Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2022] Vì từ nhỏ tôi không được đến trường, nên tôi không biết đọc và cũng không biết viết. Nhưng không lâu sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể nhanh chóng nhận biết được các ký tự.

Tôi nhớ lần đầu tiên tham gia học Pháp nhóm, các đồng tu thay phiên nhau đọc cuốn Chuyển Pháp Luân còn tôi thì lắng nghe một cách chăm chú. Tôi nghĩ mọi thứ được giảng trong sách thật là đúng! Khi buổi học kết thúc, tôi nói với phụ đạo viên rằng tôi cũng muốn có một cuốn sách.

Hai ngày sau, tôi tham dự một buổi giao lưu tâm đắc thể hội ngoài thị trấn. Tôi thầm nhủ, nếu tôi đến đó mà không bị say xe thì tôi sẽ mua sách Đại Pháp. Kỳ thực hôm đó tôi không hề chóng mặt hay buồn nôn, mặc dù tôi vốn bị chứng say tàu xe nghiêm trọng. Tôi coi đây là sự khích lệ của Sư phụ dành cho mình và đã thỉnh về toàn bộ kinh sách Đại Pháp.

Về đến nhà, tôi ngắm nghía cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho tới tận 2 giờ sáng. Mặc dù tôi không biết một chữ nào trong sách nhưng lại không muốn đặt sách xuống. Tôi nâng niu cuốn sách trên tay giống như một báu vật.

Đêm hôm đó tôi mơ thấy mình gặp một ông lão có bộ râu dài trắng muốt với tóc búi trên đầu. Ông mỉm cười nói với tôi: “Hãy đọc sách cho nhiều. Đọc sách nhiều thì sẽ nhận thức được”.

Sau khi tỉnh dậy, tôi hiểu đó là điểm hóa của Sư phụ, vì vậy tôi nhanh chóng cầm cuốn sách lên và tiếp tục đọc. Lần này, tôi chăm chú nhìn các chữ mặc dù vẫn không hiểu chúng có ý nghĩa gì.

Chồng tôi cũng không biết đọc, vì vậy tôi đã nói với con trai là mình muốn học đọc. Cháu cầm một cuốn sách mỏng lên và bắt đầu dạy tôi. Trong quá trình học, tôi ngạc nhiên vì thấy mình có thể đọc chính xác từng từ. Sau đó, tôi đã có thể tự đọc sách Đại Pháp. Tuy nhiên, cùng là một chữ giống trong sách Đại Pháp, nhưng nếu nó nằm ở chỗ khác thì tôi lại không thể nhận biết được.

Tôi ngộ ra Sư phụ đã dạy tôi đọc để tôi có thể học Pháp. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Sau đó không lâu, con trai tôi đi học về với vết sưng lớn ở chân. Trên bắp chân cháu xuất hiện một cục u dài khoảng 10 cm và dày độ 1 cm. Em trai tôi là một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình, nên đã liên hệ với một số bác sỹ chuyên khoa để khám cho cháu. Sau khi kiểm tra vết sưng, họ nói đó là triệu chứng của bệnh ung thư xương. Cả chồng và em trai tôi đều cảm thấy bàng hoàng. Tôi lập tức nói: “Không thể nào. Đứa trẻ này tốt bụng như vậy, nó sẽ không mắc phải loại bệnh này. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một người tu luyện cả nhà được thụ ích. Tuyệt đối sẽ không phát sinh sự việc như vậy được”.

Mặc dù con trai tôi không tu luyện Đại Pháp nhưng cháu có niềm tin mãnh liệt vào Pháp và tin rằng Sư phụ sẽ giúp cháu vượt qua khổ nạn này. Cháu từ chối nhập viện theo dõi và trở về nhà cùng tôi.

Đến ngày thứ ba, khối u tự tiêu mất và con trai tôi đã tiếp tục đi học. Tôi minh bạch rằng Sư phụ từ bi vĩ đại đã gỡ bỏ khối u đó ở không gian khác giúp cháu. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ!

