Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2022] Mọi người có thể mất hoàn toàn hoặc một phần thị lực do nhiều căn bệnh khác nhau như đục thuỷ tinh thể, bong võng mạc, tiểu đường, và tăng nhãn áp. Mặc dù đa số các trường hợp là không thể chữa khỏi, nhưng theo trang Minghui.org ghi nhận, có hơn 300 trường hợp đã hồi phục thị lực từ các bệnh mắt khác nhau sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa.

Dưới đây là một số ví dụ như vậy.

Bị mù do di chứng của tăng nhãn áp và đục thuỷ tinh thể, thị lực phục hồi trong một tháng

Bà Từ Gia Mai, 87 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh Hồ Bắc trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (1911-1949). Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền vào năm 1949, bà và gia đình đã chịu đựng rất nhiều khổ nạn trong các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ.

Khi ở độ tuổi 40, bà được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp, sau này phát triển thành bệnh đục thuỷ tinh thể. Bà đã đi khám bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng toàn quốc ở Bắc Kinh, nhưng không có bất kỳ cải thiện nào.

Căn bệnh khiến bà bị đau mắt, đau đầu và chóng mặt. Bà thường phải xin nghỉ ốm và không thể tập trung trong công việc.

Một hôm khi đi ra ngoài, bà Từ cảm thấy bầu trời tối sầm lại và không thể nhìn rõ mặt mọi người trong phạm vi một mét. Bà đi khám bác sĩ và được thông báo rằng bà bị biến chứng tăng nhãn áp và đục thuỷ tinh thể và họ lập tức phẫu thuật mắt cho bà.

Hai ngày sau, bà nhìn thấy ánh sáng sau khi được tháo băng gạc. Tuy nhiên, thị lực của bà chỉ hồi phục ở mức 0,5 và bác sĩ bảo rằng thị lực của bà sẽ suy giảm trong ba tháng.

Bà Từ nói: “Tôi rất buồn và tuyệt vọng khi nghĩ rằng cả đời tôi sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa”.

Hai tháng sau, đúng như bác sĩ dự đoán, mắt bà trở nên rất mờ và bà không thể đọc được nữa. Bà không dám đi tới phòng tắm công cộng vì bà thậm chí còn không thể nhìn thấy các tấm biển chỉ phòng tắm nam hay nữ. Bà vô cùng sợ hãi.

Sau đó, bà có ca phẫu thuật thứ hai do một bác sĩ nổi tiếng toàn quốc khác thực hiện. Sau khi phẫu thuật, thị lực ở một bên mắt được phục hồi ở mức 0,5. Nhưng bác sĩ cũng nói những điều tương tự như ca phẫu thuật lần trước, rằng thị lực của bà sẽ sớm giảm sút.

Lúc đó, một bệnh nhân ở cùng phòng nói với bà Từ: “Tôi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp rất hiệu quả trong việc chữa bệnh. Một số người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên. Chị nên đến đó xem thử”.

Bà Từ đã làm theo lời đề nghị. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1995. Trong vòng một tháng, thị lực của bà được phục hồi và bà có thể đọc sách trở lại mà không cần đeo kính.

Điều siêu thường hơn nữa là khi bà đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, thì mỗi chữ như thể đều được phóng to ra. Sau đó, chữ trở nên nhỏ dần nhỏ dần, nhưng bà vẫn có thể nhìn được rõ. “Cuốn sách này thực sự thần kỳ, thực sự là cuốn thiên thư chỉ đạo tôi tu luyện lên cao tầng”.

Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, bà Từ liên tục bị nhắm đến vì giữ vững đức tin của mình. Bà bị kết án hai lần, bị giam tổng cộng tám năm và hai tháng.

Khi ngoài 80, bà trốn thoát khỏi Trung Quốc và hiện đang sống ở Hoa Kỳ, nơi bà có thể được tự do thực hành tín ngưỡng của mình.

ff85efb58628fba0df1ed274846023b2.jpg

Bà Từ Gia Mai đang đọc sách Chuyển Pháp Luân

Hồi phục sau xuất huyết dịch kính võng mạc

Khi anh Vu Kiến Xuân 29 tuổi, anh bị “xuất huyết dịch kính võng mạc tái phát”. Sau khi phẫu thuật, thị lực của anh chỉ còn ở mức 0,2 và anh bị khiếm thị nặng. Năm 2002, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và thị lực của anh đã hồi phục hoàn toàn.

Mẹ của anh kể lại: “Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra vào năm con trai tôi 29 tuổi. Bác sĩ bảo cháu bị ‘xuất huyết dịch kính võng mạc tái phát’, và cuối cùng cháu sẽ bị mù. Con trai tôi mất hết hy vọng và không còn thiết gì nữa. Vợ chồng tôi đã nhờ đến tất cả các mối quan hệ và cuối cùng đã mời được một vị bác sĩ nhãn khoa tốt nhất ở Bắc Kinh phẫu thuật cho con trai chúng tôi. Ca phẫu thuật thành công, nhưng thị lực của cháu chỉ còn rất ít và bệnh cũng dễ tái phát. Ba năm sau đó, vợ chồng tôi vừa đi làm vừa chăm sóc cháu và phải đưa cháu đến bệnh viện hết lần này đến lần khác. Đồng thời, sợ cháu sẽ tự tử, chúng tôi phải tìm cách làm cho cháu vui. Đó là giai đoạn rất khó khăn đối với gia đình chúng tôi”.

“Một hôm vào năm 2002, cháu vui vẻ bảo tôi rằng đôi mắt của cháu đã được chữa lành sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đã vài năm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cháu tươi cười và phấn chấn như vậy”.

“Tôi đã chứng kiến sự cải biến của cháu. Cháu trở nên hiểu chuyện hơn, bỏ nhiều thói xấu, đối xử tốt với mọi người và không đánh nhau nữa. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp cháu hồi phục sức khoẻ mà còn giúp cháu trở thành một người tốt hơn. Từ tận đáy lòng, tôi thực sự biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp)”.

(Xem tiếp Phần II)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/24/202930.html

Đăng ngày 14-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share