Bài viết của Lưu Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-07-2022] (Tiếp theo Phần 2)

Ngày 21 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ mít-tinh và cuộc diễu hành tại Washington D.C để lên án cuộc bức hại kéo dài 23 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt sự tàn bạo của nó.

Trước sự kiện, 15 thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ Hoa Kỳ đã gửi thư đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đơn vị tổ chức cuộc mít-tinh, để bày tỏ tình đoàn kết của họ với Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

29f98a5c4160b4610e60587ae4763abd.jpg

Hạ nghị sỹ Stephen Lynch và tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công của ông

Hạ nghị sỹ Stephen Lynch của Massachusetts cho biết: “Tôi rất vui được cùng với các đồng nghiệp của tôi trong Quốc hội và tất cả các bạn kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Ông tuyên bố, “Tôi rất mong đến ngày mà những lời kêu gọi tôn trọng các quyền cơ bản của con người không còn cần thiết nữa, và mọi người được đối xử xứng đáng với tư cách của con người. Tôi rất mong đến ngày mà mọi người có thể yên tâm thực hành niềm tin của mình mà không sợ bị bắt, bị tra tấn, và thậm chí bị giết hại.“

“Chừng nào chính phủ Trung Quốc còn vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người, chúng tôi sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn.”

ded6f00b20120f4cbfab7b0c6b038dbe.jpg

Hạ nghị sỹ Sam Gravis và bức thư của ông

Hạ nghị sỹ Sam Gravis tuyên bố, “Tôi tự hào công khai ủng hộ những nỗ lực của các bạn nhằm ngăn chặn việc ĐCSTQ tiếp tục áp dụng các thủ đoạn tàn bạo và bất công đối với các học viên Pháp Luân Công. Tự do tôn giáo không chỉ là một quyền hiến định, mà còn là quyền mà tất cả mọi người đáng được hưởng.”

“Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải trải qua những tổn hại và áp bức không thể chấp nhận được dưới bàn tay của chính phủ Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền như giết người, thu hoạch nội tạng, bỏ tù hàng loạt và tra tấn tán tận lương tâm. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, là tiêu diệt toàn bộ các phong trào tôn giáo để tiếp tục chương trình nghị sự cộng sản của họ. Những hành động diệt chủng này rất đáng lên án và không được phép tồn tại trong xã hội hiện đại.

“Xin các bạn biết rằng tôi sát cánh cùng các bạn trong cuộc chiến chống lại cuộc bức hại và tôi rất mong chúng ta có thể thực hiện được việc mang lại công lý cho Pháp Luân Công. Tôi cam kết kiên định với các chính sách để bảo đảm tự do tôn giáo và nhân quyền vượt trên tất cả. Sự dũng cảm và cống hiến của các bạn trong cuộc chiến chống lại chế độ chuyên chế này là những ví dụ tuyệt vời về quyền tự do thực hành đức tin của các bạn và là tấm gương cho người Mỹ ở khắp mọi nơi.”

f13d11f6c3bbf4428c15983021951c8b.jpg

Hạ nghị sỹ Ron Kind đại diện cho Wisconsin và bức thư của ông

Hạ nghị sỹ Ron Kind tuyên bố, “Tôi sát cánh cùng tất cả các bạn để lên án nạn ngược đãi và đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục.

“Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát động chiến dịch ngăn cấm và đàn áp mạnh mẽ những người theo Pháp Luân Công. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn bị bỏ tù bất hợp pháp và nhiều người hơn nữa phải đối mặt với sự phân biệt đối xử nghiêm trọng về việc làm, nhà ở và cơ hội kinh doanh. Không ai đáng phải đối mặt với nỗi sợ hãi bị trả thù chỉ vì thực hành niềm tin của họ.”

“Tôi tự hào là người đồng bảo trợ cho một nghị quyết trong Đại hội lần thứ 114 nhằm lên án các hành vi vi phạm nhân quyền, do nhà nước hậu thuẫn, đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Tôi rất vui khi thấy nghị quyết đó đã được Hạ viện nhất trí thông qua. Tuy nhiên, tôi vẫn thực sự lo ngại về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công và với các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Trung Quốc.”

“Là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, tôi là người mạnh mẽ ủng hộ nhân quyền và tự do tôn giáo trên khắp thế giới, và tôi sẽ tiếp tục đứng ra ủng hộ những học viên Pháp Luân Công muốn thực hành tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc đại lục.”

