Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2022] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể tôi trở nên vô bệnh nhưng trên mặt tôi lại bắt đầu xuất hiện những nốt mụn. Chúng to, đỏ lên và trông khó coi. Tôi luôn phải đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà.

Tôi biết đó là giả tướng, chúng xuất hiện để giúp tôi nhận ra và buông bỏ chấp trước nào đó. Tôi không ngừng hướng nội tìm nhưng vô ích. Tôi xem xét lại bản thân xem mình có chấp trước nào liên quan đến sắc và ngoại hình không, ví dụ như các tâm sĩ diện, tranh đấu, muốn trông đẹp hơn, không tu khẩu, không thiện, tật đố, oán hận, tự ngã, v.v… Có rất nhiều tâm chấp trước và chúng dường như đều có liên quan đến nhau.

Để không ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp, mỗi lần phát chính niệm, tôi đều thêm một niệm thanh trừ những nốt mụn này. Thỉnh thoảng, tôi còn nói chuyện với chúng. Tôi thậm chí còn giảng chân tướng và nói với chúng về việc Thiện đãi. Tôi bảo chúng hãy ghi nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi tập trung vào việc trừ bỏ chấp trước, nhưng các nốt mụn vẫn không ngừng nổi lên. Tôi vào Minh Huệ Net để đọc những bài chia sẻ về tu luyện của các học viên khác. Đáng tiếc là tôi không tìm được bài nào về mụn. Khi tôi chia sẻ tình trạng của mình với các học viên khác, họ nói tôi đang tiêu nghiệp và đó là điều tốt. Tôi nghĩ, ngoài những vấn đề về tâm tính, chắc chắn tôi còn có sơ hở nào đó trong tu luyện.

Tôi từng bị mụn khá nặng hồi tầm 10 tuổi. Tôi đã thử tất cả các phương pháp trị liệu khác nhau, nhưng không có hiệu quả. Bác sỹ nói tôi đã qua tuổi dậy thì. Lúc đó tôi rất thích đọc tiểu thuyết. Khi học trung học, tôi ngừng đọc những tiểu thuyết này và các nốt mụn đã biến mất.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn đọc sách báo, xem truyền hình hoặc phim ảnh nữa. Tôi cũng vứt bỏ hoặc cho tất cả tranh, sách và ảnh nào có liên quan đến ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Chấp trước vào tin tức

Tôi cẩn thận tìm thì phát hiện ra mình thích xem tin tức của người thường. Mỗi ngày sau khi vào Minghui.org xong, tôi đều xem tin tức. Tôi quan tâm về những gì diễn ra trên thế giới và điều này đã trở thành một thói quen. Đây là một chấp trước rất mạnh mẽ. Nó là một sơ hở làm ô nhiễm cơ thể và tâm trí tôi. Tôi quyết định dừng lại và duy trì được một thời gian. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020, tôi lại chấp trước vào tin tức trở lại. Dần dần, tôi xa rời Pháp, và chẳng lâu sau đó, tôi lại nghiện lại thói quen cũ.

Tại sao việc buông bỏ chấp trước này lại khó đến vậy? Mặc dù ngày nào tôi cũng đọc và ghi nhớ Pháp, nhưng tôi đã không thực sự đắc Pháp. Tôi vẫn chưa hiểu rõ các Pháp lý và bị kiểm soát bởi các chấp trước của mình.

Sau này, Minh Huệ Net đăng một thông báo yêu cầu các học viên ngừng sử dụng WeChat, vì vậy tôi đã xóa nó ngay lập tức. Mặc dù phải nghe một số phản hồi tiêu cực, đặc biệt là từ các đồng nghiệp tại văn phòng, nhưng tôi đều giải quyết được. Tôi xuất một niệm: “Sư phụ, xin Ngài hãy gia trì cho con và cho con biết khi có gì xảy ra trong công việc.” Kỳ thực, khi có việc quan trọng xảy ra, tôi đều được biết kịp thời và xử lý cũng không chậm trễ. Từ đó, tôi không bao giờ sử dụng WeChat nữa.

Lúc tôi xóa cài đặt WeChat, điện thoại của tôi phát ra một âm thanh giống như ai đó đang mở một chai sâm panh để ăn mừng. Thật là kỳ diệu. Sau khi xóa Wechat, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái, như thể một chiếc áo giáp nặng nề đã được cởi bỏ. Da của tôi trông ổn hơn nhưng các nốt mụn thì vẫn còn.

