Bài viết của Anh Quân

[MINH HUỆ 30-08-2022] Tôi có tâm tật đố rất mạnh. Tôi thường coi thường những đồng tu tu không tốt. Cái tâm này đã tồn tại từ rất lâu rồi, tôi cũng biết là nó không tốt, nhưng tôi chưa từng nghiêm túc đối đãi với nó. Mãi cho đến gần đây, nó trở nên nghiêm trọng đến mức cản trở tôi tu luyện đề cao, tôi mới nỗ lực tu bỏ nó, dùng từ bi và thiện mà bao dung các đồng tu. Sư phụ thấy tôi có hành động tu bỏ nó đi rồi, liền trong mộng điểm hóa cho tôi biết hậu quả nghiêm trọng của việc không trừ bỏ tâm tật đố.

Trong mộng, tôi mơ thấy mình gặp một chị đồng tu mà tôi coi thường. Vì chị này trước khi tu luyện không được lý trí lắm, nói chuyện, làm việc có phần không theo lẽ thường, sau khi tu luyện cũng hay đi sang cực đoan. Trong mộng, chị ấy từ hướng Tây đi về phía tôi. Chị ấy nói mình vừa ra ngoài luyện công 20 phút rồi quay về. Tôi nghĩ: “Trong hoàn cảnh tà ác như thế này, chị ấy luyện công công khai bên ngoài có an toàn không?” Chị ấy bảo tôi tới một cái cửa ở phía Bắc để lấy một món đồ.

Đó là cái cổng rào sắt, đi vào thì thấy có nhiều bậc thang đi xuống, bên trong tối om, sâu không thấy đáy. Tôi cứ theo bậc cầu thang đi xuống, đi được một đoạn liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trực giác mách bảo tôi rằng bên trong có ma. Ngay sau đó, tôi thấy con ma đó là một con “cá”, nhưng hình dáng không giống con cá trong không gian này của chúng ta. Nói một cách chính xác, nó tựa như cái bay dùng trong xây dựng, có hình tam giác dài, đầu rộng khoảng 10 cm, đuôi rộng khoảng 2 – 3 cm và dài khoảng 20 cm. Nó bay trong không trung tới, toan hại tôi. Tôi rất sợ, nhưng chuyển niệm, rồi nghĩ, nó sao hại tôi được, vì tôi có Sư phụ bảo hộ. Tôi vừa nghĩ vậy, nó liền biến mất.

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy sự uy hiếp từ trường không gian xung quanh, tôi biết nó vẫn đang ở trong bóng tối theo dõi tôi. Tôi vừa quay trở ra, vừa cầu Sư phụ bảo hộ, cuối cùng tôi cũng lên đến cửa ra. Tôi ngoảnh đầu lại xem, lại thấy hai, ba con ma mang hình tượng cá ở không gian này. Đúng lúc đó, “người quản lý” tới, là một đồng nghiệp người thường của tôi. Anh ấy bảo: “Con cá hình cái bay đó thực ra là một người tu luyện nổi danh trong lịch sử, chỉ vì tâm tật đố không bỏ mà rơi rớt xuống nơi đây, rồi thành ma.”

Sau khi tỉnh mộng, tôi vô cùng cảm khái. Sư phụ giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

“Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện là nghiêm túc, tôi sẽ không xem nhẹ nữa. Tôi viết ra giấc mơ này để cảnh tỉnh bản thân, cũng là để nhắc nhở mọi người: Nhất định phải tu bỏ tâm tật đố.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/30/448245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/25/204448.html

Đăng ngày 07-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share