Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2022] Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin vào thần linh. Tôi tin có Thần Phật tồn tại và lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Tình cờ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với tôi về Đại Pháp. Tôi cảm thấy đó là điều tốt nên tôi bắt đầu tu luyện. Mặc dù tôi chưa có cơ hội được trực tiếp gặp Sư phụ, nhưng tôi luôn nhớ đến lời giảng của Sư phụ khi đối mặt với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày của tôi và tại nơi làm việc. Tôi cố gắng trở thành một người tốt và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp nên tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình với mọi người.

Sư phụ chăm sóc cho tôi

Tôi đã tham gia một chương trình nghệ thuật khi tôi học trung học. Điểm số của tôi ở mức trung bình. Sau khi tôi biết được chân tướng về Đại Pháp, tôi không lo lắng như các bạn cùng lớp khi bước vào kỳ thi đại học. Tôi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi ngạc nhiên là mình đã được nhận vào một trường đại học tốt đào tạo chuyên ngành mà tôi yêu thích.

Khi tốt nghiệp đại học, tôi là người đầu tiên tìm được việc làm ưng ý. Tất cả các bạn cùng lớp tôi đều cần một thời gian để tìm việc trong khi làm luận văn. Tất cả mọi người đều nói rằng tôi may mắn.

Tôi bị đau hai đầu gối từ khi còn nhỏ. Nó đặc biệt đau khi trời sắp mưa. Tôi đã thử nhiều thứ, chẳng hạn như tập thể dục, uống thuốc và luyện thể thao để giảm cơn đau, nhưng không có ích gì. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau ở đầu gối của tôi đã biến mất. Tôi biết ơn Sư phụ.

Nhiều người trẻ ngồi nhiều giờ trước máy tính và điện thoại di động. Điều này có thể gây khó chịu cho cột sống, chóng mặt hoặc mất ngủ. Tôi cũng phải sử dụng máy tính trong nhiều giờ. Đôi khi tôi phải ngồi trước máy tính cả ngày, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi ngủ ngay khi nằm xuống. Tôi dậy sớm và luôn tràn đầy năng lượng. Tôi làm việc rất hiệu quả. Tôi biết rằng Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.

Phục hồi sau chấn thương nghiêm trọng

Tôi đạp xe đạp tới đón em gái. Con đường đang xây dựng và lỗ chỗ ổ gà. Khi tôi xuống dốc, mặt đất bùn và cát nên xe đạp của tôi đột ngột bị trượt bánh. Tôi lao thẳng xuống một hố đầy đá. Tôi nhanh chóng bóp phanh và ngã mạnh. Thật đáng ngạc nhiên, tôi không cảm thấy chút đau nào. Khi tôi đứng dậy, em gái tôi trông thấy tôi và nói một cách lo lắng: “Hãy gọi cho mẹ!” Tôi sờ lên mặt mình và nhận thấy tôi đang chảy máu.

Tôi trấn an em gái: “Chị không sao.” Tôi tới vòi nước rửa mặt. Tuy nhiên, mẹ tôi đã đưa tôi tới bệnh viện. Bác sỹ muốn khâu lại, nhưng không có thuốc mê. Tôi nói với bác sỹ cứ tiến hành mà không cần thuốc mê. Tôi có thể cảm thấy được cây kim tới lui, nhưng tôi không cảm thấy chút đau nào.

Bác sỹ nói rằng ngoài vết thương trên trán, mắt phải của tôi cũng bị thâm tím. Tuy nhiên, mắt không bị thương. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo vệ mình. Nếu tôi không dùng phanh, tôi chắc đã bị ngã xuống hố toàn đá, và hậu quả hẳn là không thể tưởng tượng được.

Tôi đã không dùng bất kỳ thuốc gì, nhưng các vết thương của tôi đã lành trong vài ngày, không để lại vết sẹo nào. Ngực tôi đập vào tay cầm xe đạp khi tôi ngã, và chỗ đó bị đau buốt trong vài ngày. Mỗi ngày tôi lặng lẽ liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cơn đau ở ngực tôi biến mất. Tôi cảm tạ Sư phụ đã chăm sóc và chữa lành vết thương cho tôi.

Làm người tốt ở nơi làm việc

Tại nơi làm việc, tôi làm việc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi khiêm tốn và trung thực và không bao giờ giả vờ mình biết làm những thứ mà tôi không thể làm. Tôi không bao giờ phàn nàn về khối lượng công việc của mình, và luôn luôn giúp đỡ người khác.

