– Những câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Mọi người có thể mất hoàn toàn hoặc một phần thị lực do nhiều căn bệnh khác nhau như đục thuỷ tinh thể, bong võng mạc, tiểu đường, và tăng nhãn áp. Mặc dù đa số các trường hợp là không thể chữa khỏi, nhưng theo trang Minghui.org ghi nhận, có hơn 300 trường hợp đã hồi phục thị lực từ các bệnh mắt khác nhau sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh và thiền định cổ xưa.

Dưới đây là một số câu chuyện hồi phục như vậy.

(Tiếp theo Phần III)

Bệnh tăng nhãn áp cấp tính đã được chữa khỏi

Anh Diệp Tuấn Ngôn đến từ Đài Loan, từng theo học tiến sĩ tại trường Đại học Texas vào tháng 5 năm 1999 với chuyên ngành Kinh tế dược (một ngành kinh tế y tế nghiên cứu chi phí và hậu quả của các sản phẩm và dịch vụ dược phẩm).

Không lâu sau khi anh đến Hoa Kỳ, một hôm thị lực của anh trở nên rất yếu. Anh được chẩn đoán bị tăng nhãn áp cấp tính, một căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Bác sĩ của anh Diệp nói nhãn áp của anh ấy quá cao và đã làm tổn thương dây thần kinh thị giác. Anh được cho biết: “Chưa có phương pháp điều trị Tây y nào có thể phục hồi lại dây thần kinh thị giác bị tổn thương”.

Mặc dù anh đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau từ Tây y, Trung y đến khí công, nhưng tình trạng thị lực của anh vẫn không cải thiện. Anh rất chán nản. “Tôi phải dựa vào thuốc để kiểm soát tình trạng đôi mắt, việc học và cuộc sống đều bị ảnh hưởng. Tôi sống mà không có hy vọng”, anh nhớ lại.

Tháng 3 năm 2001, anh Diệp được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Anh nhận ra mọi việc anh gặp phải đều có nguyên nhân. Anh nhận ra mình kiêu ngạo và tự cao tự đại như thế nào. Anh nói: “Vì tôi học ngành y và chỉ tin vào khoa học, nếu như không phải vì vấn đề thị lực, có lẽ tôi sẽ khó tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp”.

Không lâu sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đích thân anh đã trải nghiệm thiên nhĩ thông khai mở mà Sư phụ đã đề cập trong sách Chuyển Pháp Luân. Anh nói: “Tôi có thể nghe được âm nhạc từ không gian khác. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thường cảm thấy rất nhiều Pháp Luân đang xoay chuyển trước mắt, tôi biết Sư phụ đang giúp tôi phục hồi thị lực”.

Anh quyết định ngừng uống thuốc và điều trị. Thị lực của anh dần dần cải thiện và ổn định. “Hơn 10 năm trôi qua, đôi mắt tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì”. Anh hoàn tất việc học và nhận bằng tiến sĩ vào năm 2007.

Sau khi tốt nghiệp, anh Diệp làm chuyên viên nghiên cứu tại một viện nghiên cứu y khoa hàng đầu và sau này trở thành phó giáo sư tại một trường dược ở New York. Hiện tại, anh đang giữ chức vụ Giám đốc Kinh tế Y tế Toàn cầu tại Amgen, một trong những công ty dược lớn nhất thế giới.

3b7b58fbfce6281702029451aea602d6.jpg

Anh Diệp Tuấn Ngôn đang luyện bài công pháp thứ năm trong sân

Bệnh mắt của một nghiên cứu sinh tiến sĩ đã được chữa khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Tào Khải tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Lan Châu ở Trung Quốc. Anh học Cao học tại Viện Sinh học Di truyền và Phát triển, Học viện Khoa học Trung Quốc. Trong quá trình học, anh đã được trao “Học bổng Georgian” và danh hiệu “Nghiên cứu sinh ưu tú”. Sau khi nhận bằng cao học, anh học tiếp chương trình tiến sĩ tại cùng học viện đó.

Tuy nhiên, anh phải tạm dừng việc học vì mắc bệnh mắt nghiêm trọng. Võng mạc của anh có nguy cơ bong ra bất cứ lúc nào, và anh bị xuất huyết ở đáy mắt hai đến ba lần mỗi tháng. Kết quả là anh không thể đọc, chạy nhảy, học tập và sinh hoạt bình thường. Mỗi lần đôi mắt chảy máu, anh chỉ có thể nằm yên trên giường, không dám cử động. Học viện cho phép anh tạm nghỉ học hai năm để chữa bệnh.

Bác sĩ khuyên anh làm phẫu thuật và rút khỏi chương trình học tiến sĩ, bác sĩ còn cảnh báo rằng nếu đôi mắt anh chảy máu lần nữa, anh sẽ mất thị lực. Anh Tào đã thử nhiều phương pháp điều trị và tập nhiều môn khí công nhưng tất cả đều không có hiệu quả rõ rệt.

