——Tập hợp các câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2022] Ung thư phổi là loại ung thư có tỷ lệ mắc và gây tử vong cao nhất trong số các loại bệnh ung thư ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Theo số liệu mới nhất được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, toàn thế giới có thêm 19,29 triệu ca mắc bệnh ung thư được ghi nhận vào năm 2020, trong đó Trung Quốc có 4,57 triệu, chiếm 23,7% tổng số ca mắc toàn cầu và xếp thứ nhất về số ca mới và số ca tử vong vì ung thư phổi toàn cầu.

Ngoài ra, báo cáo năm 2019 của Trung tâm Ung thư Quốc gia Trung Quốc cho thấy trung bình mỗi ngày có hơn 10.000 người ở Trung Quốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và cứ mỗi phút có 7,5 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong một thập kỷ trở lại đây, tỷ lệ ca mắc ung thư ác tính duy trì mức tăng mỗi năm khoảng 3,9% và tỷ lệ tử vong duy trì mức tăng mỗi năm là 2,5%.

Theo số liệu được WHO công bố, năm 2018, có thêm khoảng 2,1 triệu ca mắc ung thư phổi và 1,8 triệu ca tử vong toàn cầu, tức là mỗi 3 phút có 10 người chết vì ung thư phổi. Trong số các ca mắc bệnh ung thư mới này, 820.000 ca là ở Trung Quốc. Trong ba thập kỷ qua, số ca tử vong vì ung thư phổi ở Trung Quốc đã tăng 452.000 ca, nhiều hơn một nửa số ca tử vong vì ung thư phổi toàn cầu.

Ung thư vẫn là vấn đề nan giải cho nền y học hiện đại, nhưng rất nhiều người đã hồi phục nhanh chóng thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2015, Tiến sĩ Đổng Vũ Hồng (Dong Yuhong) đã khảo sát 152 người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà trước đó từng là bệnh ung thư giai đoạn cuối, phát hiện rằng 97% trong số họ đã khỏi bệnh ung thư sau khi tu luyện. So với thời gian sống sót được tiên lượng trung bình là 5,1 tháng, thời gian sống sót thực tế của các đối tượng nghiên cứu này là 56 tháng, lâu hơn đáng kể. Thời gian trung bình từ lúc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến lúc hồi phục chỉ mất 3,6 tháng. Nhiều chỉ số đo lường chất lượng cuộc sống sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho thấy có sự cải thiện rõ rệt.

Dưới đây là một số câu chuyện về những người đã khỏi bệnh ung thư phổi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Được ban sức khoẻ và thành công sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân

fed4cdc622172e5c21f9cb6fe78561cd.jpg

Anh Kang-won Yoon (Hàn Quốc)

Anh Kang-won Yoon, là đại diện của Công ty Vật liệu Xây dựng Tổng hợp Daejeon ở Hàn Quốc, có ước mơ khởi nghiệp từ khi còn trẻ.

Năm thứ ba sau khi mở nhà máy ở Daegu, anh bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Anh đã làm phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi, nhưng sức khoẻ của anh vẫn tiếp tục xấu đi.

“Lúc đó, việc đi bộ được 10 bước chân đã là quá khó khăn cho tôi. Tôi nghĩ mình sẽ phải sống nhờ vào sự chăm sóc của gia đình trong suốt phần đời còn lại. Lý tưởng sự nghiệp của tôi vẫn chưa có thành tựu, vậy mà còn bị ung thư phổi. Lúc ấy tôi thực sự cảm thấy cuộc sống này không còn điều gì để lưu luyến nữa, có lẽ đây là số mệnh của tôi rồi”.

Anh Yoon quyết định xuất gia với mong muốn có thể kéo dài sinh mệnh. Ở Tu viện Mật Dương (Miyang), nhà sư Pháp Tính (Faxing) đã đưa cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

“Sau khi đọc sách, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là cuốn sách thông thường. Sau khi đọc xong toàn bộ cuốn sách, tôi không ở lại tu viện nữa mà quay về nhà”.

Một hôm, anh Yoon tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công trong một công viên gần nhà. Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, thậm chí cả ngày tháng cụ thể.

“Đó là ngày 11 tháng 1 năm 2007. Đối với bệnh nhân ung thư phổi mà nói, cảm lạnh là điều vô cùng khủng khiếp, nên gia đình kịch liệt ngăn cản tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài trời, nhưng tôi vẫn kiên quyết ra ngoài luyện. Tôi luyện trong công viên từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Trong ký ức của tôi, thì đó là lần tôi cảm thấy giá rét nhất từ khi sinh ra“.

