Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2022] Trong nhiều năm qua, tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều người được Đại Pháp ban phúc. Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện để chứng thực vẻ đẹp và sự từ bi của Đại Pháp.

Ứng viên xếp thứ 5 được tuyển dụng

Một đồng nghiệp của tôi, một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, là người rất tốt bụng và trong sáng. Tôi đã nói với cô ấy sự thật về Đại Pháp, giúp cô ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy đồng tình với tất cả những gì tôi nói về ĐCSTQ, và nhận một bông sen nhỏ để treo trong ô-tô của mình.

Cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện từ thời sinh viên đại học. Trong một tiết học, khi cô ấy bắt đầu mất tập trung thì được gọi trả lời câu hỏi. Vì không biết câu hỏi hỏi gì, cô ấy thốt lên “Đảng Cộng sản chắc chắn sẽ diệt vong.”

Nói xong, cô ấy bắt đầu sợ hãi. Cả lớp im lặng một lúc. Tuy nhiên, thầy giáo không hề chỉ trích cô, mà còn giải thích, “Theo quy luật tự nhiên, bất kỳ đảng chính trị nào cũng có quá trình hình thành, sáng lập, phát triển, lớn mạnh, suy tàn và sụp đổ.”

Tôi mừng cho cô ấy rằng “phần biết” của cô ấy đã minh bạch bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Sau đó, cô ấy nghỉ việc và trở thành kế toán tại một công ty khác, nhưng do không thích công việc mới, cô muốn chuyển sang một công việc nào đó có tính linh hoạt hơn. Khi đó, có một cơ quan chính phủ đang tuyển dụng và cô đã nộp đơn. Trong số hơn 70 ứng viên, cô đứng thứ năm trong bài thi kỹ năng. Cô biết rằng cơ hội của cô rất thấp vì chỉ có ba ứng viên đứng đầu mới được nhà tuyển dụng gọi đến phỏng vấn.

Tuy nhiên, vài tuần sau, cô nhận được điện thoại mời đến gặp mặt tại cơ quan nhà tuyển dụng. Hóa ra người đứng đầu trong cuộc thi kỹ năng đã bỏ phỏng vấn, người đứng thứ hai đã từ chối nhận việc sau cuộc phỏng vấn. Vị trí thứ ba và thứ tư không thể liên lạc được, có lẽ họ đang đi vắng. Nhờ đó, cô được gọi, cũng là lúc cô đang ở trong thị trấn. Khi cô ấy tới, họ đã bỏ qua phỏng vấn và mời cô làm việc ngay. Yêu cầu duy nhất từ họ là cô phải đến thủ phủ của tỉnh để tham dự khóa đào tạo nhân viên mới vào chiều ngày hôm đó. Thế là cô ấy đã có được công việc mơ ước của mình theo cách như thế.

Nhiều nhà tuyển dụng tại Trung Quốc ngày nay thường ưu tiên các ứng viên có ngoại hình nổi trội hơn. Người đồng nghiệp cũ của tôi trông tròn trịa, theo tiêu chuẩn hiện đại của Trung Quốc thì không đẹp. Ngoài ra, cha mẹ cô ấy không có nền tảng xã hội hoặc mối quan hệ nào để giúp cô có được một công việc tốt trong cơ quan chính phủ. Tôi tin rằng, cô ấy đã tìm được công việc mong muốn vì cô ấy minh bạch sự thật về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy đã nhận được phúc báo từ Đại Pháp.

Đứa trẻ hồi tỉnh

Một ngày hè, tôi quay trở lại làm việc sau giờ ăn trưa. Khi chuẩn bị bước vào xe hơi, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết “Có ai có xe hơi đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay được không?” Rồi tôi thấy cô ấy chạy ra khỏi tòa nhà chung cư của mình và bế một đứa bé trên tay. Chắc hẳn em bé cần đi viện gấp rồi. Không chần chừ, tôi bảo cô ấy nhanh chóng lên xe của mình.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ấy vừa khóc vừa cố gắng cạy miệng con mình, nói “Hãy há miệng ra và thở đi con! …” Lúc này tôi mới nhận ra đứa trẻ đang không thở. Tôi cảm thấy cấp bách và bắt đầu muốn khóc. Tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trong khi đó tôi cầu xin Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu con cô ấy. Cô ấy bắt đầu hét lên một cách tuyệt vọng với con mình “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo…”

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng đứa trẻ ngáp dài, và cũng vừa lúc chúng tôi tới bệnh viện, cuối cùng bé đã cất tiếng khóc. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu đứa trẻ!

