Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2022] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi là một người luôn tranh đấu và không bao giờ chịu nhường người khác mỗi khi gặp mâu thuẫn.

Tuy nhiên sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cải biến thành một người hoàn toàn khác . Sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã có thể xem nhẹ khi lợi ích của bản thân chịu tổn hại.

Tôi có một mảnh vườn và đã đồng ý cho anh trai mượn để trồng trọt mà không phải trả tiền thuê. Anh ấy hứa sẽ trả đất bất cứ khi nào tôi cần lấy lại. Cách đây vài năm, nhà nước muốn mua lại mảnh đất này cho một dự án xây dựng. Khi tôi hỏi anh trai, anh ấy chỉ đồng ý trả lại một nửa mảnh đất cho tôi. Anh ấy còn nói sẽ kiện tôi nếu tôi không đồng ý. Tôi quyết định từ bỏ ý định tranh đấu với anh và để anh ấy nhận 300.000 Nhân dân tệ tiền bồi thường của một nửa mảnh đất mà anh ấy không muốn trả lại cho tôi.

Sau khi cha mẹ mất, anh ấy cũng chiếm hết toàn bộ đất đai mà không chia cho tôi và em gái một chút nào. Em gái tôi vô cùng tức giận đến mức lăn ra ốm hơn một năm và từ mặt anh trai tôi. Tôi thuyết phục em gái xem nhẹ chuyện này vì trong lòng ôm hận lâu như vậy chẳng có gì tốt. Chúng tôi đều đã hơn 60 tuổi và anh em một nhà tranh đấu với nhau chỉ vì chút lợi ích quả thật không đáng. Nếu anh trai đã muốn nhận hết đất đai của cha mẹ thì cứ để anh ấy lấy đi.

Đại Pháp không chỉ giúp tôi đề cao tâm tính mà còn bảo hộ tôi trong những lúc hiểm nguy.

Một ngày nọ khi tôi đang ngồi trên xe buýt, có một chiếc xe tải đột nhiên băng qua đường ngay trước mặt chúng tôi. Người lái xe buýt phanh gấp để tránh đâm vào xe tải, khiến tôi bị ngã đập vào bậc thang.

Người lái xe đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị gãy 3 xương sườn bên trái. Công ty xe buýt nhận trách nhiệm và nói sẽ thanh toán toàn bộ viện phí cho tôi. Tôi nói với họ mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và sau khi tu luyện thì rất nhiều căn bệnh đã biến mất trong đó có chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Tôi nói với họ rằng sau khi luyện các bài công pháp của Đại Pháp tôi cũng sẽ bình phục.

Người quản lý công ty đề nghị bồi thường cho tôi một khoản tiền. Tôi cũng lịch sự từ chối, nói với ông ấy rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi phải biết suy nghĩ cho người khác.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu luyện công bất chấp cơn đau khủng khiếp. 20 ngày sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục và đi làm trở lại. Tôi gọi cho người lái xe và kể về chuyện này. Anh ấy và quản lý đã đến thăm tôi và tiếp tục ngỏ ý bồi thường cho tôi. Tôi nói với họ rằng mình không cần đền bù gì cả và tôi hiểu chuyện xảy ra là do tai nạn và người lái xe không cố ý làm tôi bị thương. Họ đều rất cảm động.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/30/448252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/9/204220.html

Đăng ngày 10-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share