Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2022] Chồng tôi, năm nay 74 tuổi, mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt vào tháng 3 năm 2019 và đi tiểu khó. Tệ hơn nữa là ông ấy bị nhiễm trùng do tai nạn y tế sau khi phẫu thuật. Bác sĩ cũng phải đặt ống thông tiểu định kỳ cho ông ấy, việc liên tục đặt và rút ống thông tiểu khiến ông ấy vô cùng đau đớn và căng thẳng.

Cuối cùng sau khi sức khoẻ của chồng tôi ổn định và ông ấy được xuất viện, ông ấy vẫn không thể ngủ vào ban đêm và sau này đã mắc chứng trầm cảm.

Con trai đưa chồng tôi đến bệnh viện tâm thần. Trong hai năm sau đó, ông ấy uống thuốc tâm thần mỗi ngày. Nhưng sau đó chúng tôi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chồng tôi uống thuốc trầm cảm thì ảnh hưởng đến việc đi tiểu. Nhưng khi ông ấy ngưng uống thuốc tạm thời thì chứng trầm cảm trở nặng đến mức ông ấy muốn tự tử.

Tôi thuyết phục ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đồng ý. Sau một tháng luyện công, cả chứng trầm cảm và việc đi tiểu đều được cải thiện. Ông ấy cũng lấy lại vị giác và dần dần tăng vài cân. Ông ấy không còn ý nghĩ tự tử nữa và trở nên vui vẻ, lạc quan.

Đây đều là uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, toàn thể gia đình chúng con đều cảm tạ Đại Pháp thần kỳ.

Chồng tôi biết ơn Sư phụ đã ban cho ông ấy một cuộc đời mới và nguyện sẽ tu luyện Đại Pháp tinh tấn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/18/446259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202876.html

Đăng ngày 27-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share