Sau đó, Sư phụ ra kinh văn mới “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ”, bài giảng này thực sự đã giúp ích cho tôi. Tôi đã đọc lại nhiều lần cùng với các bài giảng liên quan khác của Sư phụ. Trong buổi “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”, Sư phụ đã trả lời câu hỏi của một học viên:

“Hỏi: Trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích , xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại, và tu luyện bị nhãng đi. Làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn?

Sư phụ: Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”)

Thông qua việc đọc và ghi nhớ những lời giảng của Sư phụ, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn và không ngừng tu sửa bản thân. Tôi đã có thể thoát khỏi ham muốn đọc và xem tin tức. Tôi thực sự không còn cảm thấy muốn đọc nữa. Không phải là tôi đang cố kiểm soát bản thân, mà là như thể tôi chưa bao giờ có ham muốn đó. Sư phụ đã giúp tôi thoát khỏi cái thứ mà tôi đã từng chấp trước suốt nhiều năm này. Con xin cảm tạ Sư phụ! Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi.

Khi tôi nghĩ về nhiều chấp trước và trạng thái không đúng đắn của tôi, bao gồm cả những suy nghĩ tiêu cực, không đắc Pháp khi đọc Pháp, v.v…, tất cả đều liên quan đến việc đọc tin tức. Giờ đây, một trở ngại lớn trong tu luyện của tôi đã được gỡ bỏ.

Mặc dù không đọc tin tức nữa, nhưng tôi vẫn có thể làm ba việc bình thường. Trong quá trình đó, tôi cũng nhận ra tôi cần phải chú ý tu khẩu. Trước đây, khi chồng tôi hỏi tôi về những tin tức trên mạng, tôi sẽ nói về chúng một cách hào hứng. Tôi luôn bình luận về những gì đang diễn ra.

Anh ấy để ý và lắng nghe. Sau đó, anh ấy nói, “Em chỉ luôn để tâm vào những mặt tiêu cực của sự việc đang diễn ra. Em quá cực đoan.” Thấy tôi rất tự tin khi nói về kết quả sắp xảy ra của cuộc bầu cử Hoa Kỳ, anh ấy đã đặt cược với ai đó. Kết quả khiến anh ấy không thốt nên lời. Sau đó, anh ấy không còn tin vào những gì tôi nói và không lắng nghe tôi nữa. Tôi nhận ra Sư phụ đã dùng lời của anh ấy để thức tỉnh tôi, giúp tôi không chìm sâu hơn nữa. Tuy nhiên, lúc đó tôi không ngộ ra, còn bảo rằng anh ấy bị tin tức giả tẩy não.

Sau khi đọc kinh văn mới “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” của Sư phụ, tôi nhận ra mình cũng đang bị lừa. Một học viên nên dĩ Pháp vi Sư, không nghe các phương tiện truyền thông của người thường. Tôi là một học viên, tại sao tôi có thể tin vào truyền thông?

Các phương tiện truyền thông tồn tại để phục vụ xã hội, người thường dựa vào nó và làm theo nó. Con người ngày nay không thể tách rời điện thoại di động; nhưng người tu luyện không lúc nào được rời xa Pháp. Đại Pháp là thực dưỡng và huyết mạch chân chính của một người tu luyện. Đại Pháp là chiếc thang về trời, là chiếc thuyền dẫn tới miền cực lạc.

Một người tu luyện cần thoát ly thế tục, không chấp trước vào bất cứ thứ gì nơi xã hội người thường. Tại sao tôi thậm chí còn không thể buông bỏ cái thứ hời hợt nhất này? Tại sao tôi lại chấp trước vào nó? Ngay cả năm bài công pháp tôi cũng không luyện đủ, làm sao tôi có thể đột phá lên tầng thứ cao hơn? Hơn nữa, hết thảy mọi thứ trong xã hội đều đang diễn ra quanh Đại Pháp. Chúng ta là những nhân vật chính trong vở diễn này, còn người thường chỉ là quân cờ biến đổi theo những biến hóa của thiên tượng.

