Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở đông bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2022] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp trước khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999. Trong những năm qua, mỗi bước đi trên con đường tu luyện của tôi đều luôn có Sư phụ từ bi bảo hộ.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm thần kỳ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống anh trai tôi khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối như thế nào.

Tháng 10 năm 2021, em dâu gọi điện thoại cho tôi và nức nở nói: “Chị à, em trai của chị nhập viện rồi. Anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Có một khối u nằm ở khí quản và không thể mổ nó được. Chỉ còn cách tiến hành điều trị duy trì chừng nào hay chừng đó. Anh ấy ngoài uống chút nước hay ăn ít cháo loãng ra, thì chẳng thể ăn được gì nữa. Suốt ba tuần vừa rồi, anh ấy ngay đến đặt người xuống nằm còn khó, chỉ có thể ngồi ngủ. Bác sĩ bảo rằng không cứu được nữa và bọn trẻ cũng đã chuẩn bị áo liệm cho anh ấy rồi“.

Tôi bình tĩnh và khuyên em dâu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trải qua quãng thời gian 25 năm tu luyện của mình, tôi hoàn toàn tin tưởng Sư phụ sẽ có thể cứu cậu ấy. Tôi trấn an: “Mợ đừng lo lắng quá. Cậu ấy sẽ được cứu nếu cậu mợ thành tâm tin tưởng.” Em dâu cũng biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy trả lời: “Vâng ạ, chỉ cần cứu được anh ấy thì làm gì cũng được ạ.”

Ngày hôm sau tôi mang theo một máy nghe nhạc MP3 tới bệnh viện. Tôi cho em trai nghe một số đoạn ghi âm chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với vợ chồng em trai thành tâm nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Tôi nhắc nhở em trai: “Bác sĩ nói rằng với thành tựu y học hiện đại bây giờ thì khả năng chữa căn bệnh này cho em là rất thấp. Hiện tại chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được em thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải là một người tu luyện chân chính, bởi Đại Pháp là đến để độ nhân chứ không phải để chữa bệnh cho người thường.”

Em trai tôi đồng ý. Ngày hôm đó thân thể cậu ấy bắt đầu phát sinh biến hóa. Mọi chuyện cũng trở nên khởi sắc kể từ ngày hôm đó. Lúc trước, chỉ uống nước cũng làm em đau đến phát khóc. Giờ đây, cậu ấy đã có thể húp một chén cháo trắng và ăn ít hoa quả mà không cảm thấy đau đớn nhiều như trước.

Tôi đem cho em trai thêm một chiếc máy MP3 khác có ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Đại Liên. Cậu ấy đều chăm chú nghe mỗi ngày. Tôi gửi tiếp cho cậu ấy một video hướng dẫn năm bài công pháp qua điện thoại di động. Cậu ấy liền tập theo các động tác và cố gắng mỗi ngày đều luyện nhiều nhất có thể.

Sau khi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, em trai tôi đã minh bạch nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật. Cậu ấy đã hoàn toàn cải biến quan niệm của bản thân và quyết tâm trở thành một người tu luyện chân chính, vô luận thời gian của mình còn lại nhiều hay ít, cậu ấy đều sẽ chân tâm tu luyện.

Sau đó, hàng loạt kỳ tích xuất hiện: cậu ấy đã có thể nằm xuống, ngủ một giấc ngon lành và ăn bất cứ thứ gì mình muốn mà không hề đau một chút nào!

Em trai tôi hiện giờ rất khỏe mạnh và tràn đầy hạnh phúc, tu luyện chiểu theo những lời giảng của Sư phụ Lý. Thật khó tin là tháng 10 năm ngoái cậu ấy còn đang đối mặt với cửa tử! Gặp ai cậu ấy cũng kể chuyện bản thân đã được thụ ích như thế nào từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em dâu tôi cũng bước vào tu luyện và toàn gia đình được tắm mình trong Pháp quang.

Tâm tình cảm kích của gia đình em trai tôi đối với Đại Pháp và Sư phụ không sao biểu đạt. Cậu ấy nói rằng Sư phụ đã ban cho cậu ấy sinh mạng thứ hai, còn em dâu tôi nói Sư phụ đã giúp cô ấy có một gia đình hoàn chỉnh.

Đệ tử xin khấu tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/23/445302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/14/202774.html

Đăng ngày 04-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share