Luyện công xong, anh quay về ngôi nhà ấm áp của mình. Trong một thời gian dài mà cơ thể lạnh cóng của anh vẫn chưa ấm lại, nhưng anh vẫn cương quyết ngày hôm sau sẽ tiếp tục ra công viên luyện công.

“Mặc dù tôi không biết rõ lý do cụ thể là gì, nhưng có một lực lượng gì đó đã khiến tôi chiến thắng thời tiết lạnh giá đó và ra ngoài luyện công. Điều khiến người ta kinh ngạc là, tôi đã không hề bị cảm lạnh một chút nào!”

“Từ khi tôi bắt đầu luyện công trong công viên, cơ thể tôi đã có biến hóa vô cùng kinh ngạc. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hơn và không còn thở dốc nữa. Tôi không còn cảm thấy mình là bệnh nhân ung thư phổi nữa, tôi vô cùng cảm kích vì sức khỏe của tôi đã được đổi mới hoàn toàn. Sau khi gia đình chứng kiến sự hồi phục của tôi, tất cả đều rất tích cực ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

c19d6fbdec9f0506d25d4a23ba016591.jpg

Anh Kang-won Yoon đang luyện bài công pháp thứ 5 (tĩnh công) của Pháp Luân Đại Pháp

Sau một thời gian tu luyện, anh Yoon bất ngờ phát hiện mình có thể chạy một vòng quanh sân bóng. “Tôi vẫn bình an vô sự ngay cả trong giai đoạn năm 2008-2009, khi tôi đang điều hành việc sản xuất các công cụ khoan cắt có nhiều bụi công nghiệp vốn không tốt cho hệ hô hấp”.

Anh Yoon đã kết hợp nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn vào công việc và mọi người đều nói anh là một người tốt. “Cảm giác tin cậy” này đã giúp anh có được sự nghiệp thăng tiến. Bây giờ, doanh thu của anh đã chạm mức hàng chục lần so với mục tiêu ban đầu.

“Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc cho tôi, bao gồm sức khỏe, gia đình và sự nghiệp”. Đọc sách Chuyển Pháp Luân đã đem lại cho anh những phúc báo và hạnh phúc bất ngờ.

Anh luôn tự tin giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người khác: “Đây là pháp môn giúp mọi người khoẻ mạnh hơn và tử tế hơn. Tôi chân thành hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tu luyện pháp môn này và tôi tin rằng ngày đó sẽ đến”.

Khỏi bệnh ung thư phổi sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Cô Quan Phượng Hoa sống ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang và gia đình cô có kinh doanh một tiệm tạp hoá.

Ngày 10 tháng 4 năm 2009, cô đột nhiên cảm thấy không khỏe. Cô đến bệnh viện thứ hai của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân khám bệnh thì được chẩn đoán có bóng mờ trong phổi cần phải phẫu thuật.

Vì chi phí phẫu thuật ở Cáp Nhĩ Tân quá cao đối với gia đình cô nên họ đã đến một trung tâm cấp cứu ở Song Thành. Bác sĩ nhìn phim chụp X-quang và nói: “Chẳng phải đây là bệnh ung thư phổi sao? Chúng tôi không thể trị được. Cô phải quay lại nơi cô đã khám trước đó”.

Sau khi trở về nhà, cô bắt đầu lo lắng. Buổi tối, một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm cô. Người bạn nói nếu cô thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì cô sẽ ổn.

“Tôi đã niệm rồi, nhưng không hiệu nghiệm”.

“Chị đừng nản. Chị cần tĩnh tâm mà niệm, trong tâm không có bất kỳ suy nghĩ gì khác”. Người bạn cũng nói cho cô Quan nhiều điều tuyệt vời về Đại Pháp.

Ngày hôm sau, ngày 11 tháng 4 năm 2009, chồng cô đưa cô quay lại bệnh viện. Cô Quan tập trung niệm chín chữ chân ngôn trên đường đi.

Trước khi ca phẫu thuật được tiến hành vào bốn ngày sau, bác sĩ đã chụp một tấm phim X-quang khác cho cô và ngạc nhiên khi không còn nhìn thấy khối u nữa! Bác sĩ bối rối: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ năm ngày mà khối u đã biến mất rồi sao, đây đúng là phép màu!”

Cô Quan đã kể cho người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô về nhà: “Cảm ơn chị rất nhiều! Tôi đã tĩnh tâm lại và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn đó”.

“Đừng cảm ơn tôi. Chính Sư phụ của Đại Pháp đã cứu chị!”

Cô Quan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó.

(Còn tiếp)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/14/446205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202459.html

Đăng ngày 25-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share