Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2022] Một thời gian trước, tôi vì lơ là một niệm người thường mà bị tà ác dùi vào sơ hở, suýt chút nữa thì mất việc. Tôi xin kể lại câu chuyện dưới đây để chia sẻ với các đồng tu.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi. Năm 2011, tôi bị tà đảng kết án tù oan ba năm mà mất việc. Năm 2018, tôi được một công ty thuê làm công tác hậu cần. Công ty này là một chi nhánh của công ty mẹ trên toàn quốc, mà tổng giám đốc là người quen của tôi từ thuở nhỏ. Tôi đã 60 tuổi rồi, mà công việc này khá thích hợp với tuổi tác và sở trường của tôi, nhất là tôi có thể dành thời gian học Pháp, nên tôi rất mãn nguyện.

Đầu năm ngoái, tổng giám đốc này nghỉ hưu, tổng công ty đã phái một tổng giám đốc mới tới. Lúc ấy, một số quản lý bậc trung xin từ chức, vì họ xin được việc ở các công ty khác cùng lĩnh vực, trong đó, có một người thân với tôi. Trước khi đi, anh ấy hỏi tôi dự định tiếp theo sẽ thế nào. Tôi nói với anh ấy: Đến đâu thì đến. Rồi tôi thầm nhủ: xem ra vị giám đốc mới lên thì tôi cũng không ở đây được lâu, không chừng lúc nào đó lại bị cho thôi việc.

Khảo nghiệm bắt đầu

Quả nhiên, không lâu sau, tổng giám đốc mới bảo giám đốc nhân sự của công ty hỏi tôi nghĩ thế nào về công việc sắp tới. Lúc ấy, tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì. Tôi biết vị tổng giám đốc này muốn tôi tự đề xuất thôi việc, nhưng tôi nghĩ mình là người tu luyện, gặp vấn đề gì đều phải hướng nội tìm. Vậy hôm nay, tôi gặp vấn đề với công việc, rốt cuộc là nhắm vào cái tâm nào đây? Tôi tìm đồng tu giao lưu, cuối cùng, quyết định trước hết phát chính niệm phủ định và giải thể tà ác bức hại tôi về kinh tế; rồi thực tu để trừ bỏ những nhân tâm còn tồn tại như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm giữ thể diện, tâm tật đố, tâm buồn phiền, tâm danh lợi, tâm sắc dục, v.v. Đồng thời, tôi cũng dùng cách làm của người thường là nhờ người thân liên lạc cho với người quen của cán bộ giám sát công ty để nhờ họ gọi điện hỏi tổng giám đốc lý do.

Sau nỗ lực này, tôi nghĩ sự việc này vậy là ổn rồi. Nhưng đến tháng 7 năm nay, tổng giám đốc lại lấy lý do công ty mẹ yêu cầu cắt giảm nhân sự, tăng hiệu suất để bảo giám đốc nhân sự tìm tôi, bảo rằng công ty mẹ có yêu cầu như thế. Năm, sáu hôm sau, họ thông báo cho tôi làm đến hết tháng thì nghỉ.

Tôi có chút bàng hoàng. Khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, là đệ tử Đại Pháp, tôi cần công việc này, Đại Pháp cũng sẽ an bài cho tôi có công việc, vì đâu mà bị tà ác dùi vào sơ hở khiến tôi bị mất việc chứ? Tôi nghĩ, vậy thì tận dụng lúc này để học Pháp cho tốt, ngộ Pháp cho tốt vậy.

