– Những câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2022] Một người có thể mất hoàn toàn hoặc một phần thị lực do nhiều căn bệnh khác nhau như đục thuỷ tinh thể, bong võng mạc, tiểu đường, và tăng nhãn áp. Mặc dù đa số các trường hợp là không thể chữa khỏi, nhưng theo trang Minghui.org ghi nhận, có hơn 300 trường hợp đã hồi phục thị lực từ các bệnh mắt khác nhau sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa.

Dưới đây là một số câu chuyện hồi phục như vậy.

(Tiếp theo Phần I)

Phóng viên: Từ gần như bị mù đến nhìn thấy được

Cô Phương là một nhà báo trẻ người Việt. Cách đây vài năm, cô được chẩn đoán mắc bệnh lao và phải dùng kháng sinh liều cao. Tác dụng phụ của thuốc đã làm hỏng thính giác, gan và thận của cô. Cô cũng bị viêm xoang mãn tính, huyết áp thấp và mất ngủ.

Tồi tệ hơn nữa, thị lực của cô ngày càng suy giảm và cô bắt đầu bị mù màu. Dần dần, cô nhìn mọi thứ đều trở nên mờ ảo.

Cô đã đi khám ở nhiều nơi và làm nhiều xét nghiệm, nhưng không bác sĩ nào có thể tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng của cô. Cuối cùng, một bác sĩ hàng đầu tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã bảo rằng cô mắc một căn bệnh hiếm gặp và chưa rõ nguyên nhân, sau này sẽ dẫn đến mù loà. Ngay cả đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chữa được căn bệnh này của cô.

Nghĩ đến việc sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, cô mất hết dũng khí để sống tiếp. Nhưng cô không thể tự tử vì cô là đứa con duy nhất còn lại của cha mẹ, sau khi anh của cô qua đời.

Vào thời khắc cô cảm thấy tuyệt vọng, một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và đưa cho cô một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Người đồng nghiệp này bảo cô rằng cuốn sách có thể giúp cô phục hồi thị lực. Lúc đó cô hoàn toàn không thể đọc được nữa, nên cô đã nhờ cha đọc sách cho cô nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ cuốn sách, cô minh bạch rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân và mắc bệnh hoặc gặp khổ nạn là để hoàn trả nợ nghiệp.

Không lâu sau, thị lực của cô được phục hồi! Khi cầm sách Chuyển Pháp Luân lên để đọc, cô ngạc nhiên khi thấy các chữ trong cuốn sách không còn bị mờ nữa. Cô nhìn rõ được từng chữ, từng chữ. Cô không thể tin được một điều kỳ diệu như vậy đã xảy đến với cô.

Cô nói: “Tôi chấn động bởi sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất hạnh phúc vì thị lực được phục hồi. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân là điểm khởi đầu cho cuộc đời mới của tôi”.

Cô tham gia nhóm luyện công ở một công viên gần nhà. Sức khoẻ của cô cải thiện nhanh chóng và không lâu sau mọi bệnh tật của cô đều khỏi. Cô nói: “Khi luyện năm bài công pháp, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Tôi tràn đầy năng lượng và tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất”.

Cô nói: “Tôi vẫn còn sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không tu luyện Đại Pháp. Hiện tại tôi đang sống cuộc đời mà tôi hằng ao ước. Tôi biết ơn vì đã tìm thấy một điều tuyệt vời như vậy để bắt đầu lại cuộc đời”.

33fe38a9cd71c52d32f8c53c001f701e.jpg

Cô Phương đang đọc sách Chuyển Pháp Luân

Người phụ nữ bị mù hàng chục năm, đã nhìn thấy trở lại

Bà Địch Quế Phương, 66 tuổi, bị mất thị lực vào năm 1987. Bà đã đi khám ở vài bệnh viện lớn và được phát hiện bị dính đồng tử, đục thuỷ tinh thể, và thoái hoá thuỷ tinh thể. Các bác sĩ đều nói họ không thể chữa khỏi bệnh cho bà.