Cuộc đời của anh Tào đã hoàn toàn thay đổi vào tháng 5 năm 1995, khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi bệnh tật của anh đều khỏi và anh tràn đầy sinh lực đến mức có lần anh làm việc liên tục 48 tiếng đồng hồ mà không gặp vấn đề gì.

Mặc dù vậy, anh Tào đã không thể hoàn tất chương trình học tiến sĩ, vì anh liên tục bị bắt giữ vì giữ vững đức tin của mình sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.

Thị lực của một cậu bé được phục hồi sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn

Dưới đây là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc về câu chuyện của con trai cô:

Khi con trai Hồng Hồng (tên mụ) của tôi lên bốn, cháu bắt đầu nghiêng đầu mỗi khi nhìn mọi thứ. Cháu được chẩn đoán mắc chứng nhược thị và lác mắt. Cháu phải đeo kính và trải qua nhiều phương pháp điều trị và các khóa luyện tập mắt. Nhưng chúng tôi không thấy cháu có bất kỳ sự cải thiện rõ rệt nào.

Trong một lần kiểm tra khác vào tháng 1 năm 2012, bác sĩ phát hiện tình trạng của con trai tôi đã chuyển sang cận thị và loạn thị, và kê đơn một cặp kính mới đúng độ cận của cháu. Tuy nhiên, cháu vẫn nhìn mọi thứ bằng cách nghiêng đầu. Tôi biết có lẽ là vì mắt cháu bị lác, nhưng không sửa được.

Ba tháng sau khi cháu có cặp kính mới, Hồng Hồng nói với tôi rằng cháu không thể đọc chữ trên bảng ngay cả khi cháu ngồi ở hàng đầu. Vì thế tôi lại đưa cháu đến bệnh viện khám vào tháng 5 năm 2012. Bác sĩ quyết định kiểm tra kỹ lưỡng đôi mắt của cháu.

Thông qua chụp cắt lớp quang học (OCT), cuối cùng bác sĩ kết luận rằng Hồng Hồng bị tăng nhãn áp phát triển. Bề mặt võng mạc của mắt cháu có một chỗ bị tổn thương nơi mắt thường tập trung, có thể do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng chói. Vì vậy mắt cháu chỉ có thể tập trung khi cháu nghiêng đầu nhìn.

cb0c250c6cc345d08f04673b03ddfa84.jpg1b9f25ecb3d99886a6cb242da0d8f9f6.jpg818160353b40ee9da14b952b7c3cdd4c.jpg

Kết quả chụp OCT

8c500c367bfea629c9774d577f6181b7.jpg

Hình Gai thị giác

Do tình trạng phức tạp của Hồng Hồng nên bác sĩ do dự làm phẫu thuật mắt cho cháu. Sau đó tôi đưa cháu đến khám một bác sĩ châm cứu, bác sĩ đã cảnh báo rằng ông không có cách chữa trị. Nhưng tôi nhất quyết cho cháu châm cứu ở đó. Sau một năm, thị lực của Hồng Hồng có cải thiện một chút và sau đó thì không tiến triển thêm nữa. Có lần khi cháu ngừng châm cứu trong hai tuần, cháu lại nhìn mọi thứ bằng cách nghiêng đầu và nheo mắt.

Sau khoảng một năm, chồng tôi nói với tôi: “Người ta có thể tránh được kiếp nạn và gặp may mắn nhờ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Sao chúng ta không ngừng điều trị và để con nhỏ cho Sư phụ quyết định?”

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định ngừng điều trị cho Hồng Hồng, thay vào đó là động viên cháu niệm chín chữ chân ngôn hàng ngày.

Sau ba tháng, thị lực của cháu dần dần trở lại mức bình thường! Trước đây, chỉ cần chúng tôi ngừng điều trị thì thị lực của cháu sẽ giảm ngay. Nhưng lần này, thị lực cháu ngày càng tốt hơn. Một hôm cháu nói với tôi: “Bây giờ con có thể đọc chữ trên bảng đen từ bất cứ chỗ nào trong lớp, con còn có thể nhìn rõ những chữ viết nhỏ trên bảng mà trước đây con không thể nhìn thấy”. Cháu không còn cần đến mắt kính nữa, và cũng không còn nghiêng đầu nhìn.

Khi các phụ huynh khác hỏi tôi làm cách nào mà thị lực của Hồng Hồng hồi phục được như vậy, tôi tự hào nói với họ: “Chỉ bằng cách niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Pháp Luân Đại Pháp đã phục hồi thị lực cho con trai tôi”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/15/447322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/28/203003.html

Đăng ngày 30-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share