Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Trong quá trình giảng chân tướng, cứu chúng sinh trong những năm qua, tôi đã được chứng kiến nhiều điều kỳ diệu và cảm nhận được sự thần thánh của việc cứu độ chúng sinh trong tu luyện Chính Pháp. Tôi nhận thức sâu sắc rằng miễn là chúng ta chính niệm chính hành, Sư phụ sẽ luôn ở bên bảo hộ chúng ta.

Mưa lớn hai lần tạm ngưng

Có lần, tôi cần đi vài chục cây số để ký hợp đồng với một đơn vị khách hàng. Trên đường đến công ty đó, tôi phải qua một thị trấn và hàng chục ngôi làng, vốn là những nơi tôi có ý định đến phát tài liệu chân tướng. Vậy nên, trước khi đi, tôi đã chuẩn bị nhiều tài liệu và đĩa DVD, định bụng sẽ đi bằng xe máy để phát tài liệu dọc đường.

Thế nhưng, khi tôi vừa ra khỏi nhà, bầu trời phía trước mây đen cuồn cuộn kéo đến báo hiệu một trận mưa lớn sắp ập xuống. Tôi chợt nhớ tới bài “Hồi ức về Sư phụ” tôi từng đọc trên trang Minh Huệ, trong đó một đệ tử kể lại rằng có lần Sư tôn triển hiện thần thông cho ngừng mưa to gió lớn để bảo vệ các đệ tử. Tôi bèn ngẩng đầu lên không trung và phát ra một niệm: “Hỡi các chư Thần quản việc mưa bão, hôm nay đệ tử Đại Pháp ta muốn đi phát tài liệu chân tướng để cứu chúng sinh, hy vọng các vị có thể tạm ngừng mưa lớn, trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này để không bị chậm trễ.”

Sau khi xuất ra niệm đó, tôi nổ máy và bắt đầu đi. Mây đen trên đầu kéo đến càng lúc càng dày, trời càng lúc càng âm u, sấm sét bắt đầu xuất hiện, nhưng không có mưa. Dân làng đều đóng cửa ở trong nhà của họ. Tôi đặt tài liệu chân tướng ở những nơi có mái che trước cửa mỗi nhà một cách suôn sẻ.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, tôi đã phát hết chỗ tài liệu. Ngay khi tôi bước vào tòa nhà để gặp khách hàng, mưa lớn bắt đầu đổ xuống. Chờ tôi ký hợp đồng xong, chuẩn bị ra về thì mưa lại tạnh. Tôi trở về nhà mà không gặp vấn đề gì. Thế nhưng, ngay khi tôi vào nhà, trời lại đổ mưa.

Trận mưa tuyết biến mất

Một lần, tôi đi đến tỉnh khác để thăm người thân. Tiện đường tôi ghé qua thăm một đồng tu tôi từng quen biết trước đây. Cô ấy có khá nhiều tài liệu và hỏi tôi có thể giúp cô ấy phát chúng không. Mặc dù rất mệt sau chuyến đi dài, nhưng thấy đồng tu ngỏ lời, tôi đã không chút do dự nhận một túi đầy tài liệu chân tướng.

Tôi chính lại tâm thái, sau khi tĩnh tâm phát chính niệm xong, tôi bắt đầu lên đường. Để không gây sự chú ý, tôi cho tài liệu vào ba lô lớn và đeo nó sau lưng. Tôi cài tài liệu ở cửa kính các xe hơi đỗ ven đường. Sau vài giờ đi bộ, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi.

Phát hết chỗ tài liệu, tôi rẽ vào một quán ăn bên đường để ăn tối. Dự báo thời tiết trên TV nói rằng đêm đó ở thành phố này sẽ có mưa tuyết lớn và kéo dài đến ngày hôm sau. Tôi lo lắng rằng tài liệu tôi vừa đặt trên những chiếc xe hơi sẽ bị hủy hoại. Tôi bèn cầu Sư phụ và các chính Thần gia trì: “Chúng sinh đang cấp bách được biết chân tướng, xin hãy dừng trận mưa tuyết này để chúng sinh đọc được tài liệu và đưa ra lựa chọn cho tương lai của họ!”

