Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2022] Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp đồng tu bị bắt và các điểm sản xuất tài liệu bị phá hủy bởi vì các học viên không chú ý khi nói chuyện trên điện thoại. Tôi cho rằng đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn rất nghiêm trọng trong hơn hai thập kỷ qua.

Điểm sản xuất tài liệu bị phá hủy

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi thuê một căn hộ để sản xuất tài liệu thông tin về Đại Pháp. Chỉ một học viên biết về việc này, cô ấy cũng giúp tôi phân phối tài liệu cho các học viên khác. Các đồng tu khác đều không tài liệu do ai làm. Chúng tôi cùng nhau làm trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì. Sau đó, nhiều đồng tu bắt đầu làm tài liệu ở nhà. Tôi cũng bắt đầu làm tài liệu ở nhà giống các đồng tu khác và cung cấp tài liệu cho một vài học viên. Tuy nhiên, một vài năm sau, cảnh sát đã phát hiện ra tôi. Tôi bị bắt và điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi bị phá hủy.

Tôi biết điều này có liên quan đến việc tôi tu luyện chưa đủ tinh tấn, nhưng ở bề mặt tôi vẫn thấy điều này rất lạ. Rõ ràng tôi đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát, nhưng ban đầu họ không biết tôi sống ở đâu. Tôi thường sống khép mình và không hay liên lạc với các đồng tu khác. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể phát hiện ra điểm sản xuất của tôi.

Sau khi được trả tự do, tôi không thể tiếp tục sản xuất tài liệu giảng chân tướng mà tham gia vào hạng mục khác. Một đồng tu khác phụ trách việc này. Tuy nhiên, khoảng một năm sau, điểm sản xuất của đồng tu ấy cũng bị phá hủy. Người phụ trách ấy đã bị giam trong tù nhiều năm. Nhiều năm qua, tôi không thể hiểu tại sao cảnh sát có thể phát hiện ra điểm sản xuất của chúng tôi nhanh và dễ dàng đến như vậy, cho đến khi tôi đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về an toàn điện thoại. Sau đó, tôi nhận ra nguyên nhân có thể đã dẫn đến việc điểm sản xuất tài liệu bị phá hủy.

Việc tu khẩu rất quan trọng

Một ngày nọ, một vị học viên cao tuổi đến gặp tôi. Đã lâu tôi không gặp bà ấy và tôi rất vui khi gặp lại đồng tu này. Vì bị nghễnh ngãng nên bà nói khá to. Chúng tôi nói chuyện trong khoảng 10 phút. Bà ấy nói về việc những tờ giấy trong tay là do người nào người nào làm, đều nói ra danh tính thật của những người đó. Ngay lập tức, tôi nhắc bà đừng nói tên đầy đủ của học viên và chúng ta cần thận trọng với việc điện thoại di động bị giám sát. Bà ấy gật đầu, nhưng tôi không chắc bà có thật sự hiểu ý tôi nói hay không.

Một lần khác, một học viên nói với tôi rằng dì Mai (hóa danh) đang tìm tôi và dì Mai đã mượn điện thoại của mẹ và gọi tên tôi qua điện thoại. Tôi thở dài: “Sao bà ấy không để ý đến an toàn như vậy nhỉ? Bà ấy không quan tâm đến an toàn của các đồng tu hay sao?“

Một học viên lớn tuổi tên là Hồng (hóa danh) thường nhắn tin trò chuyện qua điện thoại mà không tránh những từ ngữ và chủ đề nhạy cảm, như “học Pháp” hay “luyện công”. Khi cảnh sát sau đó nói cho bà ấy rằng họ đang theo dõi điện thoại của bà ấy, bà thậm chí vẫn không hiểu ra vấn đề.

Để bảo vệ các học viên sản xuất tài liệu giảng chân tướng, chúng ta cần đặt hóa danh đơn giản cho họ, từ đó cảnh sát sẽ không thể dễ dàng phát hiện ra họ.

Không thể xem nhẹ vấn đề an toàn điện thoại di động

Ở Trung Quốc, phần lớn các trường hợp liên quan đến phá hủy điểm sản xuất tài liệu và bắt bớ các học viên có thể là do cảnh sát nghe lén điện thoại và tìm ra dấu vết. Bằng cách đó, cảnh sát thu thập thông tin về những người đang sản xuất tài liệu, những người hỗ trợ kỹ thuật và làm công tác điều phối. Tôi nghe nói sau khi học viên Cao Dung Dung được giải cứu, cảnh sát đã tìm ra được nơi cô ấy ở bằng cách nghe lén điện thoại của các học viên có liên quan. Cô đã ấy sớm bị bắt lại và cuối cùng chết trong trại giam.

Trong khi điện thoại di động trở thành vật bất ly thân của hầu hết mọi người, chúng cũng có thể là công cụ thuận tiện mà cảnh sát lợi dụng để bức hại chúng ta.

Ngay cả khi đặt điện thoại ở trong một phòng khác, nó vẫn có thể bị khai thác và cuộc trò chuyện của bạn vẫn bị nghe lén. Cách hiệu quả nhất để ngăn chặn việc theo dõi điện thoại di động là tháo pin sau khi sử dụng hoặc để trong hộp kim loại sau khi tắt máy.

Có trách nhiệm đối với bản thân

Con đường tu luyện Chính Pháp đầy rẫy khó nạn và nguy hiểm. Mọi việc chúng ta làm đều được ghi chép lại, bao gồm việc làm tốt, các tác động tích cực hay tiêu cực, và cả những tổn thất do sự bất cẩn của chúng ta gây ra.

Nếu ai đó không chú ý đến an toàn điện thoại, điểm sản xuất tài liệu sẽ có thể bị phá hủy và học viên phụ trách có thể bị bắt và sau đó bị bức hại cho đến chết.

Từ góc độ của cảnh sát, người học viên đầu tiên cung cấp cho họ thông tin chính là người chịu trách nhiệm về việc giúp họ bắt giữ học viên thứ hai và số phận của học viên thứ hai. Nhưng học viên đầu tiên đó có thể không đang ảo tưởng rằng bản thân đang tu luyện tốt và có chính niệm mạnh mẽ vì cảnh sát không bắt cô ấy. Tuy nhiên, trong hồ sơ mà Thần ghi chép lại, cô ấy có thể phải chịu trách nhiệm về cái chết của các học viên khác và có thể không đạt được viên mãn.

Tôi muốn nhắc các học viên một lần nữa hãy chú ý đến sự an toàn và cẩn trọng trong tu khẩu để bảo vệ các học viên khác.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Lưu ý của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ là thể ngộ và trải nghiệm của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện tại nhằm chia sẻ với các học viên khác để chúng ta có thể: Tỉ học tỉ tu (Hồng Ngâm)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/7/448759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/9/204221.html

Đăng ngày 10-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share