Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 03-08-2022] Vào tháng 7 năm 2022, mười chức sắc ở Đức đã gửi thư cho các học viên Pháp Luân Công để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 23 năm qua của họ, tính từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Họ lên án ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) vì tội ác phản nhân loại của nó.

3be5cd7cba95d29d29fe3163cc630d71.jpg

Mười chức sắc, bao gồm thành viên Nghị viện Châu Âu (MEP) và thành viên Quốc hội Đức (MGP), đã gửi thư lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Hàng trên, từ trái sang phải là MEP Markus Ferber, MGP Frank Schwabe, MGP Tiến sỹ Jonas Geissler, MGP Sabine Weiss, MGP Jürgen Braun. Hàng dưới, từ trái sang phải là MGP Luise Amtsberg, MGP Birkwald W. Matthias, MGP Christoph de Vries, Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia Benjamin Rauer, Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia Tiến sỹ Marcus Optendrenk.

Người châu Âu không thể nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại này

Ông Markus Ferber, MEP, viết trong thư rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 23 năm qua, thậm chí trước khi có những cáo buộc thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên bị cầm tù. Ông cho rằng Trung Quốc đã thể hiện mặt đáng lo ngại mà người châu Âu không thể nhắm mắt làm ngơ.

Ông viết: “Chính phủ Trung Quốc phải tôn trọng quyền của các học viên Pháp Luân Công cũng như quyền của các thành viên thuộc các tôn giáo và dân tộc thiểu số khác, và lập tức chấm dứt những đối xử vô nhân đạo hiện nay. Ở cấp độ châu Âu và quốc tế, chúng ta phải tiếp tục duy trì những giá trị này và bảo vệ nhân quyền. EU và các quốc gia thành viên phải tiếp tục công khai bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, và lên án hoạt động thu hoạch nội tạng của Trung Quốc trong khi kêu gọi Trung Quốc nhượng bộ.” Ông cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này ở châu Âu.

Đấu tranh để bảo vệ quyền của các học viên

Ông Frank Schwabe, Nghị sỹ và Ủy viên về Tự do Tôn giáo Toàn cầu, đề cập trong thư rằng ngày này nhắc mọi người về những tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. “Chúng ta phải cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý đến số phận bi thảm của những người này ở Trung Quốc.”

Ông chỉ ra: “Sách nhiễu, bỏ tù và giết hại – trong hơn 20 năm, chính phủ Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo. Tôi vô cùng quan ngại trước các báo cáo rằng hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, tra tấn và sát hại phi pháp. Ngoài ra còn có một cáo buộc không thể tưởng tượng được (chống lại ĐCSTQ) là thu hoạch nội tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Công.”

Ông kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ nhân quyền, bao gồm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, đồng thời công khai việc nhận và cấy ghép nguồn nội tạng được hiến ở Trung Quốc. “Cho phép cộng đồng quốc tế tự do tiếp cận các phiên tòa và nhà tù là cách duy nhất để đối phó với cáo buộc nghiêm trọng này.”

Ông đề nghị các học viên tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông nếu cần, và ông sẽ nỗ lực bảo vệ quyền lợi của họ.

Lên án nạn thu hoạch nội tạng sống

Ông Jürgen Braun, MGP, cho biết 23 năm trước ĐCSTQ đã bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách có hệ thống. “Lãnh đạo ĐCSTQ đương thời, Giang Trạch Dân, đã thề sẽ bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể các học viên khi ông ta phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Kết quả là hàng trăm nghìn học viên đã bị giam giữ, tra tấn và giết hại . Điều này vẫn đang xảy ra. Chỉ riêng năm ngoái, khoảng 10.000 học viên đã bị bắt và giam giữ.”

Ông Braun cho biết trong nhiều năm có nhiều cáo buộc về việc các lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ sử dụng tù nhân lương tâm làm nguồn cung cấp tạng. Các nạn nhân hầu hết là học viên Pháp Luân Công vì họ có lối sống lành mạnh.

Ông Jonas Geissler, MGP và ủy viên của Ủy ban Nhân quyền của Liên minh Cơ đốc giáo (CSU), đã viết trong thư: “Các học viên Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. Đây là một trong những tội ác nhân quyền khủng khiếp nhất trong lịch sử.“

“Với tư cách là nghị sỹ, chúng tôi sẽ không dừng việc phản đối các lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ về những hành vi đi ngược luật pháp quốc tế. Tôi muốn kêu gọi bạn bè ở Đức và các quốc gia khác: Chúng ta sẽ bảo vệ nhân quyền ở Trung Quốc, và chúng ta sẽ thấy sự đàn áp và chuyên chế của ĐCSTQ chấm dứt!”

“Cả thế giới đều biết ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Thế kỷ 21 tuyệt đối không thể trở thành kỷ nguyên của sự chuyên chế. Do đó, tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà họ đã ký kết, lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác, và chấm dứt thu hoạch nội tạng sống! Với tư cách là thành viên của một ủy ban nhân quyền, tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu này.”

