Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2022] Cháu gái của tôi tên là Nặc Bảo, năm nay bảy tuổi. Tôi bắt đầu mở các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cho cháu nghe từ lúc cháu mới lọt lòng và thiên mục của cháu được khai mở từ rất sớm. Khi Nặc Bảo khoảng ba hay bốn tuổi, cháu rất tinh nghịch và hay cáu kỉnh. Ngay sau khi tôi mở bài giảng của Sư phụ, cháu sẽ bình tĩnh lại và lắng nghe bài giảng. Tôi cũng dạy cháu luyện năm bài công pháp. Ban đầu cháu chỉ có thể ngồi thiền trong nửa giờ, nhưng sau hai ngày, cháu đã thể đả tọa trong một giờ đồng hồ.

Cháu có thể nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ ở những không gian khác. Một hôm, trên đường từ cửa hàng mua sắm trở về nhà, Nặc Bảo nói: “Nhiều vị Thần đang đi theo chúng ta khi chúng ta nhẩm Luận Ngữ. Khi bà nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tất cả những nhân tố bất hảo xung quanh chúng ta đều bị thanh trừ.” Tôi hỏi cháu: “Thật thế ư? Thật tuyệt vời!”

Do đại dịch Covid-19, thành phố của chúng tôi đã bị phong tỏa vào tháng Tư năm ngoái, vì thế tôi chỉ ở nhà và toàn tâm học Pháp. Một buổi trưa, tôi vẫy tay ra hiệu cho Nặc Bảo tới và học Pháp, luyện công cùng với tôi trong lúc mẹ cháu ngủ trưa. Cháu lặng lẽ đi đến và cầm sách Chuyển Pháp Luân trên tay. Nặc Bảo bắt đầu đọc Luận Ngữ trong khi lấy tay chỉ từng chữ một cách chăm chú. Sau đó cháu tự nhẩm Luận Ngữ đã thuộc.

Sau khi học Pháp, chúng tôi ngồi đả tọa. Đột nhiên Nặc Bảo mở to mắt và nói: “Sư phụ đang ở đây! Có rất nhiều chư Thần! Những vị ấy đang luyện công cùng chúng ta! Còn có nhiều vị hơn nữa đang đến.”

Nặc Bảo kêu lên: “Ôi, ở ngoài cửa sổ còn có nhiều hơn.” Nặc Bảo bắt đầu đếm: “50…100… Cháu không thể đếm kịp nữa. Có rất nhiều chư Thần! Có một số vị từ tầng thứ rất cao. Cháu cũng nhìn thấy những Pháp thân của Sư phụ!”

Cháu hỏi: “Bà ơi, tại sao những động tác tay khi thiền định của chúng ta lại khác với các chuyển động tay của các chư Thần ở những không gian khác?” Tôi đáp: “Có lẽ họ đang sử dụng những thủ ấn ấy để giao tiếp với nhau hoặc có lẽ họ tu luyện môn khác.”

thiên mục của tôi không khai mở, nhưng tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ đến như những làn sóng. Nặc Bảo rất hào hứng và liên tục chỉ vào các chư Thần và nói: “Nhiều nữa! Nhiều nữa đang đến!” Không ngôn từ nào có thể miêu tả cảnh tượng kỳ vĩ mà Nặc Bảo nhìn thấy. Đó thực sự là khoảnh khắc vô cùng xúc động. Trong số những chư Thần đang tụ hợp ấy, các đệ tử Đại Pháp là trung tâm của sự chú ý.

Tôi thể ngộ rằng Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện. Tôi vô cùng trân quý khoảng thời gian cuối cùng của tu luyện và sẽ tu luyện bản thân mình thật vững chắc bằng cách loại bỏ tâm oán hận, cảm giác ân hận, tâm giữ thể diện và tâm tranh đấu của mình. Tôi sẽ bao dung và từ bi hơn với gia đình của mình và các bạn đồng tu. Tôi sẽ trở thành một đệ tử Đại Pháp với tiêu chuẩn cao hơn trong khi chờ đợi Pháp Chính Nhân Gian đến.

Đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ sở tại. Xin hãy từ bi chỉ ra điều gì chưa phù hợp với Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/20/445137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202869.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share