Bài viết của Tích Duyên

[MINH HUỆ 17-06-2022] Gần đây, khi đang học Pháp, tôi đã đọc được đoạn sau:

Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, các sinh mệnh đến từ các thiên thể xa xôi, đến đây để làm gì? Là [vì] vũ trụ cần phải Chính Pháp, họ là những đại biểu của quần [thể] sinh mệnh to lớn phi thường tại các đại khung thiên thể xa xôi, đến đây để kết duyên cùng Sư phụ; trong [khi] Chính Pháp, trong [khi] trùng tổ toàn bộ vũ trụ [họ] đã xuống đây, mục đích là để có thể cứu độ chúng sinh ở tại nơi ấy. Tại nơi ấy có các quần [thể] sinh mệnh to lớn [nhiều] không thể tính đếm. Còn những người đã có thể cùng tôi ký kết [thệ] ước mà đến, thì đó cũng không hề đơn giản chút nào, cũng là đến từ những thiên thể rất lớn; nếu như tầng rất cao, thì mọi người thử nghĩ coi, đó chẳng phải cũng là đại biểu cho các thiên thể rất to lớn hay sao? Còn có một số học viên đến vào lúc truyền Pháp lần này, tầng của đa số cũng rất cao.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ”)

Khi đọc đoạn giảng Pháp của Sư phụ, tâm tật đố của tôi đã tan biến ngay lập tức.

Tôi đã đọc đoạn Pháp này rất nhiều lần nhưng trước đây tôi chưa bao giờ có cảm nhận như vậy. Trong đoạn Pháp này dường như không có nội dung nào liên quan đến tâm tật đố, vậy tại sao tâm tật đố của tôi lại biến mất ngay lập tức? Dưới đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi.

Tâm tật đố thường nảy sinh từ việc tự cho mình là trung tâm, khi chúng ta đặt bản thân lên một bình diện cao hơn và nghĩ rằng mình giỏi hơn những người khác. Khi những người khác vượt trội hơn chúng ta ở một khía cạnh nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu và bất bình. Đây là loại tâm thái nào? Đây là loại người tự cô lập mình với thế giới bên ngoài bằng sự ích kỷ vô hình, chỉ có một mình mình trong cái vòng luẩn quẩn. Khi ấy anh ta chỉ biết đến mối quan hệ của mình với một vài người nào đó mà không hề biết rằng bản thân mình hay những sinh mệnh khác từ đâu đến và họ sẽ đi về đâu trong tương lai. Bởi vậy, anh ta mới so sánh khả năng của bản thân mình ở lĩnh vực nào đó với những người khác và nếu anh ta không thể đánh bại họ, anh ta sẽ nghĩ cách vùi dập họ.

Khi Sư phụ giảng về nguồn gốc của các học viên Đại Pháp, khái niệm về thiên thể hồng đại đã ngay lập tức giải thể tư niệm của tôi. Một khi tôi phá vỡ được cái khung hạn hẹp của bản thân, ngay lập tức tôi cảm nhận được rằng “tâm tật đố” thật là lố bịch và ngu muội.

Tôi cũng nhận ra rằng không thể so sánh ai với ai. Đúng như Sư phụ giảng, một số đến từ quần [thể] sinh mệnh to lớn phi thường tại các đại khung thiên thể xa xôi” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ), một số đã ký thệ ước với Sư phụ tại các tầng thứ khác nhau, còn một số đến từ các tầng cao khác nhau, v.v … Chỉ riêng các học viên Đại Pháp thì đã có các tầng thứ không thể xác định được, và các tầng thứ khác nhau có các tầng thứ trí huệ khác nhau, vậy làm sao chúng ta có thể so sánh người này với người khác? Chúng ta chỉ có thể cảm thán trước sự mênh mang và phồn vinh của vô số sinh mệnh trong vũ trụ này, và ngợi ca trí tuệ tối cao cũng như lòng từ bi vĩ đại của Đấng Sáng Thế.

Nhìn vào hình thế tổng thể từ giác độ của Pháp, sinh mệnh từ trên xuống dưới, từ hồng quan đến vi quan, từ trong ra đến ngoài tam giới là một trạng thái tự nhiên, và mỗi chúng ta đều là một phần trong đó. Sư phụ bảo chúng ta “tỉ học tỉ tu” (“Thực Tu,” Hồng Ngâm). Đây là đại huệ mà Đại Pháp đã ban cho chúng ta. Chúng ta học hỏi những điểm mạnh của nhau và trợ giúp lẫn nhau. Đây là một cơ chế viên dung trong Đại Pháp và đó là một năng lượng thuần tịnh đảm bảo cho sự tuần hoàn thánh khiết và sự thăng hoa của sinh mệnh.

Và tâm tật đố là gì? Đó chính là sự đố kỵ với tài năng và những điều tốt đẹp. Nó khiến mọi người làm tổn thương lẫn nhau, công kích nhau, và thậm chí còn kích động bạo lực, đó là một loại tích tụ ác tính và rơi rớt của sinh mệnh, một loại năng lượng tiêu cực có tính hủy diệt và tàn phá. Tâm tật đố thật đáng sợ, và chúng ta phải loại bỏ nó thông qua tu luyện.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/17/445030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/3/202073.html

Đăng ngày 09-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share