Bài viết của Đức Long, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 29-10-2022] Sau đợt bầu cử ở Pháp năm nay, các quan chức ở tất cả các cấp trong các cơ quan chính phủ Pháp, bao gồm cả Thủ tướng, đã được thay đổi. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã gửi một bức thư tới các quan chức mới, kêu gọi họ lưu ý đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã kéo dài 23 năm qua.

Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, từ tháng 7 đến nay, tổ chức này đã nhận được phản hồi từ các phòng ban khác nhau của chính phủ Pháp và các quan chức chính quyền địa phương. Trong các thư phúc đáp, một số quan chức bày tỏ lòng biết ơn đối với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì đã cung cấp thông tin cho họ. Một số bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên.

49eae40c0cc73ae44b28d99cdae7ad86.jpg

Hàng trên, từ trái sang phải: Ông Stanislas Guerini, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ và Chuyển đổi Công; Ông Christophe Béchu, Bộ trưởng Chuyển dịch Sinh thái và Gắn kết Lãnh thổ; Ông Roland Lescure, Phó Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Bà Isabelle Lonvis-Rome, Bộ trưởng Bình đẳng giới, Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng.

Hàng dưới, từ trái sang phải: Bà Chrysoula Zacharopoulou, Bộ trưởng Bộ Phát triển, Pháp ngữ và Quan hệ Quốc tế; Ông Ludovic Mendes, Đại biểu Quốc hội Khu vực bầu cử Số 2 của Moselle; Ông Alain Suguenot, Phó Thị trưởng Beaune, một thành phố ở miền Đông nước Pháp; và Ông Jean-Jacques Puyobrau, Phó chủ tịch Thành phố Bordeaux ở miền Nam nước Pháp.

Thư phúc đáp từ Văn phòng Thủ tướng Pháp

23396c8f7f4185d3b4fa11c292e72325.jpg

Thư từ Văn phòng Thủ tướng Pháp, Elisabeth Borne

Trong thư phúc đáp từ Văn phòng của tân Thủ tướng Pháp, bà Elisabeth Borne, viết: “Chúng tôi đã trình lên Thủ tướng tình hình của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Thủ tướng Elisabeth Borne đã lưu ý đến vấn đề này.

“Về chủ đề này, chúng tôi đã chuyển thư của các bạn cho bà Catherine Colonna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Châu Âu.”

Các quan chức đắc cử gửi lời cảm ơn

a3b47ba4fa5df683714c09afc275caf0.jpg

Thư của ông Stanislas Guerini, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ và Chuyển đổi Công

Ông Stanislas Guerini, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ và Chuyển đổi Công, viết “Các bạn hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh được giao phó. Ngoài ra, tôi đã đọc thông tin mà các bạn gửi và rất quan tâm. Cảm ơn các bạn đã cung cấp cho tôi”.

4fe52123394102905228ced9813d1010.jpg

Thư của ông Émilie Chandler, Đại biểu Quốc hội Pháp

Ông Émilie Chandler, Đại biểu Quốc hội Pháp, viết trong thư, “Pháp vốn là quê hương của nhân quyền và có mối quan hệ đặc biệt với việc bảo vệ nhân quyền. Chính tại Pháp, Liên Hợp Quốc đã ký Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền vào năm 1948. Và cũng chính nước Pháp đã công bố Tuyên ngôn về Nhân quyền và Quyền Công dân, một trong những văn bản cơ bản của chúng ta. Đáng tiếc là, không phải mọi quốc gia đều có chung nhận thức về việc bảo vệ nhân quyền”.

“Với tư cách là Ủy viên Pháp luật, tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến việc tôn trọng các quyền cơ bản.”

7b75bce1d5e6e2e2bdb66a57f7e29833.jpg

Thư của ông Alexandre Portier, Đại biểu Quốc hội

Trong thư hồi đáp, Đại biểu Quốc hội Alexandre Portier viết: “Tôi đã tập trung cao độ khi đọc thư của các bạn. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi rất quan tâm đến tình hình nhân quyền trên thế giới và tình hình của người Duy Ngô Nhĩ, và các học viên Pháp Luân Công.”

“Tôi sẽ cống hiến tất cả sức lực của mình để làm việc vì lợi ích chung và tôn trọng các giá trị của nền cộng hòa.”

43c542cd5bdab983b2c36d44c038f02f.jpg

Thư của Đại biểu Quốc hội Ludovic Mendes

Đại biểu Quốc hội Ludovic Mendes viết: “Tôi nhận thấy các bạn đang đấu tranh chống lại cuộc đàn áp và bức hại của chế độ ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là một giá trị tốt đẹp. Tôi là người nhiệt thành bảo vệ nhân quyền và tôi ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn … ”

3cad49466604f5e25d282801ef721d06.jpg

Thư của ông Jérôme Pianezza, Ủy viên Hội đồng Thành phố Lille, Đại biểu về Chống Phân biệt Đối xử, Quan hệ Quốc tế và Châu Âu

Ông Jérôme Pianezza, Ủy viên Hội đồng thành phố Lille, viết: “Cảm ơn các bạn khiến chúng tôi lưu ý đến sự thật bi thảm rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền ĐCSTQ bức hại trong 23 năm qua. Thành phố Lille rất coi trọng giá trị của tự do và nhân quyền một cách hợp lý. Vì vậy, chúng tôi đã gửi thư cho Tổng thống Cộng hòa Pháp để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Pháp trong việc tôn trọng nhân quyền, quyền tự do văn hóa và tín ngưỡng trong các hoạt động ngoại giao của nước này đối với Trung Quốc”.

b47c392c474b8c469c9fb54137fc274e.jpg

Thư của ông Jean-Jacques Puyobrau, Phó chủ tịch Thành phố Bordeaux

Ông Jean-Jacques Puyobrau, Phó chủ tịch Thành phố Bordeaux, viết: “Tôi đã trao đổi với các đồng nghiệp của mình về điều này. Tôi cũng đã nói chuyện với ông Alain David, thành viên của Ủy ban Đối ngoại. Tôi chắc chắn sẽ cho các bạn biết phản hồi của ông ấy ngay khi tôi nhận được câu trả lời.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/29/451269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/31/204540.html

Đăng ngày 04-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share