Bà Luise Amtsberg, MGP và Ủy viên Chính phủ Liên bang về Chính sách Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo, cho biết: “Cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp, diễn ra từ năm 1999, cho thấy tình trạng nghiêm trọng của tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc. Các báo cáo cho thấy hàng nghìn học viên đã chết trong cuộc bức hại, và chậm trễ trong việc xử lý cáo buộc về việc thu hoạch nội tạng có hệ thống, không tự nguyện của ĐCSTQ. Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào tháng 5 năm 2022. Tôi đồng ý với yêu cầu của Nghị viện Châu Âu về một cuộc điều tra hoàn chỉnh bởi Trung Quốc và các quan sát viên độc lập.”

Ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên

Bà Sabine Weiss, MGP, cảm ơn các học viên đã đấu tranh không ngừng nghỉ cho nhân quyền. “Cảm ơn các bạn đã lên tiếng giúp những người không thể lên tiếng.“

“Cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài 23 năm. Sự thật và những con số không chỉ gây sốc mà còn kinh hoàng.”

Bà cho biết đến nay đã có hàng nghìn người chết được xác nhận. “Tôi nghĩ chúng ta cần theo đuổi các chính sách rõ ràng hơn khi đối phó với Trung Quốc. Các điều kiện về nhân quyền của nước này thực sự khủng khiếp, và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Các nhóm thiểu số đang bị tiêu diệt một cách có hệ thống. Những vi phạm nhân quyền của họ phải được phơi bày, và họ cần bị trừng phạt bằng những biện pháp cứng rắn hơn bao giờ hết.”

“Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết về các báo cáo tiếp tục của nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Đây là một bước đi đúng đắn. Quan trọng hơn, giới lãnh đạo Trung Quốc đã bị điểm mặt vì những tội ác phản nhận loại trắng trợn trước sự quan sát của thế giới.“

Trong thư, bà Weiss kêu gọi: “1. ĐCSTQ phải tuân thủ Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và thực hiện các công ước nhân quyền đã ký kết; 2. ĐCSTQ phải tôn trọng và bảo vệ mọi quyền của các dân tộc thiểu số; 3. ĐCSTQ phải chấm dứt hoàn toàn cuộc bức hại phong trào thiền định ôn hòa, Pháp Luân Công.”

“Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, và tôi kiến nghị các bạn đừng từ bỏ trách nhiệm trong việc bảo vệ nhân quyền. Đây cũng là sự giúp đỡ và hỗ trợ cho chúng tôi.”

Ủng hộ các học viên

Ông Birkwald W. Matthias, MGP, chúc các học viên thành công trong những việc họ làm, và hy vọng họ sẽ nhận được sự chú ý từ các chức sắc ở Đức và Châu Âu. “Tôi hy vọng các bạn tìm ra phương thức và biện pháp thích hợp để chấm dứt cuộc bức hại của Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.” “Mọi người nên có một cuộc sống thanh bình không sợ hãi, và được thực hành niềm tin của mình.”

Tội ác của Trung Quốc phải chấm dứt

Ông Christoph de Vries, MGP, cho biết phong trào Pháp Luân Công vẫn bị đàn áp ở Trung Quốc, và các học viên bị bắt giữ và bức hại một cách tùy tiện. Ông tin rằng ĐCSTQ đã có những hành động liên tiếp, tàn ác và vô nhân đạo đối với những người bất đồng chính kiến, và những tội ác này phải được chấm dứt, và phải tiến hành các cuộc điều tra độc lập.

Ông tin chắc rằng cuối cùng thì tự do và nhân quyền sẽ thắng thế. “Để có được điều này, chúng ta không được sợ hãi cúi đầu trước sự đàn áp của các nhà độc tài, và chúng ta không được lùi bước khỏi những ý tưởng phổ quát về các quyền tự do cơ bản và nhân quyền.”

Sát cánh cùng Pháp Luân Công

Ông Benjamin Rauer, Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia, cho biết ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã phải trải qua 23 năm đau khổ, “Tôi hy vọng tất cả các học viên Pháp Luân Công đều có lòng quả cảm và sức mạnh to lớn. Tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công, và hứa sẽ làm tất cả những việc có thể để hỗ trợ. Tôi đồng cảm với những người đang phải chịu đựng sự bức hại, và tôi xin gửi lời chia buồn đến họ và gia đình của họ.”

Không thể làm ngơ

Tiến sỹ Marcus Optendrenk, Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia, đã ca ngợi những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc rằng mọi người ở nhiều nơi trên thế giới có cách hiểu khác với chúng tôi về nhân phẩm và nhân quyền. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một ví dụ về sự khác biệt trong thế giới quan này.

Ông kêu gọi để tưởng nhớ hàng chục nghìn nạn nhân của tội ác của ĐCSTQ. “Là một xã hội tự do coi phẩm giá con người, sự toàn vẹn về thân thể và tự do tín ngưỡng là những yếu tố cốt lõi của cuộc sống chung, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ (trước cuộc bức hại). Chúng ta phải thu hút sự chú ý đến những hành động sai trái và chống lại những ý tưởng (sai lầm).”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202633.html

Đăng ngày 08-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share