78de6de9b87be373431ab5887c5db537.jpg

Hạ nghị sỹ Glenn Grothman đại diện cho Wisconsin cùng bức thư của ông

Hạ nghị sỹ Glenn Grothman tuyên bố, “Nhân dịp các bạn kháng nghị ở Washington D.C. Trong tuần này, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ chân thành nhất của tôi trong cuộc đấu tranh của các bạn chống lại sự bức hại và đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi tin chắc rằng bất cứ ai, cho dù họ sống ở quốc gia nào, đều có quyền thực hành đức tin của họ mà không sợ bị bất kỳ chính phủ hay tổ chức phi chính phủ nào bức hại.”

“Chúng ta thật may mắn khi được sống trong một vùng đất có thể mang lại cho tất cả mọi người quyền tự do và khả năng sống một cuộc sống phù hợp với tôn giáo hoặc thực hành tâm linh của họ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đóng vai trò như một ngọn hải đăng cho các nhóm thiểu số tôn giáo bị bức hại trên toàn cầu. Nhiệm vụ của chúng ta là đứng lên bảo vệ những người bị bức hại và làm tất cả những gì có thể để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm được thực hành đức tin của họ.

“Trong 23 năm ròng, ĐCSTQ đã tìm cách xóa sổ các học viên Pháp Luân Công thông qua việc cầm tù chính trị, tra tấn và thu hoạch nội tạng đến mức kinh hoàng. Bao nhiêu gia đình đã tan nát và nhiều người đã mất mạng. Tôi sát cánh cùng các bạn trong việc lên án những hành vi tàn bạo vi phạm nhân quyền, những quyền vốn được thừa nhận rộng rãi, của ĐCSTQ.”

“Đối mặt với một chế độ luôn tìm cách bịt miệng những người bất đồng chính kiến, tôi hoan nghênh các bạn vì đã can đảm lên tiếng cho cuộc bức hại của ĐCSTQ mà các học viên Pháp Luân Công đã phải trải qua. Không ai đáng phải sống trong sợ hãi khi thực hành đức tin của họ. Điều cần thiết là các cơ quan của chúng ta, từ Quốc hội đến Bộ Ngoại giao cho đến các học viện, cần hiểu được sự cần thiết phải tôn trọng tất cả các tín ngưỡng và vận động cho điều đó.”

31dd84d33f2f9601ad249c4c6b0a1525.jpg

Hạ nghị sỹ Ken Buck đại diện cho Colorado và bức thư của ông

Hạ nghị sỹ Ken Buck tuyên bố, “Tôi rất vui được ủng hộ cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công tại Công viên National Mall để phản đối 23 năm bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và ủng hộ nỗ lực của các bạn trong việc đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của người dân Trung Quốc”.

“Tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công, những người đã mất đi sinh mạng, quyền tự do và các quyền khác vì kiên định thực hành đức tin của họ. Chúng ta không bao giờ được quên rằng mọi người có quyền lựa chọn và thực hành đức tin của họ ở Mỹ, cũng như tự do trên toàn thế giới có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Không ai đáng bị chính phủ của họ ngược đãi vì tín ngưỡng mà họ lựa chọn.”

Các nhà lập pháp của bang New Jersey đồng ký một bức thư lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

6b54850134232d1de8a27baf72b42cd5.jpg

Thượng nghị sỹ Steve Oroho bang New Jersey, Hạ nghị sỹ F. Parker Space, và Hạ nghị sỹ Harold Wirths

2022-7-23-us-dc-vip3_07.jpg

Bức thư do Thượng nghị sỹ Steve Oroho bang New Jersey, Hạ nghị sỹ F. Parker Space, và Hạ nghị sỹ Harold Wirths đồng ký

Thượng nghị sỹ Steve Oroho bang New Jersey, Hạ nghị sỹ F. Parker Space và Hạ nghị sỹ Harold Wirths tuyên bố trong bức thư chung, “Với tư cách là các nhà lập pháp bang New Jersey và các nhà bảo trợ cho nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Công, chúng tôi lên án việc ĐCSTQ giam giữ các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến, các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, cũng như việc ĐCSTQ giết hại những người bị giam giữ này để thu hoạch nội tạng của họ.”

“Thu hoạch nội tạng từ các tù nhân tôn giáo hoặc tù nhân chính trị không chỉ vi phạm các tiêu chuẩn y đức mà còn vi phạm các quyền cơ bản của người dân Trung Quốc. Chúng tôi sát cánh cùng Pháp Luân Công, các học viên của Pháp Luân Công và mọi nạn nhân khác của nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Chúng tôi cầu mong đến ngày mà mọi người không bị bức hại vì các tập quán, tín ngưỡng và /hoặc sắc tộc của họ.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/24/446731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202448.html

Đăng ngày 28-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share