Bài viết của Phụng Chân

[MINH HUỆ 12-06-2022] Tôi tới nhà một học viên để đưa cho bà ấy các bài kinh văn mới của Sư phụ Lý và hai số báo của Tuần báo Minh Huệ. Người học viên này và hai chị em gái của bà ấy, tất cả đều đã ngoài 60 tuổi, đang luyện công khi tôi tới. Khi thấy tôi, người em út nói: “Chúng ta hãy đọc Pháp nào.”

Hai chị em thứ hai và thứ ba đều bị bức hại trong các trại lao động cưỡng bức. Người chị thứ hai bị mù trong cuộc bức hại. Sau rất nhiều nỗ lực, bà ấy đã học thuộc Pháp. Bà ấy có thể đọc thuộc tất cả từ Hồng Ngâm đến Hồng Ngâm V. Năm ngoái, bà ấy đã học thuộc Chuyển Pháp Luân. Năm nay bà bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân từ cuối trở lên và đã học đến bài giảng thứ Sáu. Bà không chỉ học thuộc một vài câu, một vài đoạn hay vài bài mà bà đã ghi nhớ cả cuốn sách hơn 300 trang!

Tôi biết rằng khi ba chị em họ cùng nhau đọc Pháp, người chị thứ hai luôn đọc thuộc khi đến lượt bà đọc bởi vì bà không nhìn thấy gì. Vì vậy tôi đã đề nghị: “Hôm nay ba chúng ta hãy lắng nghe và để chị Hai đọc thuộc Pháp.” Lúc đó đang đọc đến Bài giảng thứ Tám. Người chị thứ Hai đã đọc thuộc từng chữ một từ đầu đến cuối Bài giảng thứ Tám trong vòng hơn một tiếng đồng hồ.

Bà ấy đọc chính xác và phát âm rõ ràng và trôi chảy khi bà đọc thuộc. Tôi chăm chú lắng nghe bà đọc. Tôi vừa cảm động vừa xấu hổ. Chúng tôi, những người có thể nhìn rõ, vẫn mắc lỗi khi chúng tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi mắc lỗi ngay cả khi chúng tôi chỉ đọc thuộc Luận Ngữ. Đôi khi chúng tôi mất khoảng một tiếng rưỡi để đọc hết một bài giảng. Tôi tụt hậu xa so với vị học viên này trong việc học Pháp.

Tôi đã hỏi người chị thứ Hai cách mà bà ấy hoàn thành việc học thuộc Pháp. Bà ấy nói rằng bởi vì bà không thể nhìn thấy, chị gái hoặc em gái của bà đã đọc sách cho bà nghe mỗi chiều. “Tôi lắng nghe cẩn thận và học thuộc lòng” bà nói. “Sau khi họ đọc một câu hoặc một đoạn vài lần, tôi có thể gần như ghi nhớ được.”

Bà nói tiếp: “Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi mỗi ngày. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi và ban cho tôi trí huệ phi thường và một trí nhớ tuyệt vời.”

Trải nghiệm của tôi khi đọc Pháp với ba chị em họ ngày hôm đó thật cảm động. Tôi nhận ra rằng lòng từ bi của Sư phụ và sự thần thánh của Đại Pháp đã ban cho bà ấy trí huệ và trí nhớ phi thường, để bà ấy có thể ghi nhớ Pháp một cách trôi chảy và rõ ràng. Tôi nghĩ đó cũng là bởi tâm tính của bà ấy đã đạt tiêu chuẩn, và bà có tâm kiên định to lớn. Đây là kết quả của sự tín Sư tín Pháp của bà ấy.

Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp, đắc Pháp
Tỷ học tỷ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu”
(Hồng Ngâm)

Tôi mới chỉ học thuộc và ghi nhớ Chuyển Pháp Luân một lần, và tôi sẽ tiếp tục học thuộc và ghi nhớ Pháp. Tôi cảm thấy mình cần tiếp tục cố gắng để một ngày nào đó tôi có thể làm tốt như người chị thứ hai.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/12/444762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/13/202772.html

Đăng ngày 15-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share