Vài ngày sau, người phụ nữ và chồng của cô ấy nhắn tin cho tôi để cảm ơn sự giúp đỡ của tôi! Tôi trả lời và nói với họ rằng hãy cảm ơn Sư phụ Lý vì chính Sư phụ Lý đã cứu con họ. Cô ấy nói rằng cả gia đình cô ấy chắc chắn sẽ nhớ câu chân ngôn đó, và cô ấy cũng liên tục cảm ơn Sư phụ đã cứu con của họ.

Bệnh zona thần kinh đột ngột biến mất

Đầu tháng 10 năm 2020, tôi thấy hơi ngứa ở vùng bên trái rốn, hễ gãi thì hết nên tôi cũng không để ý lắm. Tuy nhiên, một vài ngày sau, chỗ đó trở nên ngứa hơn, bắt đầu đỏ và phồng rộp, lan rộng cả hai bên bụng của tôi. Tôi nhớ người xưa thường nói “Nếu các mụn rộp zona lan rộng từ bên này sang bên kia, thì người đó sẽ chết.”

Tôi nhận ra rằng cựu thế lực hẳn đang lợi dụng sơ hở của tôi trong tu luyện. Tôi sẽ không thừa nhận nó! Tôi đã có Sư phụ bảo hộ mình. Các đệ tử Đại Pháp nên quy chính những sai lầm của họ thông qua tu luyện, và bất kể sinh mệnh nào cũng như cựu thế lực đều không xứng đáng được an bài cho tôi. Tôi đã kiên định chính niệm của mình, học Pháp và luyện công nhiều hơn. Tôi cũng hướng nội để tìm những sơ hở của bản thân.

Tôi phát hiện ra rất nhiều ý nghĩ bất hảo, bao gồm cả việc tôi không kiên định tín Sư tín Pháp, vì vậy tôi không nghiêm túc trong việc tôn kính Sư phụ và Đại Pháp, và tôi vẫn còn nhiều chấp trước vào tâm sợ hãi, hiển thị, an dật, sắc dục, oán hận và tham ăn, v.v … Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những suy nghĩ xấu này và điều chỉnh hành vi của mình, nhưng các mụn rộp vẫn tiếp tục lan rộng.

Tôi cố gắng không để tâm và tiếp tục cuộc sống hàng ngày như bình thường. Tôi đã tắm hàng ngày, không để ý đến mủ ở mụn rộp và cơn đau như thiêu đốt kèm theo. Tôi biết không cần phải giải quyết nó theo cách của người thường. Khi không thể chịu đựng được cơn đau, tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi thoát khỏi nó, và thầm niệm: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, mọi an bài của cựu thế lực ta đều không cần và đều không thừa nhận!”

Trong thời gian này, một ý nghĩ xuất hiện “Nếu mình chết, không gì là không thể buông bỏ.” Bề ngoài, có vẻ như tôi đã vứt bỏ được tâm sợ sinh tử, nhưng thực tế thì suy nghĩ này không trong thuần tịnh. Vì vậy, tôi đã gia trì chính niệm của mình và tự nhủ “Nếu mình chết bây giờ, điều đó không chỉ gây tổn thất cho việc cứu độ chúng sinh mà còn bôi nhọ Đại Pháp. Ý nghĩ xấu này không phải là mình và mình phải loại bỏ nó!”

Sau đó, các vết zona vốn đã lan ra xung quanh đốt sống lưng, ngừng lây lan rồi bắt đầu từ từ đóng vảy, và chúng hoàn toàn biến mất sau đó một tuần. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu mạng tôi một lần nữa! Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/11/445462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/29/203021.html

Đăng ngày 12-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share