Con trai tôi đã trở thành thợ điện sau khi tốt nghiệp. Khi cháu đang làm việc trên một mái nhà thì bất ngờ nó đổ sập. Cháu bị ngã xuống đất và bất tỉnh. Đồng nghiệp vội vàng đưa cháu đến bệnh viện bằng ô tô vì như vậy sẽ nhanh hơn là đợi xe cấp cứu đến.

Bệnh viện kiểm tra thấy cột sống của cháu bị gãy thành ba đoạn. Mọi người đều nghĩ cháu sẽ không qua khỏi. Tôi đến bệnh viện cùng với em trai tôi, cậu ấy không ngờ là cháu vẫn còn sống.

Thời điểm đó, một người bạn đi cùng tôi đã gọi tên cháu. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, cháu đã trả lời anh ấy. Tôi cũng gọi tên cháu và cháu cũng đáp lại: “Mẹ, con không nên ở đây. Con cần phải về nhà. Ngày mai con còn phải chụp ảnh cưới nữa”.

Nghe thấy vậy, em trai tôi liền nói: “Còn chụp ảnh cưới gì nữa? Cháu còn không thể ngồi dậy trong hai tháng tới kìa!”

Không lâu sau, bác sỹ đặt ống truyền tĩnh mạch cho con trai tôi, cháu đã nói với tôi: “Mẹ, con không thể tiêm thứ này vào người được. Càng truyền thì con càng cảm thấy đau buốt. Chúng ta hãy về nhà thôi”. Tôi đồng ý với cháu.

Sau 5 ngày ở nhà, con trai tôi đã đi chụp ảnh cưới. Sau đó, cháu về nhà vợ và ở lại đó qua đêm. Đến đêm, cơn đau hành hạ cháu dữ dội tới mức mẹ vợ cháu cũng khóc khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Con dâu tôi vội vàng đưa cháu về nhà tôi. Kỳ lạ thay, khi vừa bước qua cửa thì cơn đau của cháu liền biến mất. Con dâu tôi nói rằng: “Nhà của mẹ đúng là còn tốt hơn cả bệnh viện”.

Đến ngày thứ bảy, con trai tôi đã quay lại làm việc. Cả lãnh đạo và đồng nghiệp của cháu đều vô cùng sửng sốt. Họ nói: “Quả thực là bất khả tư nghị! Đúng là một kỳ tích!”

Vào một ngày năm ngoái, trên đường đạp xe về nhà sau giờ làm, chồng tôi trông thấy một chiếc ô tô đỗ cạnh đường. Khi ông ấy đi ngang qua chiếc ô tô thì người trong xe bất ngờ mở cửa. Cánh cửa đập mạnh vào người khiến ông ấy ngã ra giữa đường. Chiếc xe đạp bị hỏng, cánh tay chồng tôi bị trầy xước và phần đầu ông ấy nổi một cục u to bằng quả trứng. Người lái xe sau đó đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra và bác sỹ kết luận ông ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe.

Một lần khác tôi đang đi xe máy về nhà thì từ lề đường có một người phụ nữ đi xe đạp phóng ra và tông vào xe tôi. Tôi ngã nhào lên người cô ấy nên không bị va đập với mặt đất. Tôi chưa kịp định thần lại thì một chiếc xe tải lớn lại lao về phía chúng tôi. May mắn thay, chiếc xe tải đã dừng lại đúng lúc. Nếu người lái xe không phản ứng kịp thời thì có lẽ chúng tôi đã bị chiếc xe nghiền nát. Tôi biết mình đã được Sư phụ bảo hộ. Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu một mạng này cho đệ tử.

Khi gặp phải bất kể khổ nạn nào, niệm đầu tiên mà tôi nhớ đến luôn là Sư phụ và Đại Pháp. Khi nghĩ tới mình là một học viên Đại Pháp, trong tâm tôi sẽ không sợ hãi gì. Tôi tin Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi. Không một ngôn từ nào có thể biểu đạt được hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ, tôi chỉ có thể tinh tấn không ngừng để báo đáp ân Sư! Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư tôn!

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/25/442544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202239.html

Đăng ngày 20-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share