Sự hỗn loạn nơi thế gian chỉ là hoàn cảnh cần thiết để các vị Thần hủy đi người xấu. Mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ. Ai đáng được lưu lại sẽ được lưu lại, ai đáng bị thảo thải sẽ bị đào thải, Khi đạt đến số lượng người cần được cứu, vở diễn sẽ kết thúc và mọi thứ sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ là những gì chúng ta nên là. Mọi chúng sinh trong vũ trụ đều hy vọng được đắc cứu trong tiến trình Chính Pháp này, và họ đang đặt kỳ vọng vào chúng ta. Tại sao chúng ta vẫn còn tìm kiếm những thứ bên ngoài?

Sau khi tôi loại bỏ chấp trước vào việc đọc tin tức, suy nghĩ tiêu cực của tôi cũng giảm bớt. Vì tâm trí tôi không chứa đựng những thông tin bát nháo này, nên nó không còn quấy rầy tôi được nữa. Tôi cũng lặng im không nói chuyện phiếm, không dùng tin tức người thường như nguồn tài liệu tham khảo hoặc hướng dẫn nữa. Khi gặp vấn đề, tôi tìm kiếm câu trả lời trong Pháp và giải quyết vấn đề từ góc độ của một người tu luyện.

Suy nghĩ của tôi dần trở nên thanh tịnh và tôi đã có thể tĩnh lại được. Giờ đây, tâm của tôi đã ở trong Pháp thay vì những thứ như ngôi sao nhạc pop nào trốn thuế, vị quan chức nào bị tố cáo, lời tiên tri đã nói gì v.v… Làm sao một người tu luyện có thể tĩnh tâm xuống được khi tâm trí họ chứa đầy rác rưởi? Trước đây, tôi phát chính niệm để loại bỏ những suy nghĩ này, nhưng chúng vẫn tiếp tục nổi lên. Bây giờ, chúng đang dần ít đi.

Sư phụ giảng,

“Cũng nói, nguyên nhân căn bản làm người ta không tĩnh lại được, không phải là vấn đề thủ pháp, không phải vì có tuyệt chiêu nào đó, mà là vì tư tưởng của chư vị, cái tâm của chư vị không tịnh.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù mụn vẫn còn nhưng tôi không còn bị ám ảnh bởi chúng nữa. Chúng vẫn còn nghĩa là tôi vẫn có sơ hở, nhưng tôi tin chắc rằng tôi có thể tìm ra nó và cầu Sư phụ điểm ngộ cho tôi.

Xóa những ứng dụng tiêu cực trên điện thoại

Một hôm, không hiểu sao tôi lại nhận được một đoạn vải vụn dài gần nửa mét từ Taobao gửi tới. Tôi rất phân vân và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Họ nói rằng đó có thể là lỗi của nhà cung cấp. Đây là cách giải thích của người thường, nhưng chẳng phải cũng là điểm hóa của Sư phụ cho tôi sao. Tôi nên ngừng sử dụng trang web này, những thứ trên đó toàn là rác rưởi và nó là một trong những nơi dơ bẩn nhất. Hết thảy những tin tức trong điện thoại đều là linh thể, đều là nguồn ô nhiễm, là nhân tố hủ bại bát nháo.

Tìm ra được rồi nhưng còn phải làm được, làm được chính là tu luyện. Tôi lập tức xóa Taobao và Alipay khỏi điện thoại của mình.

Sau khi xóa hai ứng dụng này, điện thoại của tôi đã thực sự sạch sẽ. Ngày hôm sau, khi rửa mặt và soi gương, mụn trên mặt tôi đã biến mất! Một vài ngày sau, da của tôi trở nên sáng sủa, mịn màng, không còn bất kỳ dấu vết nào của mụn nữa. Thật là kỳ diệu!

Những nốt mụn này đã theo tôi suốt nhiều năm và đã nhiều lần nghe tôi giảng chân tướng. Chúng cũng là những linh thể đến đây vì Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã dùng chúng để điểm ngộ cho con!

Về sau, chúng tái phát một vài lần, đều là vì tôi tải tạm Taobao và Alipay để mua hàng trực tuyến. Mặc dù lần nào mua xong tôi cũng xóa chúng ngay, nhưng tôi đã sai. Chỉ dùng nó một lần là mụn lại nổi lên mặt tôi.