Tôi cẩn thận trong vấn đề tiền bạc. Vài lần tiền mặt bị thiếu do lỗi của người khác. Tôi đã bù vào chỗ thiếu hụt bằng tiền của mình và không làm lớn chuyện. Hiệu quả công việc và nhân cách của tôi được tất cả các đồng nghiệp đánh giá cao. Sếp của tôi đã tăng lương cho tôi và thưởng cho tôi vài lần, vốn là điều ngoại lệ trong công ty chúng tôi.

Tôi nhanh chóng nhận được lời mời tốt hơn từ công ty khác và được thăng chức lên vị trí quản lý.

Lượng nhân viên nghỉ việc trong bộ phận của tôi cao bởi vì khối lượng công việc của chúng tôi nhiều và công việc căng thẳng. Mặc dù chúng tôi rất bận, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên dành thời gian xây dựng một nhóm vững mạnh.

Tôi không chỉ chia sẻ kinh nghiệm của minh với các thành viên trong nhóm, mà tôi cũng chỉ cho họ cách giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ cho họ trước và luôn đặt mình vào vị trí của họ. Tôi có một chính sách cởi mở và giao tiếp hòa đồng với nhóm của mình. Khi mẫu thuẫn với một đồng nghiệp, tôi luôn hướng nội. Ví dụ như giọng nói của tôi quá gay gắt hay tôi có quá khắt khe hay không. Tôi không bao giờ ngần ngại xin lỗi nếu tôi sai, và lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Khi nhóm của tôi được khen ngợi, tôi nhìn nhận là thành tích của cả nhóm. Nhóm của tôi trở nên ổn định, và hiệu quả làm việc của chúng tôi cải thiện theo thời gian.

Tôi cũng quan tâm đến các đồng nghiệp của mình. Mọi người trong công ty tôi thích nói chuyện với tôi. Họ hỏi ý kiến tôi khi không chắc chắn về việc gì đó. Sếp của tôi nói: “Chị luôn bình tĩnh dù chuyện gì xảy ra. Chị quả là người điềm đạm.”

Tôi đã từng là người nóng tính. Bây giờ, tôi ôn hòa và luôn mỉm cười ở nơi làm việc. Các đồng nghiệp của tôi nói rằng họ cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy tôi cười. Tôi biết được như vậy là do tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ không có những đức tính tốt như vậy nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không lãng phí thức ăn

Tôi đã từng chấp trước vào đồ ăn ngon, mua bất cứ đồ nào tôi muốn ăn. Ăn không hết thì tôi vứt đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó là một vấn đề bởi vì tôi đã tự bỏ tiền túi của mình.

Khi tôi nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, một số học viên đã hồi tưởng lại những ngày đầu khi Sư phụ bắt đầu giảng Pháp. Sư phụ chỉ ăn mỳ gói rẻ tiền. Một lần, Sư phụ đã ăn đồ ăn thừa của một học viên. Sư phụ không bao giờ lãng phí đồ ăn và nói với các học viên đừng lãng phí thức ăn.

Tôi đã rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến những câu chuyện này. Sư phụ đang làm gương cho chúng ta, vì vậy tôi luôn nhắc nhở bản thân không được lãng phí đồ ăn.

Chú ý đến sự đúng mực

Trong xã hội ngày nay, khó mà duy trì được mối quan hệ phù hợp giữa nam và nữ. Tôi luôn đo lường bản thân theo các Pháp lý của Đại Pháp, và tôi không giao tiếp gần gũi với nam giới. Không ai nói về các mối quan hệ bất chính trước mặt tôi. Tôi cũng cẩn thận ăn mặc phù hợp.

Kết luận

Tôi muốn mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Có một cuốn sách tên là Chuyển Pháp Luân có thể dạy bạn cách trở thành một người tốt, một người tốt hơn, cho dù bạn ở giai tầng nào hay vị trí nào. Chuyển Pháp Luân có thể giúp bạn thoát khỏi khổ nạn. Cuốn sách được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Có một người Thầy từ bi vĩ đại đã dạy chúng tôi như thể chúng tôi là con của Ngài, nhưng không bao giờ yêu cầu bất cứ báo đáp gì! Xin hãy đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân này. Nếu bạn có thể mở rộng lòng mình và chân thành đọc sách, tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/26/439994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200275.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share