Bà Địch bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và nhờ con gái đưa bà đến điểm luyện công. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các điểm luyện công không còn nữa. Vì thế, bà hiếm khi học Pháp và luyện công. Chồng của bà chỉ giúp bà khi ông ấy có tâm trạng tốt.

Tháng 6 năm 2013, một học viên hỏi liệu bà có muốn đến nhà cô ấy để học Pháp không, bà lập tức đồng ý. Nhà của học viên không xa, nên bà Địch có thể tự đi đến đó.

Khoảng nửa đêm ngày 22 tháng 9 năm 2013, khi đang đi ra khỏi nhà tắm, bà đột nhiên nhìn thấy ánh sáng chói loá mắt. Sau đó bà nhìn thấy cửa sổ, cửa chính và ghế sofa. Bà đánh thức chồng dậy và kể cho ông ấy nghe. Ông ấy phấn khởi và run run giọng nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt!” Bà vui mừng đến nỗi không thể ngủ được. Không từ ngữ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của bà đối với Sư phụ, trong tâm bà không ngừng nói: “Cảm tạ Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Sáng hôm sau, chồng bà bảo bà xem lịch nhưng bà Địch nói muốn đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp trước. Khi mở cuốn sách, bà nhìn thấy ảnh của Sư phụ. Bà nói: “Thưa Sư phụ, bây giờ con có thể nhìn thấy Ngài rồi! Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!”

Lập trình viên từng mắc bệnh tăng nhãn áp đã phục hồi thị lực

Ông Kuki Szabolcs là một lập trình viên máy tính ở Romani. Năm 2011, trong một lần khám mắt định kỳ, ông bảo bác sĩ rằng ông đã bị tăng nhãn áp cách đây 8 năm. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nói chắc hẳn là chẩn đoán sai vì người bị tăng nhãn áp sẽ có sẹo trong mắt.

Ông Kuki chỉ mỉm cười và không tranh luận với bác sĩ. Ông biết rõ mình đã từng mắc bệnh ra sao và điều gì đã giúp ông hồi phục sức khoẻ.

Mỗi ngày ông Kuki dành rất nhiều thời gian làm việc trên máy tính. Năm 2003, ông nhận ra thị lực của mình ngày càng giảm sút nhanh chóng. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh tăng nhãn áp và nói rằng nhãn áp trong mắt của ông cao. Bác sĩ cho biết ông có thể bị mù trong hai năm tới. Với thị lực kém, ông không thể làm việc, nhưng gia đình vẫn phải phụ thuộc vào tiền lương của ông mỗi tháng để thanh toán các chi phí sinh hoạt.

Ông đã đi khám khắp nơi, tìm cách chữa bệnh. Ở thành phố nơi ông sinh sống, ông đã đi khám hơn 10 bác sĩ và cũng đến cả thủ đô để khám thêm. Thậm chí ông còn ra nước ngoài để chữa bệnh. Tuy nhiên, không một bác sĩ nào có thể chữa khỏi bệnh cho ông.

Dưới áp lực to lớn như vậy, ông rất căng thẳng và sợ hãi. Ông bắt đầu thử tập khí công và yoga, cũng như tập thiền. Ông cảm thấy tập thiền có thể làm giảm nhãn áp nhưng ông không hiểu nội dung của các sách yoga.

Cuối cùng, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Ông phấn khởi khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có một bộ các bài công pháp và giảng dạy Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi đọc xong sách Chuyển Pháp Luân, ông nói: “Cuốn sách này đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho tôi. Mọi khả năng đều mở ra trước mắt tôi. Đây là khoa học chân chính”.

Kể từ đó, thị lực của ông dần dần cải thiện và cuối cùng đã trở lại bình thường.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/13/447320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202948.html

Đăng ngày 27-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share