khác. Lúc đầu, tôi không thể nhìn rõ các từ và chỉ nghe các học viên khác đọc.

Tôi bắt đầu đọc chậm, sau đó, dần dần, tôi có thể đọc bình thường. Gia đình tôi một lần nữa chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp!

Sau khi vượt qua khảo nghiệm sinh tử hai lần, tôi nhận ra sâu sắc rằng Sư phụ luôn chăm sóc từng đệ tử chân tu. Miễn là chúng ta tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp, chúng ta có thể vượt qua mọi khổ nạn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/26/446753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203957.html

Đăng ngày 14-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share