Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2022] Tôi với đồng tu A phối hợp giảng chân tướng rất ăn ý. Thông thường, tôi là người giảng chân tướng trong khi cô ấy phát chính niệm hỗ trợ.

Chúng tôi đã phối hợp với nhau suốt mấy năm qua. Một hôm, đồng tu B đến tìm tôi và nói muốn cùng chúng tôi đi giảng chân tướng. Như vậy lực lượng chính niệm được tăng thêm, là việc tốt cần ủng hộ, vì vậy tôi đã đồng ý để cô ấy cùng tham gia giảng chân tướng với chúng tôi.

Nhưng không ngờ sau khi có thêm đồng tu B, việc giảng chân tướng của tôi và đồng tu A lại trở nên xáo trộn. Đồng tu B nói nhiều, thường xuyên cùng đồng tu A nói những lời không liên quan đến việc giảng chân tướng, thường cứ vừa đi vừa nói. Có mấy lần, khi tôi giảng chân tướng khuyên tam thoái, lại thấy hai đồng tu không hề phát chính niệm hỗ trợ tôi. Trong tâm tôi liền bất bình: các chị không giảng thì các chị cần hỗ trợ tôi phát chính niệm chứ, Sư phụ kéo dài thời gian cho chúng là để cứu người, cần phải trân quý. Đối với việc giảng chân tướng như vậy là không nghiêm túc, nhận thức nông cạn đó các chị cũng phải biết. Tác phong của đồng tu B là không thể chấp nhận. Trong tâm tôi cảm thấy bất mãn nhưng không nói ra.

Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày. Dần dần, tôi thấy trạng thái này không đúng, nên có sự phối hợp, thăng hoa và đề cao chỉnh thể. Ba người chúng tôi cũng là một chỉnh thể, đồng tu có chỗ thiếu sót cần phải đề cao, tôi cũng nên bao dung hơn, tu luyện là một việc nghiêm túc, không thể để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi bèn áp chế cái tâm bất mãn với đồng tu B, đồng thời trong tâm nghĩ có lẽ sau này đồng tu sẽ cải biến.

Mâu thuẫn này chưa giải quyết được, mâu thuẫn khác lại đến, mọi việc cứ như vậy leo thang. Rồi lại có thêm hai đồng tu nữa cũng muốn tham gia nhóm giảng chân tướng của chúng tôi. Tôi nghĩ mục tiêu năm người là quá lớn, nên phân chia ra, ai muốn cùng ai phối hợp thì tự lập nhóm với người đó, như vậy có thể khuyên thoái được nhiều hơn. Đồng tu B nói đã quen đi với đồng tu A, nên sẽ cùng đồng tu A làm thành một nhóm, còn tôi sẽ đi cùng hai đồng tu kia. Ngoài mặt tôi không nói gì, nhưng trong tâm lại bất bình, cô ấy mới tham gia vài ngày, còn tôi đã phối hợp tốt với đồng tu A mấy năm rồi. Tôi biết mình không nên tranh giành với cô ấy nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Bởi vì mang theo tâm tình như vậy mà giảng chân tướng, hiệu quả nhất định không tốt như trước, giảng rất nhiều nhưng thoái không được bao nhiêu, tôi biết bản thân đã bị dẫn động theo.

Như vậy không thể được, có lẽ tôi cần buông bỏ tự ngã, trong mâu thuẫn không được nhìn ở bề mặt, không được tranh luận đúng sai. Vì sao đồng tu B muốn phối hợp với đồng tu A, chẳng phải tôi có tâm gì cần trừ bỏ sao?

Sư phụ giảng:

“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma” (Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa” (Ai đúng ai sai, Hồng Ngâm III)

Câu trả lời luôn ở trong Pháp. Tôi dần dần bình tâm lại. Vì sao người khác nghe theo tôi thì tôi liền cao hứng, mà đồng tu không thuận theo ý tôi, tôi liền tức giận? Trên bề mặt, trong khi giảng chân tướng, tôi là người giảng chính, người khác nên phối hợp với tôi, nhưng thực chất, đây chính là tâm tự cao tự đại. Đúng vậy, chính là cái tâm đó, là nhân tâm khiến người ta cảm thấy không hài lòng. Khi không mang nhân tâm mà làm các việc, thì đó mới là thần thánh nhất.

Tôi đã tìm ra chấp trước này, tôi cảm giác như đã mình mở ra được một cánh cửa, tư tưởng trở nên thoáng đãng. Khi hướng ngoại tìm, thì càng tìm càng khó chịu, còn tìm ở chính mình thì càng tìm tâm càng nhẹ nhõm. Hướng nội tìm thật tốt! Càng tìm, càng phấn chấn hơn.

Sau đó, tôi bảo đồng tu A tiếp tục đi cùng tôi. Như vậy đồng tu B sẽ không có cơ hội để nói chuyện nữa, và cũng để đồng tu B học cách giảng chân tướng. Tôi đi phía trước, đồng tu A đi sau, khi tôi khuyên tam thoái chưa thành công, đồng tu A sẽ tiếp lời giảng thêm. Trong quá trình này, tôi cũng thay đổi ngữ khí cứng rắn trước kia của mình, dùng giọng hòa nhã tham khảo ý kiến của người khác, đối với người khác không đặt bất cứ yêu cầu gì, càng không thể đặt mình cao hơn người khác. Hơn nữa mỗi đồng tu đều có thế mạnh, tôi cần nhìn vào điểm mạnh của họ. Dần dần, chỉnh thể chúng tôi đã phát sinh cải biến.

Một lần, tại siêu thị, tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ. Tôi vừa đi vừa giảng, người phụ nữ từ chối không muốn nghe chân tướng, cũng không nguyện ý tam thoái. Khi đó, vừa hay đi đến đúng chỗ của đồng tu B, đồng tu B đã dùng góc độ của người thứ ba để nói với người phụ nữ đó, cô ấy bảo vừa rồi chị ấy nói cho chị đều là lời hữu ích đó, làm tam thoái rồi, tai nạn sẽ rời xa chị, chị dùng hóa danh này để thoái nhé. Người phụ nữ liền mỉm cười gật đầu đồng ý.

Một lần khác cũng tại siêu thị, tôi giảng chân tướng cho một đôi nam nữ trẻ tuổi. Cậu thanh niên nghe minh bạch những gì tôi nói, rồi nhanh nhanh chóng chóng muốn rời đi. Đồng tu A liền đến tiếp lời, rằng những người có tín ngưỡng đều là người tốt, tôi cũng là người có tín ngưỡng, tôi biết trong hoạn nạn có Thần bảo hộ. Đảng Cộng sản tuyên dương vô thần luận, chỉ có thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội mà cậu đã từng gia nhập trước đây, xóa đi ấn ký đó, mới có thể tránh khỏi tai họa. Sinh mệnh chính là tài phú, ai mà không muốn được Thần Phật bảo hộ chứ. Đôi nam nữ trẻ liền đồng ý.

Thông qua việc hướng nội lần này, tôi đã tìm ra chấp trước và cũng quyết tâm tu bỏ nó, Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ những vật chất bất hảo, còn đồng tu cũng vì sự chuyển biến của tôi mà trở nên tốt. Sinh mệnh chỉ có phù hợp với Pháp, mới có thể cảm thụ được triển hiện của Pháp, chỉ có thực tu mới có thể đồng hóa với Pháp, và cũng mới có thể thấy được nội hàm của Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204574.html

Đăng ngày 12-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share