Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2022] Tháng 6 năm ngoái, tôi cùng một người làng đi mua thức ăn gia súc. Khi đi qua một thung lũng lởm chởm đá, chiếc xe ba bánh bị lật và tôi bị rơi lộn cổ xuống một cái hố sâu hai mét.

Khi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi râu trắng mặc một bộ đồ màu trắng. Ông ấy nâng tôi lên và bảo tôi đứng dậy.

Ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh miệng hố. Tất cả họ đều nghĩ rằng tôi, một phụ nữ 79 tuổi, chắc khó mà sống sót sau cú rơi kinh hoàng như vậy. Vào lúc đó, có một người biết tôi đã nhận ra tôi. Cô ấy thấy tôi đang tỉnh lại, và miệng tôi đang mấp máy. Cô ấy tiến đến gần hơn và hiểu rằng tôi đang muốn mọi người giúp tôi bằng cách niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cô ấy nói với đám đông rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đang cầu xin Sư phụ cứu. Tất cả mọi người đều kêu lên: “Sư phụ, xin hãy cứu bà ấy!”

Ngay lập tức, người tôi đã có thể động đậy và một số người đã đưa tôi ra khỏi hố. Họ gọi xe cấp cứu cho tôi. Khi bác sĩ đến khám, ông đã rất ngạc nhiên vì người tôi không hề bị đau hay bị thương gì cả. Tôi được xuất viện ngay. Tất cả những người chứng kiến ​​vụ tai nạn đều kinh ngạc về sự may mắn của tôi.

Nghe thấy tôi bị tai nạn, một người quen đã đến thăm tôi vào ngày hôm sau. Cô ấy bị sốc khi thấy tôi đang dọn dẹp ngoài sân vì cô ấy nghĩ chắc tôi sẽ không thể làm được việc gì sau cú ngã. Cô ấy cũng nói rằng, cô ngưỡng mộ huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/446392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/2/203078.html

Đăng ngày 14-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share