– Những câu chuyện về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2022] Mọi người có thể mất hoàn toàn hoặc một phần thị lực do nhiều căn bệnh khác nhau như đục thuỷ tinh thể, bong võng mạc, tiểu đường, và tăng nhãn áp. Mặc dù đa số các trường hợp là không thể chữa khỏi, nhưng theo trang Minghui.org ghi nhận, có hơn 300 trường hợp đã hồi phục thị lực từ các bệnh mắt khác nhau sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh và thiền định cổ xưa.

Dưới đây là một số câu chuyện hồi phục như vậy.

(Tiếp theo Phần II)

Đôi mắt “bỏ đi“ được chữa khỏi sau khi thực tu Pháp Luân Đại Pháp

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một ngôi làng ở tỉnh Liêu Ninh đã chia sẻ trải nghiệm về việc thị lực của cô được hồi phục trong ba tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi còn trẻ, cô đã bị u xơ tuyến vú, đau đầu, và đau hai bàn tay. Cơn đau đầu vô cùng dữ dội đến mức cô phải đập đầu vào tường để giảm bớt đau đớn. May thay, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã khỏi mọi bệnh tật, tinh thần nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, thuận theo thời gian, cô bắt đầu giải đãi trong tu luyện. Một hôm vào năm 1999, cô cãi nhau với chồng và họ đã đánh nhau. Ngày hôm sau, thị lực của cô bị mờ đi. Chồng cô lập tức đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô bị viêm mống mắt và tăng nhãn áp. Ngoài ra, đồng tử ở cả hai mắt của cô đều bị co lại. “Mắt của cô ‘bỏ đi’ rồi, không thể chữa được”, bác sĩ nói.

Người học viên quay về nhà sau khi nhập viện 21 ngày. Cô rất lo lắng khi nghĩ đến cảnh cô sẽ bị mù ở độ tuổi còn khá trẻ. Chỉ trong vài ngày, mái tóc đen của cô đã chuyển thành tóc bạc.

Chồng cô tra thuốc mà bác sĩ đã kê toa vào mắt cô mỗi ngày nhưng không có tác dụng. Sau một tuần, anh ấy cũng bắt đầu lo lắng.

Khi hoàn toàn tuyệt vọng, cô nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp. “Chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới có thể cứu mình”. Cô thành tâm nhận lỗi với Sư phụ rằng lẽ ra cô không nên đánh lại chồng, và cô lại tiếp tục học Pháp và luyện công.

Vào ngày thứ ba, khi cô tình cờ chạm tay vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) để ở trên bàn, cô ngạc nhiên khi thấy mình có thể nhìn thấy những dòng chữ ở trên sách. Thật kỳ diệu! Cô vô cùng kinh ngạc.

Trong vòng chưa đến ba tháng, thị lực của cô đã trở lại bình thường. Cả gia đình cô vô cùng biết ơn Sư phụ của Đại Pháp.

Nhận thức ở một tầng cao hơn

Bà Lisa Rudek là người gốc Ba Lan và hiện đang sống tại bang Illinois, Hoa Kỳ. Bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 2014 trong khi đang tìm cách cải thiện thị lực.

Bà Lisa bị mù một bên mắt và bị tăng nhãn áp bên mắt còn lại. “Tôi phải dùng thuốc nhỏ mắt mỗi ngày trong quãng đời còn lại. Thuốc nhỏ mắt chỉ làm chậm sự suy giảm thị lực chứ không thể chữa khỏi. Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ bị mù”.

Để làm một cặp kính mới, bà đến một trung tâm mắt để khám mắt. Mặc dù biết rõ không có cách chữa bệnh tăng nhãn áp nhưng bà vẫn hỏi bác sĩ nhãn khoa liệu bác sĩ có biết bất kỳ giải pháp nào không.

Bác sĩ cho biết mẹ của bà cũng bị tăng nhãn áp và thị lực của bà được phục hồi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bác sĩ đưa cho bà Lisa một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. “Bà ấy bảo tôi có thể giữ cuốn sách trong bao lâu cũng được miễn là tôi muốn đọc và hãy cung kính cuốn sách”, bà Lisa kể lại.

“Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng sau khi nghe bà ấy chia sẻ. Tôi như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu và quên hết mọi vấn đề của đôi mắt”.

Khi bà bắt đầu đọc đoạn đầu của mục đầu tiên, bà nhận ra “uy lực và tầm quan trọng” của Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi không thể ngừng đọc mà chỉ muốn đọc tiếp. Tôi bị thu hút bởi những Pháp lý thâm sâu trong sách”.

Qua đoạn đầu tiên, bà Lisa đã nhìn thấu: “Biết rõ làm thế nào để phân biệt tốt xấu và khả năng hành xử dựa theo nó”. Điều này đã đem lại những cải biến căn bản cho cuộc đời của bà.

“Nhãn áp của tôi nhanh chóng tốt lên và ổn định. Tôi đắc Pháp và khó khăn của tôi đã qua. Lần đầu tiên kể từ lúc trưởng thành, tôi cảm thấy được bảo hộ”.

2cc43a27ce538f0fb9022031630f43dc.jpg

Bà Lisa Rudek (trái)

Phục hồi thị lực sau 10 năm bị mù

Bà Lâm Huệ Quân năm nay 60 tuổi, sống ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Cách đây 30 năm, bà đột nhiên bị mất thị lực lúc con trai của bà còn chưa tròn 1 tuổi. Chồng bà đã đưa bà đi khám nhiều bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng và họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền của để tìm cách chữa bệnh, nhưng tất cả bác sĩ đều nói rằng họ không thể giúp gì được cho bà. Đối diện với khổ nạn to lớn, bà ngày càng suy sụp tinh thần, tính tình ngày càng nóng nảy.

Năm 1998, Pháp Luân Đại Pháp rất phổ biến ở Yết Dương. Khi bà Lâm nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, bà nhờ người nhà đọc cho bà nghe. Ngay cả trước khi bà nghe hết cuốn sách, bà nhận ra đây là cuốn sách quý và quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện, bà Lâm và gia đình đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Thị lực của bà, vốn đã bị mất từ 10 năm trước, nay đã được cải thiện! Bà đã có thể nhìn thấy ánh sáng! Bà dần dần lấy lại đủ thị lực để nhìn thấy đường và có thể chạy xe đạp. Bà lại có thể làm việc nhà và bắt đầu công việc kinh doanh. Bà vui mừng khi thấy tính khí nóng nảy của mình đã biến mất và gia đình bà vui vẻ, hoà thuận.

Kể từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà Lâm đã bị chính quyền sách nhiễu nhiều lần. Bà bị đe doạ, bắt cóc, và nhà cửa bị lục soát bởi bà kiên định đức tin.

Nhưng dù phải đối diện với áp lực lớn đến đâu thì bà vẫn luôn kiên trì tu luyện: “Tôi sống trong bóng tối 10 năm, và y học hiện đại không thể phục hồi thị lực cho tôi. Tôi đã hồi phục sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vậy sao tôi có thể từ bỏ tu luyện?”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/14/447321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202974.html

Đăng ngày 28-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share