Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-09-2022] Sinh ra tại Bắc Kinh, hiện đang sống ở Toronto, và là con một trong gia đình, Hoàng Sam là mẫu cô gái thành thị điển hình lớn lên trong môi trường giàu có, đầy đủ về mặt vật chất. Sống trong sự nhồi nhét của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và xã hội đạo đức bại hoại, điều gì đã khiến cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Cuộc sống và nhân sinh quan của cô đã thay đổi như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô ấy.

d47791d4767640bcaadcab448effae91.jpg

Hoàng Sam và chồng

Từ nhỏ đã biết Pháp Luân Đại Pháp hảo

Hoàng Sam nhớ lại khi cô lên 6 tuổi, mẹ cô bị bệnh rất nặng. “Mẹ tôi mắc chứng bệnh về máu rất nghiêm trọng. Tôi nhớ rằng mẹ đột nhiên bị đưa tới bệnh viện và nằm trên giường bệnh. Theo ký ức của tôi, khi đó bác sĩ nói tôi không được chạm vào người mẹ, nếu không bà sẽ bị chảy máu không ngừng.”

Vì vậy khi đến thăm mẹ, Hoàng Sam không dám chạm vào người mẹ. “Trong lòng tôi cảm thấy thực sự rất buồn. Mặc dù tôi còn nhỏ và không biết rõ tình trạng của mẹ, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng mẹ tôi đang dần rời xa tôi. Thậm chí tôi muốn ôm mẹ cũng không được.”

Thế nhưng không lâu sau đó mẹ cô đã được xuất viện. Sức khỏe của bà tốt dần lên. “Không lâu sau, hằng ngày mẹ đưa tôi đến công viên sau giờ làm việc, ở đó có rất nhiều cô chú, ông bà, cũng có nhiều bạn nhỏ nữa. Tôi chơi với các bạn ấy. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy người lớn đọc cuốn sách (Chuyển Pháp Luân), hoặc tôi lăn ra ngủ bên cạnh mẹ.”

Sau đó, Hoàng Sam biết rằng hai mẹ con cô đến công viên vì mẹ cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ luyện công và học Pháp cùng những người khác, sức khỏe của mẹ cô đã tốt lên theo từng ngày. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà không còn phải điều trị ở bệnh viện nữa.

Lúc ấy, Hoàng Sam còn quá nhỏ. “Nhưng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt bởi vì pháp môn này đã cứu sống mẹ tôi và mang lại cho bà sức khỏe tốt,” cô chia sẻ.

Đột nhiên, một ngày nọ, có rất nhiều tin tức trên TV về Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy, tôi đang học tiểu học, còn chưa nhận biết được hết các chữ. Tôi nhìn thấy một người đàn ông bị bỏng đang ngồi trên mặt đất. ĐCSTQ đưa tin rằng ông ấy là học viên Pháp Luân Công. Tôi biết đó không phải là sự thật. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô chú nào giống người đàn ông ấy.

Rời xa Đại Pháp và lạc lối trong thế giới vật chất

Khi lớn lên, Hoàng Sam dần dần rời xa Đại Pháp do cuộc bức hại của ĐCSTQ và môi trường tu luyện khắc nghiệt ở Trung Quốc. “Tôi không phản đối mẹ tu luyện hay giảng chân tướng cho mọi người nhưng tôi đã bị lạc lối trong xã hội này.”

“Bố mẹ tôi làm việc cho những công ty lớn ở Bắc Kinh. Họ đều đảm nhiệm chức quản lý. Họ đều rất tốt đối với tôi. Tôi là con một trong gia đình. Lớn lên trong môi trường gia đình như vậy, tôi không thiếu thốn chút nào về vật chất. Thế nhưng, tôi không biết phải làm gì và làm thế nào để bản thân có được chỗ đứng trong xã hội. ĐCSTQ nhồi nhét người dân thông qua tuyên truyền và sự kiểm duyệt internet. Con người trong xã hội đó trở nên ích kỷ, tranh đấu với nhau, không tin tưởng nhau, có những mối quan hệ không đúng đắn và tham gia vào những xu hướng xã hội lệch lạc khác. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn tìm kiếm sự hưởng thụ vật chất và tự coi mình là trung tâm.”

Cha mẹ Hoàng Sam hoàn toàn không đối xử nghiêm khắc với cô. “Khi ấy, tôi thường tranh cãi với bố mẹ, thậm chí chỉ vì những chuyện vặt vãnh,” cô nhớ lại. “Tôi vẫn nhớ một lần tôi tranh cãi với bố về chuyên ngành tôi nên lựa chọn ở đại học. Tôi thích ngành thiết kế trong khi bố tôi bảo tôi nên chọn tài chính. Ông không nghe tôi nói. Chúng tôi đã tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng tôi không muốn tranh cãi nữa và tôi không nói chuyện với họ nữa. Họ cảm thấy rất buồn. Nhưng mọi việc đã thay đổi trong năm cuối đại học của tôi.”

Quay lại với Đại Pháp và bước đi trên con đường chân chính

“Khi học đại học, tôi hoàn toàn bị mất phương hướng trong thế giới đầy hỗn loạn này. Tôi thường xuyên cãi lộn với cha mẹ. Tâm tôi luôn thường trực sự lo lắng. Tôi sợ rằng tôi sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn hay người khác sẽ sỉ nhục tôi. Tôi không biết mình sợ điều gì nữa. Tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên tôi. Tôi rất lo lắng. Tôi không biết phải làm sao nữa,” Hoàng Sam chia sẻ.

