Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 23-09-2022] Tháng 1 năm 2022, tôi có biểu hiện giả tướng nhiễm virus Covid-19. Ba tháng sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử này, tôi quyết định viết xuống trải nghiệm của mình để chia sẻ với mọi người.

Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy với triệu chứng ho, sốt và ngực bị đau. Tôi không thấy thèm ăn, cơ thể mệt mỏi và yếu ớt. Miệng tôi rất khô, uống nước vào cũng không có tác dụng. Đi vài bước ngắn cũng khiến tôi hụt hơi, bắp chân và bàn chân của tôi sưng tấy. Các vết loét bắt đầu phát triển bên trong miệng, ngay cả rau tôi cũng không nhai nổi, chỉ có thể nuốt thức ăn vào bụng.

Đối diện với khảo nghiệm bất ngờ này, tôi cảm thấy mất phương hướng. Tôi nghĩ: “Như thế này thật khó chịu, mình cần hồi phục thật nhanh, nếu không tôi sẽ không thể làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.” Con gái tôi đề nghị: “Mẹ thử uống chút thuốc này để đỡ ho nhé.” Tôi ngay lập tức đồng ý, nhưng hai ngày sau tôi biết rằng uống thuốc là không đúng và tôi cần dừng lại. Tôi cảm thấy mình không thể giải quyết được tình hình theo cách của người thường. Nhân tâm chính là gốc rễ của vấn đề.

Tôi biết rằng khi các học viên bước vào tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa toàn bộ bệnh tật trên cơ thể của các học viên. Bất kỳ nghiệp bệnh nghiêm trọng nào sau đó đều là do cựu thế lực gây ra. Nếu chúng ta hướng nội và buông bỏ các tâm chấp trước, cựu thế lực sẽ không có cách nào dùi vào được.

Chúng ta cần tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, đồng thời phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, vì chúng đều là giả tướng. Tuy nhiên, nói là như vậy, nhưng suy nghĩ và hành động trên thực tế chưa chắc đã được như vậy. Từ trong sâu thẳm, tôi vẫn coi đây là bệnh người thường.

Chìa khóa để vượt qua khảo nghiệm này là đề cao tâm tính. Nếu không diệt trừ các tâm chấp trước bất hảo, mù quáng chấp nhận khổ nạn nghiệp bệnh thì đó chính là một hình thức thừa nhận sự bức hại do cựu thế lực an bài. Tình trạng càng kéo dài càng lâu thì càng khó đột phá.

Vì tôi đã không minh bạch ra được điều này, nên giả tưởng đã kéo dài trong vòng 1 tháng. Tôi cầu xin Sư phụ: “Đệ tử chưa ngộ được. Xin Sư phụ hãy khai ngộ cho con!” Tôi hy vọng Sư phụ sẽ chỉ cho tôi cách giải quyết tình trạng này khi tôi tập trung học Pháp và tu bản thân.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đọc một số bài chia sẻ của các đồng tu và suy xét lại bản thân. Dần dần, tôi đã thấy được một số tâm chấp trước. Tôi thường nghĩ rằng, là một người tu luyện, tôi không bao giờ bị nhiễm virus Covid-19, niệm đầu này không đúng, tâm sợ hãi rất nặng, tâm hiển thị cũng rất nặng. Tôi bước vào tu Đại Pháp ban đầu là vì để chữa bệnh, vì thế, tôi đã có quan niệm rằng: “Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không bị bệnh hay mất mạng nữa.”

Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng đó là những chấp trước căn bản cần phải thanh trừ. Hạnh phúc từ những gì đạt được về mặt vật chất, sự oán hận đối với người thân trong gia đình, chỉ chấp nhận những phản hồi tích cực, chấp trước vào sắc, an nhàn, thoải mái, tham lam, những chấp trước này vẫn tiếp tục nổi lên trên bề mặt sau bao nhiêu năm tu luyện. Một khi chúng được phơi bày, chắc chắn tôi sẽ loại bỏ được chúng. Các chấp trước này chỉ tạo gánh nặng cho tôi trên con đường tu luyện.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy khỏe hơn sau khi nhận ra rằng các triệu chứng chỉ là giả tướng, hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và loại bỏ các chấp trước. Sau 24 ngày thống khổ, tôi đã muốn ăn trở lại và đã có thể ngủ ngon giấc.

Vì tôi không còn ho hay còn triệu chứng của nghiệp bệnh, tôi đã nghĩ đến việc quay lại với nhiệm vụ giảng chân tướng thường xuyên ở điểm du lịch. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra rằng thậm chí thừa nhận sự tồn tại của các triệu chứng này cũng là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực.

Chồng tôi không tu luyện Đại Pháp. Ba ngày sau khi tôi có triệu chứng đầu tiên, anh ấy cũng bắt đầu có triệu chứng tương tự và cho rằng tôi khiến virus lây sang cho anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng, Sư phụ giảng rằng:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng]” (Lý tính)

Tôi nói với chồng tôi rằng virus không thể sống trên thân thể của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Biểu hiện bị nhiễm virus chỉ là giả tướng. Tôi nói với anh ấy rằng không phải tôi lây bệnh sang cho anh ấy. Chồng tôi cũng đồng ý. Sau khi uống thuốc và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” anh ấy đã hoàn toàn bình phục chỉ sau 10 ngày.

Khổ nạn này khiến tôi càng trân quý thời gian tu luyện vốn rất hữu hạn. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến việc loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực và các tâm chấp trước. Tôi để ý từng hành động, lời nói và suy nghĩ, xem chúng có chiểu theo các nguyên lý của Pháp không. Tôi cũng tinh tấn hơn trong việc tập trung học Pháp và phát chính niệm. Tôi tận dụng mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh.

Càng về cuối, các tiêu chuẩn đối với các học viên ngày càng cao. Chúng ta cần phải nghiêm khắc với bản thân và đối diện trực tiếp với các tâm chấp trước. Chìa khóa là tìm ra chúng đúng lúc và loại bỏ chúng đi.

Con rất biết ơn Sư phụ đã cho cho con cơ hội này để tìm ra và loại bỏ những chấp trước và quan niệm con người. Đệ tử cũng đã ngộ ra được sự nghiêm túc và thần thánh của tu luyện.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/23/449737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/9/204228.html

Đăng ngày 09-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share