Điều kỳ diệu đã xảy ra, trận mưa tuyết lẽ ra sẽ bao phủ toàn bộ thành phố đã biến mất hoàn toàn. Thời tiết khu vực ổn định trong mấy ngày đó.

Sư phụ cho tôi thấy Thiên quốc

Một lần, tôi sang một thị trấn khác giúp một người dân minh chân tướng lắp đặt chảo vệ tinh để thu các chương trình của Đài truyền hình NTD. Sau khi xong việc, tôi cùng một đồng tu đi tham gia một hạng mục khác. Sau một ngày bận rộn, tôi cảm thấy khá mệt. Tối hôm đó tôi còn phải đến nhà một đồng tu để học Pháp. Cô ấy nói rằng nhà cô có rất nhiều tài liệu vì đồng tu thường phân phát chúng đã bị bắt. Cô ấy phải chịu áp lực rất lớn khi để nhiều tài liệu trong nhà, vậy nên cô ấy mong tôi có thể hỗ trợ. Kỳ thực, lúc đó tôi đã thấm mệt, hơn nữa, trời cũng đã khuya. Nhưng thấy đồng tu lo lắng, mà nhà cô ấy lại là điểm học Pháp không nên để tài liệu ở đó quá lâu, tôi liền đồng ý nhận lấy hai túi tài liệu nặng.

Trên chuyến xe buýt trở về, tôi mới nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Thời điểm đó tôi đang sống với người thân để tránh bị ĐCSTQ bức hại. Người thân của tôi ủng hộ Đại Pháp, nhưng họ không tu luyện. Nếu tôi mang hai túi lớn tài liệu về nhà trong đêm thế này, chắn hẳn họ sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến đó, tôi quyết định đi phát tài liệu ngay. Trời đã khuya và sau một ngày dài, tôi quả thực rất mệt. Tôi ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt, phát chính niệm và học thuộc Pháp một lúc. Tôi xuất ra một niệm: Vì cứu chúng sinh, chút khổ này đã là gì! Rồi tôi đeo ba lô tài liệu nặng trịch trên lưng và đi đến khu nhà cao tầng gần đó.

Tôi đã hoàn thành việc phân phát toàn bộ số tài liệu ngay trong đêm hôm đó. Khi tôi về đến nhà, trời đã rạng sáng, và quần áo tôi ướt sũng mồ hôi. Tuy rất mệt nhưng trong lòng tôi tràn ngập niềm vui.

Đêm đó, tôi mơ thấy Sư phụ đưa tôi lên Thiên thượng. Tôi đứng trên đỉnh đài quan sát khổng lồ trước mặt là vũ trụ bao la. Sư tôn dùng tay chỉ về phía trước và bảo tôi nhìn vào đó: Trong vũ trụ mênh mông, có một màn trời lớn hình chữ nhật. Nhìn xuyên qua đó, bên trong là một thiên quốc tuyệt đẹp. Đó từng là thiên quốc của tôi. Hiện nó đang được trùng tổ trong tiến trình Chính Pháp, làm cho nó trở nên vô cùng tươi đẹp không gì sánh được!

Trong những năm qua, mặc dù tôi nhiều lần vì buông lơi học Pháp mà bị tà ác lợi dụng sơ hở bức hại. Nhưng tôi không từ bỏ sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình. Tôi cũng nhiều lần được chứng kiến những điều kỳ diệu của Đại Pháp, điều đó giúp tôi thể hội được sự thần thánh của việc cứu độ chúng sinh và được Sư tôn từ bi bảo hộ.

Đệ tử xin được khấu tạ ân Sư!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/447093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/15/203868.html

Đăng ngày 19-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share