Bài viết của tiểu đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2022] Con là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi, năm nay con mười tuổi. Ngày 7 tháng 5 năm 2022, trong khi con cùng bà nội và em trai con đang đi dạo gần một cây cầu đá thì đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua. Bà bảo chúng con nên về nhà. Vừa đi được một đoạn thì con thấy đau rát họng. Con nói cũng đau, nuốt nước bọt cũng đau, và con thở không ra hơi. Vất vả lắm con mới về được đến nhà, vừa về đến nhà con ngồi phịch xuống đất. Con và bà nội liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Ông bà con lo lắng và vội vã đưa con đến bệnh viện. Ông con lấy xe chở hai bà cháu đi. Trên đường đi bà vẫn tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong tâm con hiểu Đại Pháp là tốt, nhưng con không thể mở mắt và nói chuyện. Con cũng thầm niệm chín chữ chân ngôn này.

Khi chúng con đến nơi thì bệnh viện đã đóng cửa, do đó chúng con quyết định đến một bệnh viện khác. Khi đến bệnh viện thứ hai, chúng con nhận thấy tất cả các nhân viên đều đã ra về. Chúng con gặp một bác sỹ đang chuẩn bị về, ông ấy bảo chúng con nên đến một bệnh viện lớn hơn. Chúng con đành phải đi đến bệnh viện thứ ba. Lúc đó mẹ con cũng từ chỗ làm phóng xe đến bệnh viện lớn. Về sau mẹ con kể rằng trên đường đi mẹ đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Cuối cùng chúng con cũng đã đến bệnh viện lớn, mẹ con cũng đã tới nơi. Tiếp tân thông báo rằng chúng con phải xếp hàng chờ và xin thẻ y tế cho trẻ em. Mẹ con nói: “Sao mà phiền toái thế nhỉ?” Lúc đó con đột nhiên ngộ ra Sư phụ và Đại Pháp đang bảo hộ con và cảm thấy cổ họng con không còn đau như trước nữa. Con nói với mẹ điều ấy, và chúng con quyết định về nhà.

Khi về đến nhà, mọi khó chịu của con đều biến mất. Con lại có thể chạy nhảy như thường. Con xin thành tâm cảm tạ Sư phụ!

Bàn chân bị đâm thủng hồi phục sau ba ngày

Ngày 30 tháng 4 năm 2022, con chơi ở ngoài trời cùng với các bạn cùng lớp. Chúng con đang chơi trốn tìm trên một bục nhỏ, cao hơn mặt đất khoảng một mét. Khi vừa nhảy xuống khỏi bục, con đã giẫm phải một cái đinh, khiến con đau đến mức run lên. Con lập tức niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Con nhận ra giày và tất của con có một lỗ thủng rất lớn, và dính đầy máu. Con chầm chậm đạp xe về nhà. Khi ông nội phát hiện ra chân con bị đinh đâm, ông hỏi con có cần đến bệnh viện để tiêm không. Con lắc đầu và nói con không muốn đến bệnh viện.

Con nhẩm chín chữ chân ngôn nhiều lần. Đến ngày thứ ba, chân của con đã hồi phục, và con có thể chơi với các bạn cùng lớp. Các bạn đã rất ngạc nhiên về sự hồi phục nhanh chóng của con mà không cần đến bệnh viện. Đại Pháp quả là thần kỳ!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Tạ ơn Sư phụ đã nhiều lần cứu con!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/12/444609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/5/203124.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share