Khi người thường lên mạng và chơi điện thoại, họ đang bị can nhiễu, nhưng họ không nhận ra điều đó. Họ không tin những căn bệnh mà họ mắc phải có liên quan đến những thói quen này. Chúng ta là người tu luyện, chúng ta nói về việc đề cao tâm tính, vậy tại sao chúng ta không vứt bỏ chấp trước này?

Sự việc này giúp tôi phơi bày rất nhiều chấp trước. Mặc dù quá trình này kéo dài nhưng điều xấu cuối cùng đã biến thành điều tốt để tôi đề cao.

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn.” (“Gửi Pháp hội Chicago” Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chỉ đến khi đó tôi mới thực sự hiểu được một số nội hàm của đoạn Pháp này, đây cũng là chứng thực Pháp.

Khảo nghiệm giúp phơi bày các chấp trước căn bản

Trước những khảo nghiệm và khổ nạn, một số học viên không thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề nên họ cứ chịu đựng trong một thời gian dài, và cho rằng đó là để họ tiêu nghiệp. Sư phụ không an bài để chúng ta phải chịu đựng trong nhiều năm như vậy. Sư phụ chỉ tận dụng những khổ nạn và cho chúng ta cơ hội đề cao. Khi Sư phụ giúp chúng ta tiêu nghiệp, đó là để chứng thực Pháp và giúp chúng ta cứu người. Ngoại hình của học viên là một phần trong quá trình giảng chân tướng, cũng là một Pháp khí để chứng thực Pháp. Làm sao chúng ta có thể để cho tà ác tùy ý can nhiễu diễn trong một thời gian lâu như vậy?

Xác định gốc rễ của vấn đề

Nhận thức nông cạn của tôi về Đại Pháp đã khiến tôi thừa nhận những an bài của cựu thế lực và thuận theo chúng trong suốt nhiều năm mà không hề hay biết. Đó chính là bôi nhọ Đại Pháp và có phần nào gây tổn hại cho Đại Pháp. Điều gì cho phép cựu thế lực gây ra sự nhiễu loạn như vậy? Nguyên do là vì tôi đã không quy chính bản thân dựa trên Pháp. Tôi chỉ dựa vào việc phát chính niệm. Đó không phải là tu luyện! Giống như trái cây thối thu hút lũ ruồi, khi tôi phát chính niệm để loại bỏ lũ ruồi mà không tìm trái cây thối và vứt bỏ nó đi. Những con ruồi liên tục quay trở lại. Chỉ bằng cách tìm ra chấp trước, phóng hạ chúng và đề cao trong tu luyện thì vấn đề của tôi mới thực sự được giải quyết.

Internet và điện thoại di động có thể gây can nhiễu đối với người tu luyện. Trên bề mặt, chúng có vẻ không rõ là đang can nhiễu chúng ta, nhưng chúng chắc chắn sẽ gây can nhiễu nghiêm trọng đến thân và tâm của người tu luyện. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì Ngài đã dùng những nốt mụn trên mặt để giúp tôi nhận ra sơ hở lớn như vậy, nhờ đó tôi có thể chính lại bản thân.

Tôi viết ra trải nghiệm này để phơi bày chấp trước và giúp các học viên khác nhận ra nó, trừ bỏ nó, cộng đồng tinh tấn đề cao. Trước đây, tôi không viết bài chia sẻ vì tôi nghĩ rằng các học viên khác tu luyện tốt hơn, còn tôi không có gì đáng nói cả. Tuy nhiên, sau khi đọc Pháp của Sư phụ, tôi đã chuyển biến quan niệm của mình.

Sư phụ giảng,

“Hôm qua phóng viên hỏi tôi: rằng sự việc gì [khiến] ông cảm thấy vui mừng nhất trong cuộc đời, đương nhiên cả cuộc đời tôi là làm sự việc này, đối với những thứ của người thường tôi nói rằng tôi không thấy có gì vui mừng nhất cả, khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội tôi thấy yên lòng nhất. Mỗi bước đề cao của học viên, đều rất không dễ dàng gì, phải chịu khổ rất nhiều.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau. Là một đệ tử, có thể làm Sư phụ vui lòng là điều đáng làm nhất. Thông qua trải nghiệm của tôi về mụn, tôi đã có được nhận thức mới về việc không thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/21/437309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/24/204436.html

Đăng ngày 12-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share