Thế là, tôi bèn học Pháp liên tục đến quên ăn quên ngủ, đồng thời trong tâm thỉnh cầu Sư phụ điểm hóa. Ngay sau đó, Sư phụ khiến tôi đọc được một bài chia sẻ của đồng tu về hướng nội tìm, trong đó kể: Cô ấy bị đau chân đã rất lâu, ban đầu tưởng là tiêu nghiệp, can nhiễu, nên phát chính niệm thanh trừ tà ác, nhưng chân đau vẫn không cải biến, mà càng đau nặng hơn, cả ngày đau đến nỗi không ăn không ngủ gì được. Sau đó, cô ấy hướng nội tìm, bỗng nghĩ ra năm ngoái xảy ra một việc. Lúc ấy, hàng xóm của cô sửa sang nhà cửa, cô mang nước sôi sang cho nhà hàng xóm, rồi muốn xem sân sau nhà họ. Rồi cô đột nhiên xuất ra một niệm rằng không đi được vì năm ngoái sân sau nhà hàng xóm có người chết vì treo cổ tự tử. Cô ấy sợ bị linh hồn người đó quấy nhiễu nên đã quay về. Về nhà, ngày hôm sau, cô bắt đầu thấy chân bị đau. Cô ngộ ra mình là đệ tử Đại Pháp, làm sao lại sợ hồn người chết chứ. Cái sợ này chẳng phải là cầu sao? Tà ác có thể không dùi vào sơ hở sao? Ngộ ra tới đây, cơn đau chân liền tiêu mất sạch.

Mọi sự chuyển biến

Bởi vậy, tôi nghĩ, tôi cho rằng tổng giám đốc mới nhất định sẽ sa thải một số nhân viên cũ, đó chẳng phải là niệm người thường ư? Tôi tự nghĩ sẽ không làm được lâu, không chừng đến lúc nào đó sẽ bị cho thôi việc, đó chẳng phải là cầu nó sao? Làm người tu luyện mà dùng niệm người thường để nhìn sự việc khiến bản thân gặp vấn đề, đó chẳng phải là có lậu trong tu luyện sao? Tôi là đệ tử Đại Pháp, làm sao có thể bị cái lý của người thường chế ước được chứ? Tôi chỉ quy về Sư phụ quản, tà ác không xứng quản tôi; tôi có tiếp tục làm ở công ty này hay không thì đều do Sư phụ cần an bài thế nào thì là thế ấy, tôi chỉ có chính niệm chính hành mới có thể đi trên con đường do Sư phụ an bài, tà ác mới không dùi vào sơ hở được.

Sau đó, khi giao lưu với các đồng tu, họ đưa ra cho tôi một số đề xuất và chỉ dẫn. Tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ, trịnh trọng cầu Sư phụ: nếu như công việc này là Sư phụ an bài cho con, thì xin Sư phụ giúp con hóa giải ma nạn này, để đệ tử giữ được công việc, đệ tử nhất định chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, hướng nội tìm, bỏ chấp trước. Đồng thời, tôi gia tăng lực độ phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác đằng sau tổng giám đốc mới, kiên quyết phủ định bức hại kinh tế của tà ác, loại bỏ mọi niệm người thường không dựa trên Pháp, không cho tà ác không chế người thường phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ tâm oán hận đối với tổng giám đốc mới. Tôi tự nhủ, mình chỉ nên dùng thiện, không được dùng ác. Cuối cùng, tôi kiên định một niệm: tín Sư tín Pháp, phó mặc mọi sự cho Sư phụ.

Qua mấy hôm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và có thể buông bỏ mọi thứ. Tôi bèn tìm tổng giám đốc để trao đổi. Tôi chân thành phân tích một số tình huống, nói tôi ở lại sẽ có lợi cho công ty và bản thân ông ấy. Chúng tôi nói chuyện trong khoảng nửa giờ, và ông ấy đã đồng ý giữ tôi ở lại.

Qua sự việc này, tôi đã thể hội sâu sắc rằng tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Không chỉ từng lời nói, việc làm, mà mọi suy nghĩ, hành động đều phải phù hợp với Pháp. Nếu không, hễ lơ là một niệm người thường cũng có thể bị cựu thế lực lợi dụng mà bức hại. Trong giai đoạn cuối của Chính Pháp, xin nguyện chúc các đệ tử Đại Pháp chúng ta học Pháp tốt, đi cho chính, cho tốt đoạn đường tu luyện và chính Pháp còn lại không nhiều này.

Cuối cùng, con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ, cảm ơn các đồng tu đã chia sẻ, giúp đỡ. Do tầng thứ có hạn, nhận thức có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/25/447957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/22/204420.html

Đăng ngày 03-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share