Cô cảm thấy bị áp lực bởi tất cả mọi thứ. Cô cảm thấy buồn bã. Sức khỏe của cô cũng ngày càng xấu đi. Cô có rất nhiều triệu chứng nghiêm trọng. “Tôi bị co giật vào ban đêm. Một lần tôi bị đưa vào phòng cấp cứu và sau đó về nhà. Khi ấy tôi mới đang học đại học năm thứ nhất. Tôi không thể nhấc các vật nặng. Tôi thường bị đau đầu và cảm thấy không có chút sức lực nào. Bố tôi đã đưa tôi đi làm điện não đồ, kết quả cho thấy não tôi hoạt động không ổn định ở mức độ vừa phải. Tôi thậm chí còn có dấu hiệu động kinh. Tôi bắt đầu phải dùng thuốc.

Tôi không thể chịu được tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm như vậy. Tôi nghĩ đến việc sức khỏe của mẹ tôi đã cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tại sao tôi không thử nhỉ? Nhưng tôi bước vào tu luyện với một sự nghi ngờ mạnh mẽ. Thế hệ chúng tôi rõ ràng không tin vào Thần Phật hay tu luyện. Nhưng tôi muốn thử vì lý do sức khỏe. Tôi đã bắt đầu luyện công cùng mẹ. Đó là vào năm 2013, khi ấy tôi là sinh viên năm cuối đại học.”

Sau khi tu luyện, Hoàng Sam chỉ xuất hiện triệu chứng co giật vào buổi tối thứ Sáu hoặc cuối tuần. Như thế vào ngày hôm sau cô vẫn có thể nghỉ ngơi. Sau khi bị co giật, cô thường phải nghỉ vài ngày và thường bị đau đầu rất lâu sau đó. Nhưng cô cảm thấy ổn hơn sau khi ngủ dậy, và cơn đau đầu cũng giảm dần. Cô không cảm thấy gì sau khi ngủ dậy và có thể đi làm vào ngày hôm sau. Tôi đã dần dần bình phục. Tôi có thể dễ dàng xách một xô nước hoặc một bao gạo. Tôi có thể đi lại một cách nhanh nhẹn. Bản thân tôi đã được trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp. “Thực sự kỳ diệu,” cô nói. “Sau khi tu luyện, ngoài sự cải biến về thân thể, tôi thậm chí còn trải nghiệm được nhiều thay đổi về tinh thần.”

Quay trở về truyền thống và gia đình

“Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi gặp người chồng tương lai của mình. Khi ấy tôi vẫn học đại học,” Hoàng Sam chia sẻ. “Tôi quen anh ấy khi đang thực tập tại một công ty. Tôi đã tìm thấy con đường chân chính sau khi tôi học Pháp sâu hơn.

Tôi chọn bạn trai theo các giá trị truyền thống mà mẹ dạy tôi. Tôi rất chú trọng đến nhân phẩm của anh ấy. Khi chúng tôi hẹn hò, tôi không vượt qua bất kì giới hạn nào mà tư tưởng hiện đại cổ súy. Thực tế đã chứng minh khi tư tưởng của bản thân được quy chính và hành xử theo các giá trị truyền thống, hôn nhân của chúng tôi sẽ đạt được sự hòa hợp và viên mãn.”

Hoàng Sam và chồng đã tới Toronto du học ngay sau khi thành hôn vào năm 2016. “Thời gian đầu ở Toronto quả là khó khăn. Hai chúng tôi đều chưa bao giờ xa gia đình hay Bắc Kinh. Tôi chỉ biết chiểu theo các nguyên lý mình học được từ Đại Pháp, dùng tâm vị tha và hướng tới truyền thống trong mối quan hệ với chồng.

Cô đã cố gắng hành xử như một người phụ nữ truyền thống. “Khi chúng tôi có thảo luận những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của chúng tôi, tôi thường để chồng quyết định. Tôi đã đối đãi với anh ấy bằng sự tin tưởng, thấu hiểu và hy sinh mà không truy cầu sự đền đáp. Vì vậy, anh ấy đã thừa nhận và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Không lâu sau khi Hoàng Sam tới Toronto, cha mẹ của cô cũng đã chuyển đến đây sống. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cách đối xử của cô với cha mẹ cũng đã cải biến rất nhiều. “Trước đây, tôi rất ích kỷ với bố mẹ. Nhưng sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách quan tâm đến họ. Bây giờ tôi luôn đặt mình vào vị trí của bố mẹ và hiểu họ hơn. Vì vậy, gia đình chúng tôi đã trở nên hòa thuận,” cô nói.

Sau khi Hoàng Sam không ngừng điều chỉnh và quy chính bản thân, cô nhận ra rằng hết thảy mọi việc đều có sự chuyển biến rất lớn. Cuộc sống của cô trở nên suôn sẻ hơn. Cách đây không lâu, cô được nhận vào làm ở một công ty tài chính lớn ở Canada. Năng lực của cô đã được công ty công nhận. Mọi người trong gia đình đều rất mừng cho cô ấy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/16/449664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/25/204017.html

Đăng ngày 31-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share