——Tập hợp các câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2022] Ung thư phổi là loại ung thư có tỷ lệ mắc và gây tử vong cao nhất trong số các loại ung thư ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Theo số liệu mới nhất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, toàn thế giới có thêm 19,29 triệu ca mắc bệnh ung thư được ghi nhận vào năm 2020, trong đó Trung Quốc có 4,57 triệu, chiếm 23,7% tổng số ca mắc toàn cầu và xếp thứ nhất về số ca mới và số ca tử vong vì ung thư phổi toàn cầu.

Ung thư vẫn là vấn đề nan giải cho nền y học hiện đại, nhưng rất nhiều người đã hồi phục nhanh chóng thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một vài câu chuyện như vậy.

(Tiếp theo Phần II)

Tu luyện Đại Pháp đã chữa lành bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối

Bà Denise Johnson và con trai của bà là anh Stuart Martin đã phát hiện Pháp Luân Đại Pháp trong hội chợ sức khoẻ lớn nhất của Úc, “Lễ hội Tâm trí – Thể chất – Tinh thần” cách đây 20 năm. Lúc đó, bà Denise đang mắc bệnh ung thư phổi, do hậu quả của việc hút thuốc trong thời gian dài.

Khi nhớ lại trải nghiệm lúc bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Denise nói: “Tôi rất chấn động khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, và Sư phụ Lý đã giải khai tất cả những nút thắt trong tâm tôi. Vì thế tôi bắt đầu tu luyện. Sau đó, căn bệnh ung thư phổi và các loại dị ứng khác đều biến mất. Đúng là phép màu”.

“Sư phụ Lý đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, tôi sẽ cố gắng hết sức để báo đáp ân cứu độ của Sư phụ và nói với mọi người về sự tuyệt vời của Đại Pháp. Năm 2002, cùng với con trai và bảy học viên Pháp Luân Đại Pháp khác ở Úc, chúng tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và giơ cao biểu ngữ có nội dung “Chân-Thiện-Nhẫn”, tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân ôn hoà và các học viên của pháp môn này là một quần thể người tốt”.

abd85b7a9b2563c7a5b17605b1970ac9.jpg

Bà Denise Johnson và con trai Stuart Martin

Thân thể vô bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Magdalena đến từ Thuỵ Điển. Bà bị ung thư phổi ở tuổi 36 và trải qua xạ trị. Tuy nhiên, thay vì sức khỏe tốt hơn thì ung thư đã di căn khắp cơ thể bà và bà bắt đầu làm hoá trị. Sức khỏe của bà sụt giảm từng ngày và những gì bác sĩ có thể làm là cho bà uống thuốc giảm đau.

Vì bệnh viện không thể chữa bệnh cho bà nên bà bắt đầu tìm kiếm các phương pháp điều trị khác. Qua nhiều năm, bà đã chi rất nhiều tiền để tìm cách chữa trị và phát hiện ra nhiều cách để cải thiện sức khoẻ nhưng không hiệu quả. Triệu chứng này vừa khỏi thì triệu chứng khác lại đến, cứ tuần hoàn lặp lại như vậy. Bà lại tiếp tục vật lộn với bệnh tật và tìm kiếm phương pháp trị bệnh.

Năm 1995, qua một người bạn giới thiệu, bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau các triệu chứng của bà lần lượt biến mất và bà đã hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ! “Thật tuyệt vời khi cơ thể vô bệnh”, bà nói.

Giáo viên tiểu học khỏi bệnh ung thư phổi

Một giáo viên tiểu học 84 tuổi đã nghỉ hưu ở tỉnh Hắc Long Giang được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi con trai của bà được 5 tuổi. Vì bà ly hôn khi con trai mới 13 tháng, bà gặp nhiều khó khăn khi đi làm lại sau khi trải qua phẫu thuật và làm tám đợt hoá trị.

Tháng 9 năm 1996, bà đi khám sức khỏe và được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Bác sĩ chuyên khoa ung thư bảo bà rằng khối u nằm gần khí quản và họ chỉ có thể làm xạ trị. Việc điều trị khiến cơ thể bà xuất hiện những phản ứng mạnh. Bà cảm thấy vô cùng buồn nôn và không ngừng nôn mửa.

Mùa xuân năm 1997, bệnh tình của bà trở nặng. Bà nôn ra máu và phát sốt. Bác sĩ ung thư nói rằng không có cách chữa trị và khuyên bà không nên tốn sức tốn tiền vào việc điều trị ở bệnh viện nữa.

Lúc đó, bà chỉ có thể ăn được một chút cháo và chị của bà đã đưa bà về nhà để chăm sóc.

Bà ngày càng yếu dần, khuôn mặt trở nên vàng vọt, xám xịt. Con trai bà đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của mẹ và đã gào khóc thảm thiết.

Một hôm, bà nghe thấy tiếng nhạc tường hòa ở phía ngoài cửa sổ vọng tới. Chị gái bà nói đó là nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Hoá ra có một điểm luyện công ngay bên ngoài tòa nhà của chị gái bà. Nghe nói về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã cố hết sức để đi xuống cầu thang vào sáng hôm sau để học Pháp Luân Đại Pháp. Bà đều đặn tham gia nhóm luyện công trong suốt một tuần và không còn cảm thấy khó nhọc khi leo cầu thang nữa. Mười ngày sau, bà đã ngừng nôn ra máu và hạ sốt. Hai tuần sau, bà hồi phục hoàn toàn!

Bà quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, và bác sĩ ung thư kinh ngạc nói: “Không còn bệnh ung thư nữa!”

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/19/446226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/28/202502.html

Đăng ngày 03-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share